Tổn thất lực lượng, đối thủ của thầy Park vẫn cười tươi trước đại chiến

Tú Anh |

Chuẩn bị cho trận tái đấu đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018, tuyển Malaysia có buổi tập trên sân chính Bukik Jalil sáng nay.

Dù thua đội tuyển Việt Nam 0-2 ở vòng bảng nhưng sau khi đánh bại Thái Lan ở bán kết, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang thực sự tự tin, hưng phấn trước cuộc đối đầu với đội bóng của HLV Park Hang-seo.

Ngoài lợi thế về tinh thần, Malaysia còn được chơi trên “chảo lửa” Bukit Jalil với sức chứa lên tới gần 90 nghìn CĐV. Trong ngày hôm qua, vé đã được BTC bán hết cho người hâm mộ và chắc chắn trận đấu tối mai sân Bukit Jalil sẽ không còn một chỗ trống.

Trước khi ra sân khởi động, các cầu thủ Malaysia cầu nguyện khá lâu. Đây là hình ảnh quen thuộc của một đội bóng ở đất nước đạo Hồi.

Không khí buổi tập của Malaysia rất vui vẻ, các cầu thủ chơi đá ma, bóng ném với nhiều nụ cười và tiếng hò hét. Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe đứng quan sát từ xa, để hoàn toàn phần chỉ đạo các cầu thủ tập luyện cho trợ lý.

Theo quan sát, hai cầu thủ quan trọng của Malaysia là Syazwan Andik Ishak và Mohd Aidil Zafuan nhiều khả năng không kịp bình phục chấn thương trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ngoài ra, đội chủ nhà cũng chắc chắn không có sự phục vụ của Syahmi Safari. Cầu thủ số 4 đã phải nhận 2 thẻ vàng trong trận bán kết lượt về gặp Thái Lan

HLV Tan Cheng Hoe không có lực lượng mạnh nhất trước cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân nhà, ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Dẫu vậy, tuyển Malaysia vẫn thể hiện sự tự tin rất cao giành chiến thắng để tạo lợi thế lớn trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại