Chân dung kẻ gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ

Ngọc Minh |

Omar Mateen, nghi phạm xả súng vào hộp đêm đồng tính ở Orlando khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương, đã bị cảnh sát bắn chết.

Sở hữu giấy phép sử dụng súng, từng bị nghi có liên hệ với khủng bố

Nghi phạm Omar Mateen, 29 tuổi, theo đạo Hồi. Omar ra đời ở New York sau khi cha mẹ chuyển từ Afghanistan tới Mỹ định cư. Trước khi gây án, hắn ta sống tại Fort Pierce.

Omar từng theo học ngành khoa học tại Đại học bang Indian River và có bằng liên kết ngành tư pháp hình sự.

Foxnew cho biết, Omar có giấy phép sử dụng súng trên toàn bang, và cũng từng được huấn luyện bắn súng. Hắn ta làm bảo vệ tại một trung tâm cải tạo dành cho tội phạm vị thành niên gần nhà.

Vợ cũ của Omar cũng tiết lộ, hắn ta sở hữu một khẩu súng lục cỡ nòng nhỏ.

Trong một số bức ảnh "tự sướng" trên tài khoản Myspace được xác định là của Omar, hắn mặc áo sơ mi của Sở Cảnh sát New York. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát New York khẳng định, hắn ta không có liên hệ gì với cơ quan này, và chiếc áo hắn mặc không phải là cảnh phục chính thức.

Nghi phạm vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ từng nằm trong "tầm ngắm" của giới chức Mỹ trong một khoảng thời gian vì "có liên hệ với các tổ chức khủng bố", song không phải là mục tiêu của một cuộc điều tra nào cụ thể.

Hắn cũng chưa từng có lịch sử phạm tội.

Chân dung kẻ gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh 1.

Omar Mateen

"Kẻ bạo lực, tâm thần không ổn định"

Vợ cũ của Omar kể lại, cô quen hắn trên mạng khoảng 8 năm trước đây. Cô đã có một khoảng thời gian khó khăn trước khi đưa ra quyết định chuyển tới Florida, kết hôn cùng người này vào tháng 3/2009 và sống trong một căn hộ 2 phòng ngủ tại Fort Pierce.

Thời gian đầu, cuộc hôn nhân khá êm ả, "anh ta cũng giống như một người bình thường", không phải là một kẻ sùng đạo và không có dấu hiệu gì của một kẻ Hồi giáo cực đoan.

Dù thế, "anh ta là một người khá kín đáo".

Đến một ngày, Omar trở nên bạo lực. "Tâm lý anh ta không ổn định. Anh ta đánh tôi. Anh ta chỉ về nhà và bắt đầu đánh tôi bởi việc giặt giũ chưa được hoàn thành, hoặc những thứ tương tự như vậy".

Cuộc hôn nhân cuối cùng chỉ kéo dài chưa đầy một năm, sau khi cha mẹ đẻ của người phụ nữ này bay tới Fort Pierce, lập tức kéo cô ra khỏi ngôi nhà, không mang theo bất cứ thứ gì. Kể từ đó, cô không còn nói chuyện thêm một lần nào nữa với Omar, dù hắn ta nhiều lần cố gắng liên lạc.

Theo hồ sơ từ tòa án Florida, cả hai chính thức li hôn vào năm 2011.

Rất kỳ thị người đồng tính

Ông Mir Seddique, cha của Omar cho hay, con trai mình rất kỳ thị người đồng tính.

Ông nhớ lại: "Chúng tôi đang ở Downtown Miami, Bayside, xem người ta chơi nhạc. Rồi thằng bé thấy hai người đàn ông hôn nhau ngay trước mặt vợ con nó, và thằng bé rất tức giận...Thằng bé nói: "Nhìn kìa, chúng làm vậy ngay trước mặt con trai con"".

Ông Seddique lý giải, có thể đây là lý do khiến Omar gây ra vụ xả súng nhằm vào hộp đêm dành cho người đồng tính nam ở Orlando.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại