Câu chuyện về vụ quấy rối tình dục ghê tởm của bóng đá Anh: Lợi dụng danh tiếng chèo kéo fan hâm mộ 15 tuổi, gian trá và bất lương

Tiến Thành (S5) |

Vì những dục vọng hèn hạ, cựu tiền vệ tuyển Anh Adam Johnson đã tự ném đi tiền tài, danh vọng và cô bạn gái lâu năm.

Những ngày qua, cả làng túc cầu sôi sục với cáo buộc hiếp dâm liên quan đến siêu sao Cristiano Ronaldo. Với diễn biến khó lường và phức tạp của vụ việc này, phải mất một thời gian khá dài nữa để cơ quan điều tra tìm ra liệu giữa CR7 và Kathryn Moyorga, ai mới chính là kẻ nói dối. Chưa rõ kết quả sẽ ra sao, chỉ biết rằng, nếu bị kết luận có tội, danh tiếng và di sản đã dày công xây dựng của siêu sao người Bồ sẽ bị thổi bay vào hư không.

Đó là điều từng xảy ra với Adam Johnson trước kia. Có một người bạn gái xinh đẹp, một thiên thần nhỏ đáng yêu, khoảng lương kếch xù lên tới 60.000 bảng/tuần, thế rồi, cựu tiền vệ của Man City đã phá hỏng tất cả sau vụ bê bối tình dục ghê tởm với một cô bé vị thành niên. Câu chuyện của Johnson đến nay vẫn được nhắc lại như bài học cho những người đang đứng trên đỉnh danh vọng.

Câu chuyện về vụ quấy rối tình dục ghê tởm của bóng đá Anh: Lợi dụng danh tiếng chèo kéo fan hâm mộ 15 tuổi, gian trá và bất lương - Ảnh 1.

Tiền vệ Adam Johnson có 12 lần khoác áo tuyển Anh và có 2 bàn thắng.

Gặp gỡ

Mọi chuyện diễn ra vào một ngày cuối của năm 2014, thời điểm Johnson đã trở về đội bóng quê hương Sunderland để hy vọng tìm một suất tại đội tuyển quốc gia. Cần biết rằng, trong vài thập kỷ qua, Sunderland chưa bao giờ là đội bóng lớn tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Vì thế, việc hồi hương của cầu thủ sinh năm 1987 nhanh chóng nhận được sự chào đón nhiệt thành từ những người hâm mộ. Bất kỳ đâu nơi Johnson xuất hiện đều tạo ra một cơn sốt nho nhỏ với các cư dân tại vùng Đông Bắc nước Anh.

Với một cô bé người Anh 14 tuổi cũng vậy. Chứng kiến những pha đảo bóng khéo léo và dứt điểm trái phá của Adam Johnson, cô đã dành trọn tình cảm cho tiền vệ người Anh. Vài ngày trước khi bước sang tuổi 15, cô gửi cho Johnson lời mời kết bạn trên Facebook và hy vọng được chụp ảnh cùng thần tượng như một món quà tại buổi sinh nhật.

Tuy nhiên, hơn cả kỳ vọng của cô, Johnson không những chấp nhận lời mời này mà còn gửi luôn cả số điện thoại. Đây là hành động không hề ngẫu nhiên bởi lẽ, hắn ta đang muốn tìm kiếm một "thứ gì đó" trong thời điểm cô bạn gái lâu năm Stacey Flounders mang bầu đứa con đầu lòng.

Câu chuyện về vụ quấy rối tình dục ghê tởm của bóng đá Anh: Lợi dụng danh tiếng chèo kéo fan hâm mộ 15 tuổi, gian trá và bất lương - Ảnh 2.

Adam Johnson trong màu áo Sunderland.

Chỉ trong ít tuần, bất chấp bận rộn với loạt trận đầu năm mới, Johnson vẫn chăm chỉ trao đổi hơn 800 tin nhắn với cô bé này qua ứng dụng WhatsApp.

Ở số này, nổi bật có một đoạn trò chuyện.

"Em đang là học sinh năm cuối ở trường à?", Johnson đặt câu hỏi.

"Em học năm 10", cô bé đáp.

Lúc này, Johnson lập tức yêu cầu một buổi gặp mặt nhưng bị từ chối: "Em chưa đủ tuổi để đi chơi đâu ạ".

Johnson tiếp tục chèo kéo: "Nhưng trông em đã đủ chín chắn rồi mà… bao giờ em 16 tuổi vậy?"

Cô đáp: "Tháng 11 ạ".

Biết chắc cô bé chưa đủ tuổi để thực hiện những hành động tình ái, Johnson vẫn tự vạch cho mình một kế hoạch và một âm mưu xấu xí. Cựu cầu thủ Sunderland vẫn tiếp tục chèo kéo cô gái, trong đó tập trung đánh vào tình yêu với CLB Sunderland.

Đóng kịch

Hai người có buổi gặp gỡ đầu tiên vào ngày 17/1/2015. Lần này, Johnson xuất hiện đúng với hình ảnh một quý ông lịch lãm, một soái ca thời hiện đại. Trong ánh nhìn đầu tiên, Johnson với bộ cánh bảnh bao, lịch sự mời cô gái lên chiếc siêu xe Ranger Rover trị giá 80.000 bảng.

Họ cùng đến một nhà hàng Trung Quốc. Tại đây, Johnson liên tục chia sẻ về bản thân, về tình yêu với trái bóng tròn và những chuyện hậu trường cô bé chưa từng nghe qua. Sau đó, Johnson đưa cô về nhà và không quên ký tặng lên chiếc áo của đội Sunderland.

Hậu ngày gặp đầu tiên, Johnson liên tục yêu cầu một buổi "cảm ơn" từ phía cô bé nhỏ tuổi. Bốn ngày sau, hắn ta lên mạng tìm kiếm những quy định về độ tuổi được phép quan hệ tình dục ở Anh. Johnson kiên quyết đến cùng. Nghĩ bản thân đang là ngôi sao chục triệu bảng, Johnson cho rằng có thể dùng tiền bịt miệng tất cả.

"Bạn ở giữa một đám đông. Mọi người hét lớn tên bạn. Đó là điều tuyệt nhất. Bạn làm mọi thứ vì bạn và có tất cả một cách dễ dàng", Johnson mô tả về quãng thời gian ở đỉnh cao.

Câu chuyện về vụ quấy rối tình dục ghê tởm của bóng đá Anh: Lợi dụng danh tiếng chèo kéo fan hâm mộ 15 tuổi, gian trá và bất lương - Ảnh 3.

Chiếc Ranger Rover của Adam Johnson.

Lộ mặt

Buổi hẹn thứ hai diễn ra không lâu sau. Vào ngày 30/1/2015, cũng trên chiếc siêu xe Ranger Rover nhưng lần này, Johnson đã lộ rõ bản chất. Liên tục sử dụng lời lẽ dụ dỗ, Johnson đã nhiều lần hôn và thực hiện hành vi quấy rối tình dục trong buổi hẹn hôm đó.

Vậy mà chưa đầy ba tuần trước, hắn vừa lần đầu lên chức cha khi bạn gái Flounders hạ sinh thành công một cô nhóc kháu khỉnh. Sau này, kết quả điều tra của cảnh sát đã khắc họa rõ ràng bộ mặt gian trá của Johnson.

Một lần, chỉ vài giây sau khi nhắn tin cho Flounders khen ngợi cô con gái, cựu cầu thủ 31 tuổi đã gửi cho cô bé vừa bước qua tuổi 15 những ngôn từ khó chấp nhận. "Anh muốn cởi quần của em. Nó sẽ chỉ mất 10 giây thôi. Sẽ rất tuyệt. Em sẽ thấy rất hưng phấn".

Không muốn nhắc lại cái đêm với Johnson, nhưng ở cái tuổi còn quá nhỏ, cô bé nhanh chóng tiết lộ câu chuyện của mình với bạn bè cùng gia đình. Mọi việc vỡ lở và một đơn kiện với ba cáo buộc được gửi lên tòa án.

Câu chuyện về vụ quấy rối tình dục ghê tởm của bóng đá Anh: Lợi dụng danh tiếng chèo kéo fan hâm mộ 15 tuổi, gian trá và bất lương - Ảnh 4.

Adam Johnson ăn vụng trong thời gian con gái đầu lòng vừa chào đời.

Trả giá

Ban đầu, Johnson chối biến rằng chỉ gặp cô bé để tặng áo nhưng khi cảnh sát đưa ra bằng chứng thuyết phục, hắn buộc phải thừa nhận đã hôn cô. Dùng mọi cách để lấp liếm, sau cùng, Johnson cũng phải thú nhận với bạn gái về hành vi ăn vụng.

Kiểm tra điện thoại mới biết Johnson cũng đang giở trò tương tự với ba cô gái khác, cùng một chiêu trò lợi dụng danh tiếng để lên giường.

Và Johnson đã sai. Danh tiếng và tài năng không thể cứu vãn cho hành động ghê tởm của hắn ta.

Ngay khi nhận tội, Johnson bị CLB Sunderland thanh lý hợp đồng. Các cổ động viên cùng đồng đội lập tức quay lưng. Thậm chí, một người bạn thân tại đội bóng còn suýt có mặt tại tòa án để chống lại Johnson.

Câu chuyện về vụ quấy rối tình dục ghê tởm của bóng đá Anh: Lợi dụng danh tiếng chèo kéo fan hâm mộ 15 tuổi, gian trá và bất lương - Ảnh 5.

Flounders (trước) rời xa Johnsau sau khi biết bạn trai quấy rối tình dục.

Cô bạn gái Flounders, bất chấp dư luận bảo vệ Johnson trong thời gian đầu tiên, đã tuyên bố "không thể hàn gắn với anh ta".

Còn với Johnson, hắn ta chưa hề hối cải hay biết quay đầu dù phải nhận bản án 6 năm tù.

"Anh vào đây vì tội hiếp dâm đúng không?"

"6 năm. Tôi còn chưa cởi quần cô ta cơ mà. Ước gì tôi được quan hệ thì đi tù cũng cam tâm", Johnson thừa nhận với một bạn tù vào năm 2017.

Tài năng trên sân cỏ nhưng tồi tệ trong suy nghĩ. Giờ đây, Johnson đang phải nếm trải những ngày cay đắng. Không còn khoảng lương hậu hĩnh, dạnh vọng và sự thừa nhận nữa, cạnh hắn ta chỉ còn là bốn bức tường của nhà tù HMP Moorland.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại