Cảnh tượng căn nhà lụp xụp của bố mẹ "Nhĩ Thái" bị người phóng hoả tan hoang, mái đổ sập

Nhã An |

Sau đó, "Nhĩ Thái" Trần Chí Bằng tiếp tục chia sẻ câu chuyện về việc bố anh - người đã hơn 80 tuổi xông vào bão lửa để cứu người.

Cách đây chỉ ít giờ đồng hồ, trên trang Weibo, nam diễn viên "Nhĩ Thái" Trần Chí Bằng đã có bài đăng bức xúc gây sốc.

Nội dung là việc rạng sáng ngày hôm nay, đã có người phóng hoả khiến căn nhà của bố mẹ anh bị thiêu rụi, dàn mái nhà đổ sập, hình ảnh chụp bên trong cho thấy cảnh tượng tan hoang đến xót xa.

Cảnh tượng căn nhà lụp xụp của bố mẹ Nhĩ Thái bị người phóng hoả tan hoang, mái đổ sập - Ảnh 1.

Trần Chí Bằng viết trên Weibo: "Sáng sớm có người phóng hoả, may mắn rằng vụ việc không làm nguy hại tới hàng xóm. Chúng ta có thể làm lại mọi thứ từ đầu, điều quan trọng là bố mẹ khoẻ mạnh và bình an"

Từ đây, hình ảnh về căn nhà lụp xụp, có phần tạm bợ của bố mẹ "Nhĩ Thái" mới được chia sẻ. Căn nhà lợp bằng mái tôn, nằm trên phần mái của 1 công trình. Phía dưới, mọi người vẫn mua bán và hoạt động bình thường.

Cảnh tượng căn nhà lụp xụp của bố mẹ Nhĩ Thái bị người phóng hoả tan hoang, mái đổ sập - Ảnh 2.
Cảnh tượng căn nhà lụp xụp của bố mẹ Nhĩ Thái bị người phóng hoả tan hoang, mái đổ sập - Ảnh 3.

Căn nhà của bố mẹ Trần Chí Bằng đổ sập

Cảnh tượng căn nhà lụp xụp của bố mẹ Nhĩ Thái bị người phóng hoả tan hoang, mái đổ sập - Ảnh 4.
Cảnh tượng căn nhà lụp xụp của bố mẹ Nhĩ Thái bị người phóng hoả tan hoang, mái đổ sập - Ảnh 5.

Bên trong mọi thứ cháy rụi, tan hoang

Cảnh tượng căn nhà lụp xụp của bố mẹ Nhĩ Thái bị người phóng hoả tan hoang, mái đổ sập - Ảnh 6.

Một vài hình ảnh khác

Ở bài đăng tiếp theo, Trần Chí Bằng chia sẻ: "Sáng ngày hôm nay tôi có đăng 1 bài viết thông báo tình hình gia đình vẫn bình an, không ngờ nhận được sự lo lắng và quan tâm của nhiều bạn bè đến vậy.

Mong mọi người yên tâm, không có người nào bị thương, đó là điều quan trọng nhất. Có lẽ nhiều người không biết, báo chí viết rằng tôi sinh ra trong 1 gia đình mở thẩm mỹ viện", nhưng sự thật gia đình tôi sống trong 1 ngôi chùa, tôi là đứa trẻ lớn lên ngửi mùi nhang khói.

Sáng sớm 5 giờ ngày hôm nay, có 1 thiếu niên 19 tuổi tới chùa bái phật, sau đó hét lên tiếng thất thanh "Cháy, cháy". Người cha tám mươi mấy tuổi của tôi liền xông vào cứu cậu thanh niên kia ra. Thật đau lòng.

Có người đồn đoán cho rằng có ai đó trả thù nhưng thực ra không phải như vậy. Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra. Một lần nữa cảm hơn những anh hùng cứu lửa! Bố tôi cũng là 1 anh hùng, con yêu bố!".

Nguồn: iFeng, Weibo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại