Cậu bé không tay một mình đến Singapore, vào văn phòng Google xin được làm việc tại đây

PR |

Không ai đánh thuế giấc mơ, nên cậu bé "chim cánh cụt" đã mang ước mơ đến Singapore và đi thẳng vào văn phòng của Google.

Từ năm 2012, nhiều độc giả đã biết đến cái tên Hồ Hữu Hạnh, một cậu bé gầy gò với thân hình thiếu mất hai cánh tay. 7 năm trôi qua, các bài báo lần lượt dõi theo bước chân trưởng thành của cậu bé. Giờ đây, khi đã trở thành một chàng trai 19 tuổi, anh chàng "chim cánh cụt" đã có thể làm chủ cuộc đời mình với ước mơ và kỳ vọng lớn lao như những người bình thường, không hề khuyết tật.

Điều đáng nói ở đây, suốt 7 năm qua, báo chí viết về Hồ Hữu Hạnh không chỉ kêu gọi mục đích giúp đỡ mà còn truyền thông điệp tích cực đến cộng đồng. Bởi lẽ, dù không có đôi tay, nhưng với nghị lực, ý chí, Hồ Hữu Hạnh đã khiến nhiều người phải suy ngẫm khi cậu có thể tự làm tất cả mọi thứ rất tốt. Thậm chí, em còn giúp đỡ được ba mẹ rất nhiều.

Cậu bé không tay một mình đến Singapore, vào văn phòng Google xin được làm việc tại đây - Ảnh 1.

Chẳng biết phép màu diệu kỳ nào đã xảy ra hay chỉ đơn giản là tình yêu em dành cho ba mẹ vất vả đã biến thành động lực giúp em tự lập! Không có đôi tay, Hồ Hữu Hạnh tự múc cơm ăn bằng chân. Nỗ lực tự chăm lo cho bản thân mình đã là quá giỏi với một cậu bé không tay. Thế nhưng, Hồ Hiếu Hạnh còn tự theo đuổi con đường đến trường.

Cậu bé không tay một mình đến Singapore, vào văn phòng Google xin được làm việc tại đây - Ảnh 2.

Người bạn thân thiết nhất của em là chiếc máy tính

Nhà xa, không thể đi bộ, em đến trường với chiếc xe đạp bằng đôi vai và hai chân. Em gõ bàn phím máy tính bằng các ngón chân. Em giải toán, kẻ hình học, cầm thước và phấn…tất cả đều bằng ngón chân. Không có tay, em Hồ Hữu Hạnh đã biến đôi chân mình trở nên phi thường và kỳ diệu. Nhiều năm học trôi qua, danh hiệu học sinh giỏi đã không từ chối sự nỗ lực của Hạnh. Đằng sau kết quả ấy, với một cậu học trò bình thường đã khó, với cậu bé không tay, chắc chắn ai cũng hiểu đó là một hành trình khổ luyện.

Thế nhưng, điều đáng quý là cậu bé "chim cánh cụt" vẫn chưa hài lòng với thành quả đó. Cậu vẫn không ngừng ước mơ. Sáng đi học, chiều về giúp ba mẹ trồng cải, tưới rau, nấu cơm, rửa chén...Hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ, em ước mơ nghiên cứu chế tạo máy tưới thông minh cho cha. Cũng từ ước mơ giản dị này, mong ước trở thành kỹ sư tin học đã len lỏi và lớn lên trong em.

Vào tháng 01/2019, Hồ Hữu Hạnh một lần nữa khiến độc giả cả nước bất ngờ trước hành trình một mình đến Singapore.

Cậu bé không tay một mình đến Singapore, vào văn phòng Google xin được làm việc tại đây - Ảnh 3.

Trong clip ngắn được ghi lại, em đã mang ước mơ của mình đến đất nước sư tử, hăm hở bước vào văn phòng Google. Tại đây, em đã có cuộc gặp gỡ và nói lên ước muốn được làm việc tại Google cùng ông Nitin Gajria- Giám đốc phụ trách vùng Việt Nam, Lào, Campuchia của Google.

Cậu bé không tay một mình đến Singapore, vào văn phòng Google xin được làm việc tại đây - Ảnh 4.

Ngoài được đến văn phòng của Google, nói lên mong ước của mình. Hồ Hữu Hạnh còn có những trải nghiệm thú vị đáng nhớ trong hành trình lần đầu tiên đi máy bay.

Cậu bé không tay một mình đến Singapore, vào văn phòng Google xin được làm việc tại đây - Ảnh 5.

Dù đi một mình, nhưng em luôn thoải mái vui vẻ vì được các nhân viên hãng hàng không Vietjet chăm sóc tận tình, vui vẻ gần gũi từ khi check in đến trên tàu bay.

Câu chuyện và chuyến đi Singapore một mình của Hồ Hữu Hạnh một lần nữa nhắc nhở chúng ta hãy luôn ước mơ và phấn đấu biến giấc mơ thành hiện thực. Cảm ơn Vietjet đã theo dấu chân em, tặng cho em Hạnh hành trình đến tương lai tươi sáng và cơ hội cho hàng triệu giấc mơ bay trong hành trình "Kết nối yêu thương- Yêu là phải tới". Và một kết thúc đẹp sau chuyến đi trong mơ này là Em Hồ Hữu Hạnh đã nhận được học bổng lập trình tại đây. Chuyến đi của em Hồ Hữu Hạnh đã truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần nghị lực phấn đấu của nhiều bạn trẻ.

HỒ HỮU HẠNH VÀ HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG/ HO HUU HANH AND HIS LOVE CONNECTION JOURNEY

Hành trình "Kết nối yêu thương - Yêu là phải tới" với hàng trăm chuyến bay vui vẻ khắp châu Á đến Tokyo , Osaka, Seoul, Busan, Daegu, Hàng Châu, Thành Đô, Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng, HongKong, Bangkok, Chiang Mai, Phuket , Singapore, Yangon, Kuala Lumpur, Siem Reap... Cùng xem lại hàng ngàn câu chuyện ước mơ tại: https://loveconnection.vietjetair.com. Và ngay bây giờ, bạn có thể lên kế hoạch săn hàng triệu vé giá chỉ từ 0 đồng vào giờ vàng khuyến mãi mỗi ngày "12h rồi, Vietjet thôi!" tại http://www.vietjetair.com hoặc Facebook: www.facebook.com/vietjetvietnam

Cậu bé không tay một mình đến Singapore, vào văn phòng Google xin được làm việc tại đây - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại