Cậu bé 6 tháng tuổi bị nghi chấn thương não sau cú đá bóng từ người nhà Fabregas

Triệu Mẫn |

Gia đình nhà Fabregas đang gặp phải rắc rối khi đá quả bóng trúng đầu một em bé trong công viên.

Mới đây, Victoria Diethardt, một người mẹ 29 tuổi đã cho biết mình đang ở tại bệnh viện tư nhân London để xem xét tình hình cho cậu con trai Mark, 6 tháng tuổi.

Trước đó, bà mẹ này đang cùng con trai đi dạo ở công viên Belgrave Square thì cậu bé bị một quả bóng từ gia đình Fabregas đập trúng đầu.

Sau đó, gia đình đã cấp tốc đưa bé đến bệnh viện khi một chuyên gia nói rằng đứa trẻ có khả năng bị tổn thương não.

"Bóng trúng vào đầu con tôi khiến nó bị run rẩy. Bình thường, cháu rất tinh nghịch nhưng hiện tại cháu như trở thành một người khác. Giờ Mark ngủ suốt ngày và khi tỉnh lại cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Tôi thực sự quá lo lắng" - người mẹ này cho biết.

Cậu bé 6 tháng tuổi bị nghi chấn thương não sau cú đá bóng từ người nhà Fabregas - Ảnh 1.

Victoria Diethardt và con trai.

Victoria nói rằng vụ tai nạn xảy đến vào hôm Chủ nhật khi cô đang ngồi cùng đứa bé ở công viên. Gần chỗ họ là gia đình ngôi sao Fabregas gồm bạn gái Daniella Semaan và các con cái họ. Điều đáng nói, nhà này đã chơi bóng đá trong công viên nơi có biển cấm đá bóng.

Sau khi Mark bị trúng bóng vào đầu, Fabregas chạy tới nhún vai xin lỗi rồi lấy quả bóng và chạy ngay đi.

Victoria nói rằng lúc cô đang hét lên thất thanh vì lo cho con thì gia đình ngôi sao của Chelsea đã đứng dậy và nhanh chóng rời đi.

Tuy vậy, cô vẫn cố gắng đi theo để hỏi cho ra nhẽ đó là ai và buộc họ chịu trách nhiệm nếu có vấn đề xảy ra:

"Tôi hỏi người đàn ông tên của anh ta nhưng cô vợ đã bước tới và bảo rằng mình là Daniella rồi cho tôi số của mình.

Chị ta nhìn con trai tôi và bảo 'Tôi chắc là cậu bé sẽ ổn thôi'. Lạ kỳ thật, tôi không rõ làm thế nào mà chị ta cảm thấy được điều đó nếu đây là con chị ta.

Tiếp đó chị ta còn nhấn mạnh rằng quả bóng là do một cô con gái của mình đá chứ chẳng phải ông chồng đâu. Rồi chị ta bảo tối hôm ấy sẽ gọi để xem có chuyện gì xảy đến với Mark không nhưng tôi đã chờ mà không có cuộc gọi nào đến hết.

Tôi chẳng hề biết Fabregas là ai cho đến khi họ rời đi và những người trong công viên nói lại".

Cậu bé 6 tháng tuổi bị nghi chấn thương não sau cú đá bóng từ người nhà Fabregas - Ảnh 2.

Hai mẹ con Victoria trước biển cấm chơi bóng ở công viên.

Hiện tại, Victoria và chồng đang đưa con trai đi kiểm tra ở bệnh viện. Các bác sĩ nói rằng cần theo dõi 48 giờ mới có thể đưa ra quyết định chính thức.

Bà mẹ 29 tuổi cũng nói rằng mình sẽ kiện:

"Fabregas đủ giàu có để có thể thanh toán các hóa đơn tiền khám sức khỏe cho con trai tôi. Nếu thằng bé thật sự gặp vấn đề, Fabregas phải chi tiền cho phần đời còn lại của nó".

Người phát ngôn của cầu thủ người Tây Ban Nha cũng lên tiếng sau đó: "Con gái của Daniella đã đá bóng trúng đầu em bé. Cả Daniella và con gái đã xin lỗi rất nhiều. Đồng thời họ nhắn tin và gọi điện để hỏi xem bé trai có ổn không. Khi không nhận được phản ứng từ phía gia đình đứa bé, họ đã cho rằng mọi chuyện không có gì đáng lo ngại".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại