Cầu thủ Đông Timor: "Number 10 (Công Phượng), fast and furious"

Lập Trần (từ Kuala Lumpur, Malaysia) |

Không ai khác, Công Phượng chính là nỗi ám ảnh của U22 Đông Timor. Chiều nay, có thể số 10 của U22 Việt Nam sẽ lại là nhân vật chính trên sân khấu Selayang.

Hơn 22h đêm qua 14/8, khoảng 10 cầu thủ của U22 Đông Timor vẫn lang thang ở trung tâm mua sắm Berjaya Times Square và xách những bịch đồ lỉnh kỉnh trên tay.

Trên chiếc thang máy đi cùng, tôi đã hỏi một anh chàng cầu thủ trông già dặn hơn rất nhiều so với cái tuổi 22, rằng: Anh nghĩ cuộc đối đầu với Việt Nam như thế nào?. Anh ta cười lớn rồi nói : "Timor Leste win". Tức, Đông Timor sẽ thắng.

Tôi lại hỏi tiếp: Ai là cầu thủ nguy hiểm nhất. Anh ta đáp nhanh với giọng tiếng Anh bồi: "Number 10, fast and furious". Đại ý, số 10 (Công Phượng), cậu ta quá nhanh và quá nguy hiểm.

Cầu thủ Đông Timor: Number 10 (Công Phượng), fast and furious - Ảnh 1.

Cầu thủ Đông Timor sợ nhất Công Phượng?

Thực ra, không biết anh chàng này có bị nghiện bộ phim hành động "bom tấn" fast and furious hay không và cũng chẳng biết đó là câu nói cửa miệng, giống như mấy cô cậu học sinh vẫn hay "khen đểu" ai đó là quá nhanh quá nguy hiểm hay không?

Nhưng nhìn ánh mắt, có vẻ như các cầu thủ của U22 Đông Timor đang rất e ngại khi phải đối đầu với Công Phượng trong trận khai mạc SEA Games 29 chiều nay ngày 15/8 trên sân Selayang.

Cũng đúng thôi, chính Công Phượng là nỗi ám ảnh trong cuộc đối đầu mà Đông Timor đã phải phơi áo với tỷ số 0-4 trên sân Thống Nhất tại vòng loại U22 châu Á 2018.

Sau bàn thắng của Hà Đức Chinh, Công Phượng là người lập cú đúp với 2 pha bóng mang phong cách riêng của tiền đạo này. Một là cầm bóng đi qua 2 cầu thủ rồi thực hiện cú quăng mu đưa bóng đi vào góc xa.

Và 2 là bật tường với Quang Hải, khiến hậu vệ đối phương buộc phải phạm lỗi. Trên chấm phạt đền chính Phượng là người "kết liễu" thủ môn đối phương.

HLV Kim Shin-hwan của Đông Timor đã xem rất kỹ các trận đấu của U22 Việt Nam và trong số đó, ông đặc biệt đánh dấu đỏ vào vị trí Công Phượng, người cần phải "bắt chết" để ngăn ngừa mối họa trước khung gỗ đội nhà.

Chắc chắn, Đông Timor đã lên mọi phương án để đón lõng Công Phượng. Rất có thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ bố trí "một kèm một" nhằm không cho Công Phượng khoảng trống để hoạt động.

HLV Kim Shin-hwan có vẻ "ngán" Công Phượng và ông đã lên mọi kế hoạch để khiến tiền đạo này câm nín. Thế nhưng, nhà cầm quân phía Đông Timor đừng quên rằng, Việt Nam còn rất nhiều "nhân tố X" khác đó là Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh… những người có thể lóe sáng bất kỳ lúc nào chứ không phải chỉ Công Phượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại