Câu chuyện khủng khiếp nhất trong cuộc đời ca sĩ Hoàng Quyên

Cao Thanh Hương |

Tôi tròn mắt khi nghe Hoàng Quyên kể, hồi nhỏ cô từng cầm con dao phạt rừng của bố để... cắt tóc cho cậu em trai.

Mặc dù về nhì trong cuộc thi Vietnam Ido 2012 nhưng Hoàng Quyên mới là người dành được nhiều sự đánh giá cao của hội đồng nghệ thuật nhờ chất giọng alto (giọng nữ trầm, độc, lạ, đẹp) thuộc hàng quý hiếm trong làng nhạc Việt.

Trong âm nhạc, cái tên Hoàng Quyên nổi tiếng bao nhiêu thì về đời tư cô kín tiếng bấy nhiêu. 

Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Á quân Vietnam Idol 2012 kể về tuổi thơ và gia đình mình trên truyền thông...

Không muốn than vãn nghèo khổ

"Mẹ sinh tôi khi mới 19 tuổi, bố thì 25. Em trai kém tôi 13 tháng. Tôi là người vừa hoang dại, vừa tự do sải cánh như chim rừng. Từ bé tôi đã không quen cuộc sống bao bọc, một phần vì mẹ vừa sinh tôi được vài tháng đã có bầu em trai nên tôi phải cai sữa rất sớm.

Từ lúc còn bé xíu tôi đã được ông bà nội, ông bà ngoại và bác đón về nuôi để đỡ cho bố mẹ. 15 tuổi tôi sống xa bố mẹ và tự lập từ đó", Hoàng Quyên mở đầu câu chuyện về tuổi thơ của mình như thế.

Tuổi thơ không được ở gần bố mẹ nhưng Hoàng Quyên có rất nhiều kỷ niệm để nhớ. Những ký ức đó đi sâu vào tâm hồn để bây giờ lớn lên, hiểu chuyện cô càng thương bố mẹ hơn.

Á quân Vietnam Idol nghĩ rằng mình còn quá ngô nghê với chuyện yêu đương, còn muốn như chú chim bay cao bay xa nữa dù 24 tuổi. Cứ mỗi lần nghĩ thế, Quyên lại xót tuổi 20 của mẹ đã sớm vướng bận chị em cô.

Cái lần Hoàng Quyên thu âm bài hát "À í a" của nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho đĩa "Mùa thu gửi nắng". Lúc hát câu: "Ngày xưa tiếng ru mẹ ru, tiếng ru mỏng manh lay động nhà tranh" Quyên ngồi thụp xuống khóc nức nở.

Câu chuyện khủng khiếp nhất trong cuộc đời ca sĩ Hoàng Quyên - Ảnh 1.

Bố mẹ Hoàng Quyên trong live show đầu tiên của con gái tổ chức năm ngoái. (ảnh tư liệu)

Quyên cứ nghĩ lúc mẹ sinh mình, mẹ còn đầy sự hồn nhiên. Mẹ bế Quyên và hát ru, lời ru đầy lo toan vì khi ấy nhà Quyên rất nghèo, ở nhà rơm trát đất.

Mọi thứ vỡ òa khi Quyên nghĩ như thế!

Kể đến đây, Quyên bảo: "Tôi không thích nói về quá khứ nghèo đói vì nó không phải là điều mà khi có được chút thành công con người ta lại kể ra như than vãn. Nhưng rõ ràng, ngày xưa nhà ai cũng nghèo. Thời của tôi sung sướng hơn bố mẹ rất nhiều".

Á quân Vietnam Idol 2012 còn có trí nhớ rất tốt. Cô nhớ cả những chuyện từ hồi 3 tuổi. Quyên kể: "Nhà tôi ngày xưa là nhà tranh ở cạnh một cái hồ, một bên là đồi chè, sau lưng là bìa rừng. Cạnh bếp là cái giếng khơi và cây dâu da xoan rất to che hết bờ giếng.

Buổi chiều mẹ hay ngồi đấy giặt đồ. Mẹ vừa giặt vừa hát "hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi" còn hai chị em tôi ngồi ở cửa bếp hát theo. Mọi thứ ở bên bờ giếng ấy trong veo và mát lắm…" (cười).

Mỗi lần hình dung lại khung cảnh ấy, Quyên thấy nó đẹp và lãng mạn không thua gì resort nghỉ dưỡng. Trong khu "resort" ấy còn có một vườn chuối rộng chạy dọc bờ hồ. Vườn chuối ấy là thế giới tuổi thơ đầy màu sắc của Quyên và lũ trẻ con hàng xóm.

Những lúc bố mẹ lên đồi chè hay vào rừng, một đám con nít lấy mo cau trượt chơi trong vườn chuối. Cả đám đào hố, xây nhà, xây hầm, phân chia đất đai rồi tranh giành, cãi nhau, giận dỗi nhưng hôm sau lại rủ qua chơi tiếp.

Quyên cười rất tươi kể rằng: "Nhà cạnh bìa rừng nên quả dại gì tôi cũng biết. Mùa nào quả nấy, khi không có quả gì thì hái chanh chấm muối pha mì chính ăn. Nhà tôi có cây chanh to lắm. Có bữa ăn chanh nhiều quá bị ghê răng, tối không ăn được cơm nhưng bố mẹ không biết tại sao.

5 tuổi tôi được cho đi học và dắt em trai theo để trông. Đứa nào trong lớp có em cũng thế. Bên trong các anh chị ngồi học, bên ngoài một đám em chơi với nhau. Vào mùa đông, mỗi lần đi học về cái mũ len của em trai tôi dính đầy cỏ may vì nó thấp quá, đi qua cỏ may dính hết vào mũ".

Và lần đầu bật mí điều khủng khiếp nhất từng làm

Câu chuyện khủng khiếp nhất trong cuộc đời ca sĩ Hoàng Quyên - Ảnh 2.

Hoàng Quyên cứ tiếc mãi vì không có ảnh hồi nhỏ... nhưng ký ức của cô về ngày thơ bé cũng giống như những bức ảnh đẹp không bao giờ phai mờ.

Bên cạnh những ký ức trong veo và êm đềm ấy, Quyên tiết lộ tuổi thơ từng làm một điều khủng khiếp mà đến giờ nhớ lại cô vừa mắc cười vừa sợ.

Hồi nhỏ, mỗi lần tóc hai chị em mọc dài, bố Quyên bắc cái ghế ra sau nhà cắt tóc cho con. Nghe tiếng cắt tóc xoẹt xoẹt Quyên rất thích nên cũng bắt chước.

Hoàng Quyên vừa cười vừa kể: "Buổi sáng, bố mẹ đi làm thường khóa hết cửa vì sợ chị em tôi ra hồ chơi ngã xuống đó. Tôi nhớ hồi đó còn rất nhỏ, chưa đi học mầm non. Có lần ngủ dậy không thấy ai ở nhà, quay ra thấy thằng em trai tóc hơi dài, tôi kêu nó dậy cắt tóc.

Nhưng bố cắt bằng kéo còn tôi cắt bằng dao… Đó là con dao bố đi phạt rừng để dưới gầm giường. Con dao ấy to lắm, cong và dài, lúc đó tôi cầm còn nặng tay. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại lấy dao cắt. Tôi gọt gọt tóc thằng em và nó thì ngồi yên cho tôi làm.

Khi bố về thì đầu nó nham nhở, chỗ này ngoạm một tí, chỗ kia ngoạm một tí, ở trên chỏm trắng hếu. Bố đánh tôi một trận đau. Bố bảo "sao con có thể làm như thế được, nhỡ con cắt vào đầu em thì sao". Tôi còn nói "con làm khéo"… Đó là điều kinh hoàng nhất tôi từng làm khi còn nhỏ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại