Câu chuyện về ca khúc bị diva châu Á “mượn không” của Nguyễn Ánh 9

ĐỨc Long |

Chỉ từ một câu hỏi của Khánh Ly, Nguyễn Ánh 9 đã viết nên cả một ca khúc bất hủ.

Nguyễn Ánh 9 và Khánh Ly trạc tuổi nhau nên cùng xưng hô là “bạn”. Họ có mối quan hệ thân thiết từ thanh mai trúc mã và là hai nghệ sĩ lớn đại diện cho cả một thời kì văn hóa âm nhạc Việt Nam.

Từ thập niên 60, Nguyễn Ánh 9 và Khánh Ly đã có cơ hội được sang biểu diễn tại Nhật Bản, vì thứ âm nhạc của họ vô tình lại đượm hồn với người Nhật.


Nguyễn Ánh 9 và Khánh Ly

Nguyễn Ánh 9 và Khánh Ly

Tình cờ đứng chung với Nguyễn Ánh 9 trong thang máy tại một khách sạn ở Osaka, Khánh Ly đã buột miệng hỏi “Còn thương nó không bạn?”, ý muốn hỏi về người bạn gái Nguyễn Ánh 9 đang quen thưở ấy.

Bằng bản năng cảm nhạc thiên bẩm của một nghệ sĩ lớn, lại sẵn cây guitar trên tay, Nguyễn Ánh 9 đã vừa gảy vừa hát vu vơ mấy câu “Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa!...”.

Về Việt Nam, Nguyễn Ánh 9 đã soạn lại ca khúc này hoàn chỉnh theo yêu cầu của Khánh Ly. Elvis Phương là ca sĩ đầu tiên thể hiện nó.

Một cách rất tình cờ, Đặng Lệ Quân khi ấy là ngôi sao ca nhạc hàng đâu châu Á đã ghé qua Việt Nam biểu diễn và được nhận hát ca khúc này, dù chưa từng gặp Nguyễn Ánh 9.

Cho đến khi rời khỏi Việt Nam, Tiểu Đặng vẫn bị ám ảnh mãi mà không quên được những giai điệu tình tứ của ca khúc, bèn soạn lại sang tiếng Nhật và tiếng Hoa để thu âm thành sản phẩm riêng.

Đặng Lệ Quân

Ca khúc hay qua tiếng hát đẹp của Tiểu Đặng đã nổi tiếng khắp năm châu. Nhưng mãi đến sau này Nguyễn Ánh 9 mới biết được điều này.

Và có lẽ, Nguyễn Ánh 9 là trường hợp hiếm hoi của nhạc Việt, khi bị một diva châu Á mượn nhạc không phép. Trái ngược hoàn toàn với trào lưu đạo nhạc ngoại của giới ca sĩ ngày nay.

Giờ đây, cả Nguyễn Ánh 9 và Đặng Lệ Quân đã đi xa. Nhưng tiếng hát và âm nhạc của họ vẫn còn mãi trong lòng công chúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại