Cây ngay không sợ chết đứng - Quân tử không nấp sau rèm

Bùi Hải |

Hàng loạt các cơ quan báo chí đã đề nghị cơ quan điều tra, làm rõ hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự các tờ báo và các cá nhân qua vụ C2, Rồng Đỏ.

Một số nhà báo cũng lên tiếng trên Facebook cá nhân. Có thể nói, kênh thông tin này cũng rất quan trọng trong việc bày tỏ thái độ với những thông tin sai trái.

Dưới đây là ý kiến của nhà báo Bùi Ngọc Hải- một người bị đưa thông tin bịa đặt - bày tỏ quan điểm cá nhân trên Facebook. Đáng chú ý là sau status này thì tài khoản facebook Ngoc Nga Tran đã công khai xin lỗi nhà báo Bùi Ngọc Hải và một vài nhà báo khác.

Xin giới thiệu status này để độc giả tham khảo về cách bày tỏ ý kiến khi bị vu khống, bôi nhọ.

---

"Minh bạch là cách tốt nhất để những người không đàng hoàng phơi mặt ra ánh sáng, cho công chúng nhìn rõ.

Ở góc độ cá nhân, tôi chỉ chia sẻ những điều mà tôi thấy cần phải nói":

1. Là một trong những người đi đầu trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn trên truyền thông, đương nhiên tôi không bao giờ cho phép mình (dù chỉ là trong ý nghĩ) thỏa hiệp với thực phẩm bẩn - những thứ đang giết hại đồng bào mình, làm suy giảm nòi giống Việt.

Những bài viết ấy, có cả nước mắt của những bệnh nhân bị ung thư vẫn chat với tôi hàng đêm; có nỗi đau của thân nhân họ và có nỗi sợ hãi, khắc khoải của bao người không thể tìm ra nguồn thực phẩm sạch. Không bao giờ tôi rời bỏ họ.

Đó chẳng phải trách nhiệm riêng của người làm báo mà còn là trách nhiệm của bất cứ công dân nào; đó không chỉ là sự lo lắng cho sức khỏe của người xung quanh mình, mà còn là nỗi đau chứng kiến người thân của mình mất sớm vì ung thư - trong đó chắc chắn thực phẩm bẩn là một thủ phạm.

Ai dám làm ngơ cho con em mình, người thân mình uống những lô sản phẩm có hàm lượng chì cao? Làm ngơ hoặc đồng loã với chuyện đó là tội ác, là sẽ nhận quả báo cho gia đình, con cái.

http://soha.vn/…/ngu-thi-chet-va-nguoi-viet-an-gi-de-khong-…

http://soha.vn/…/lam-nguoi-viet-la-mot-dinh-menh-2016032208…

http://soha.vn/…/em-da-khoc-ngat-em-khong-ban-linh-bang-tra…

http://soha.vn/…/ban-tay-run-ray-cua-tran-lap-va-cu-lanh-xu…

2. Trong suốt một thời gian dài, bao giờ chúng tôi cũng kiên định con đường bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng và tuyên chiến với thực phẩm bẩn.

Chính vì vậy, ngay khi có sự cố nước C2, Rồng đỏ nhiễm chì, cá nhân tôi cùng với các phóng viên, biên tập viên nhiều phòng ban luôn tìm cách tiếp cận nhanh nhất, khách quan nhất với các nguồn tin, phản ánh đầy đủ diễn biến của vụ việc.

ĐẶC BIỆT LÀ ĐĂNG NHANH NHẤT NHỮNG KẾT LUẬN CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC NHIỄM CHÌ. Các chuyên gia uy tín cũng được chúng tôi mời nói về tác hại của chì trong nước Rồng đỏ, C2. (Rất dễ để kiểm chứng các bài này trên Soha.vn, sau vài giây gõ google).

Tập thể chúng tôi đã cố gắng cao nhất để có thông tin khách quan từ nhiều phía, tiếp cận nhanh nhất nhiều nguồn, hướng tới bảo vệ người tiêu dùng, và đặc biệt đưa những kết luận chính thức của Bộ Y tế đến công chúng.

Chúng tôi đã đăng tải khoảng hơn hai chục bài viết nhanh chóng, đầy đủ về mọi góc độ, để người tiêu dùng có được thông tin cần thiết nhất, hữu ích nhất.

Tuy vậy, chính những người đi đầu trong cuộc chiến đấu chống thực phẩm bẩn này lại bị xúc phạm bởi các thông tin bịa đặt, từ một tài khoản ảo không dám chịu trách nhiệm với lời nói của chính mình. Như một người bạn của tôi đánh giá, đó là một hành động hèn nhát và đốn mạt.

(http://soha.vn/nuoc-c2-rong-do-vuot-nguong-chi-dung-lau-dai…

http://soha.vn/bo-y-te-yeu-cau-thu-hoi-c2-va-rong-do-co-chi…

http://soha.vn/nghi-an-dut-lot-1-ty-dong-luat-su-de-nghi-be…

http://soha.vn/vien-kiem-nghiem-thuc-pham-qg-bac-bo-nghi-an…

http://soha.vn/bo-y-te-chinh-thuc-cong-bo-ham-luong-chi-tro…

http://soha.vn/nghi-an-hoi-lo-1-ti-chu-thuong-hieu-c2-rong-…

http://soha.vn/c2-rong-do-chua-chi-vuot-nguong-urc-lien-tuc…

http://soha.vn/dieu-kho-hieu-xung-quanh-chai-c2-va-rong-do-…)

3. Rất nhiều người nói đây là đòn bẩn triệt nhau và lôi nhà báo vào để khuấy dư luận.

Nhiều người nói rằng họ đưa tên các báo vào để trục lợi. Nhiều chuyên gia truyền thông am hiểu nói rằng: tài khoản Facebook đã "tung ra" những thông tin đó chỉ là Facebook giả mạo, ẩn danh, là Facebook mới được lập chỉ làm nhiệm vụ bôi nhọ nặc danh.

Tôi không đủ thông tin nên không bình luận về việc này. Nhưng tôi vẫn rất mong, người đó hoặc nhóm người đó còn một phần lương tri, là con người thật, chính kiến thật, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Đã là quân tử thì không nép sau rèm. Nếu là cây ngay đừng sợ chết đứng, hãy lộ sáng đi!

Vì vậy, tôi chỉ có một "mong muốn nhỏ nhoi" là mời Facebooker đó, hoặc tất cả những người đứng sau đó, đến gặp công khai nhiều người, để chúng tôi có thể cho họ thấy những bằng chứng, những lý lẽ khiến họ nhận ra sai lầm của mình, thừa nhận nó; để chúng tôi thuyết phục họ đứng ra xin lỗi chúng tôi, những người bị họ làm hại; để họ có thể nói xin lỗi công chúng vì đã vu vạ những người đi đầu trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe của công chúng.

Họ cần bước ra khỏi tấm rèm. Bao nhiêu người tin rằng họ dám ra mặt, dám công khai, minh bạch?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại