Câu nói cuối cùng của kẻ đâm chết tình địch trên giường

Hoàng Hải |

Sau khi đâm chết tình địch trên giường ngủ của 2 vợ chồng, anh Hoa gặp 2 con trai rồi cầm con dao dính máu nhảy qua cánh cổng bỏ trốn.

Số phận 2 con trẻ

Kể từ ngày anh Hà Xuân Hoa (SN 1975, trú tại xóm 6 Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) đâm chết tình địch vào đêm 20/10, hai người con trai con của anh phải đi ở nhờ nhà người thân trong gia đình.

Điều khiến gia đình và bà con hàng xóm lo lắng hiện tại là hai người con trai của vợ chồng anh Hoa là cháu Hà Xuân V. (học lớp 8) và cháu Hà Xuân B. (học lớp 2) sẽ ở tại đâu trong những tháng ngày sắp tới, khi cả 2 cháu còn đang ngồi trên ghế nhà trường và còn quá nhỏ để có thể tự lo được cho bản thân.

Không chỉ thế, ông bà nội (bố mẹ anh Hoa) của hai cháu V., B. đều đã mất từ lâu còn ông bà ngoại lại ở xa nên không thể giúp được gì. Các chú, bác bên đằng nội kinh tế cũng rất khó khăn, vất vả và đều lập gia đình ở xa nên nếu có giúp đỡ được gì cũng chỉ là một phần nhỏ, không thể lâu dài.

Về phần chị Nông Thị L. (SN 1984, vợ anh Hoa), sau khi bị chồng chém trọng thương ở tay được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì.

Đến nay, tình trạng sức khỏe của chị L. cũng đã dần ổn định nhưng vì mặc cảm với bà con hàng xóm và mọi người nên chị L. chưa dám về nhà.

Câu nói cuối cùng của kẻ đâm chết tình địch đêm 20/10 - Ảnh 1.

Căn nhà gia đình anh Hoa sinh sống và cũng là nơi xảy ra vụ việc.

Trao đổi với PV về cuộc sống sắp tới của 2 con trai vợ chồng anh Hoa, chị Hà Thị Bích Hải (chị gái anh Hoa) cho biết: Trước mắt, gia đình sẽ chu cấp, chăm lo cho 2 cháu bé ăn học.

Tuy nhiên, các anh em trong nhà, điều kiện kinh tế cũng rất khó khăn nên về lâu, về dài sẽ khó chăm cho 2 cháu được đầy đủ.

"Hôm trước, tôi và cháu Hà Xuân V. (con trai chị L.) vào viện thăm L., trong lúc 2 chị em ngồi nói chuyện, L. có bảo với tôi sắp tới sẽ không nuôi được 2 đứa nên sẽ cho chúng nó đi trại trẻ mồ côi.

Nghe vậy, tôi rất buồn nhưng vẫn phải hết lời khuyên ngăn L., khi nào sức khỏe ổn định thì về nhà làm ăn, nuôi các con ăn học.

Sau khi được tôi khuyên bảo, L. cũng nghe và hứa khi nào khỏe sẽ về nhà chăm con nhưng điều này cũng không chắc chắn được", chị Hải buồn rầu chia sẻ.

Chị Hải cũng chia sẻ, sau ngày xảy ra sự việc, hai cháu V., B. bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Nhất là khi đến trường, các bạn trong lớp có những lời lẽ không hay về sự việc của gia đình khiến cho 2 cháu bị mặc cảm.

Câu nói cuối cùng của kẻ đâm chết tình địch đêm 20/10 - Ảnh 2.

Con ngõ dẫn vào căn nhà gia đình anh Hoa sinh sống.

Gia đình chị Hải cũng rất mong muốn các thầy, cô giáo, ban giám hiệu 2 nhà trường nơi cháu V. và B. đang theo học có những biện pháp khuyên bảo các học sinh trong trường không nói những lời lẽ nặng về sự việc đã xảy ra để 2 cháu có thể yên tâm học tập.

Tâm sự với PV về dự định cuộc sống sắp tới sau khi gia đình xảy ra biến cố lớn, em Hà Xuân V. (hiện đang học lớp 8, con trai anh Hoa) buồn rầu, lo lắng chia sẻ: "Bây giờ, hai anh em em đang ở cùng với bác T. (chị gái anh Hoa).

Hôm trước, khi em với bác Hải vào thăm mẹ ở bệnh viện, mẹ nói không nuôi được 2 đứa nên sẽ gửi vào trại trẻ mồ côi, nghe mẹ nói vậy em buồn lắm.

Bác Hải lúc đấy cũng khuyên mẹ về nhà nuôi chúng em ăn học. Về sau, mẹ cũng đồng ý khi nào khỏe lại sẽ về nhà.

Mẹ nói đồng ý về nhà nhưng em vẫn sợ, sợ mẹ sẽ bỏ đi không về nữa, nếu như thế không biết em với em trai sẽ ở với ai, ai sẽ nuôi chúng em đi học".

Trong cuộc trò chuyện cùng PV, em V. tỏ ra rất buồn bã và suy tư, luôn miệng nhắc tới bố và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ công nuôi dưỡng của bố.

Câu nói cuối cùng của kẻ đâm chết tình địch đêm 20/10 - Ảnh 3.

Kể từ ngày xảy ra sự việc, căn nhà luôn đóng kín cổng.

"Bố rất thương các con"

Kể lại sự việc xảy ra vào đêm ngày 20/10, em T. chia sẻ: Vào khoảng 20h ngày 20/10, ông Đỗ Tất Th. (SN 1970, trú tại xóm 6 Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) sang nhà mình chơi.

Sau khi ngồi xem tivi cùng em V. khoảng 10 phút thì ông Th. đi vào buồng nơi mẹ đang nằm nghỉ.

Đến khoảng 21h cùng ngày, khi em V. và em trai đang ngồi chơi điện tử thì thấy bố từ ngoài cổng tay cầm một con dao chạy thẳng vào trong buồng.

Sau đó, em V. nghe thấy tiếng kêu: "Cứu tôi với, nó giết tôi rồi". Sau tiếng kêu cứu, ông Th. và mẹ lao ra ngoài sân, bố cũng cầm dao đuổi theo.

Mấy phút sau, 2 đứa trẻ thấy bố cầm con dao dính máu vào nhà, nói: "Bố rất thương các con" rồi nhảy qua cổng bỏ đi.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20/10, Hà Xuân Hoa (đang làm ăn bên Trung Quốc) bất ngờ trở về nhà thì phát hiện vợ là chị Nông Thị L. (SN 1984) cùng tình địch là anh Đỗ Tất Th. đang trên giường ngủ của 2 vợ chồng.

Chứng kiến cảnh tượng trên, quá bực tức, Hoa đã lấy dao lao vào chém anh Th. trọng thương tại giường ngủ. Còn chị L. cũng bị chồng chém đứt 1 ngón tay nhưng đã may mắn chạy thoát và đi báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Phú Cường đã nhanh chóng có mặt tai hiện trường đưa cả 2 nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Th. đã tử vong vào sáng 21/10.

Về phần Hà Xuân Hoa, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa bàn cùng hung khí gây án đến sáng ngày 22/10, đã ra đầu thú.

Được biết, anh Th. là người cùng xóm đã có vợ và 2 con, hiện vợ anh đang làm xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại