Cảnh sát nín thở giải cứu 2 trẻ nhỏ và 30 con vật ra khỏi ngôi nhà "bẩn nhất thế giới"

Tuyết Nhung |

Cảnh sát Mỹ vừa giải cứu thành công 2 đứa bé và 30 con vật ra khỏi ngôi nhà chứa đầy rác thải đồng thời tiến hành bắt giữ 4 người được xem là chủ nhân của ngôi nhà.

Ngôi nhà bẩn nhất thế giới

Đầu tháng ba năm nay, cảnh sát bang Georgia đã nhận được một cuộc gọi nặc danh phàn nàn về điều kiện sống mất vệ sinh và tiếng ồn từ nhiều loài động vật khác nhau trong một ngôi nhà nằm trên đường Mountville – Hogansville, thuộc thành phố Hogansville, Georgeia, Mỹ.

Ngay lập tức, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để tiến hành kiểm tra xác minh thông tin.

Cảnh sát nín thở giải cứu 2 trẻ nhỏ và 30 con vật ra khỏi ngôi nhà bẩn nhất thế giới - Ảnh 1.

Brandi Pybus-McCoy - 41 tuổi (trái), Nicholas Luciano – 29 tuổi (phải)

Cảnh sát nín thở giải cứu 2 trẻ nhỏ và 30 con vật ra khỏi ngôi nhà bẩn nhất thế giới - Ảnh 2.

Samantha Crain – 22 tuổi (trai) và Zachariah McCoy – 22 tuổi (phải) là chủ nhân của ngôi nhà bẩn nhất thế giới.

Khi đến nơi, phía cảnh sát thật sự bất ngờ trước hiện trạng dơ bẩn của ngôi nhà, thậm chí nó còn tệ hơn gấp nhiều lần so với những gì đã được miêu tả trong cuộc gọi.

Ngay lối vào, cảnh sát phát hiện một chiếc xe dã ngoại với đầy rác đang bốc mùi kinh khủng. Nhưng đó chỉ mới là bước khởi đầu, khi tiến vào ngôi nhà cảnh sát mới thật sự cảm nhận rõ thế nào là "ngôi nhà bẩn nhất thế giới".

Cảnh sát nín thở giải cứu 2 trẻ nhỏ và 30 con vật ra khỏi ngôi nhà bẩn nhất thế giới - Ảnh 3.

Chiếc xe dã ngoại bốc mùi kinh khủng ngay tại lối vào đã được dán niêm phong.

Cảnh sát nín thở giải cứu 2 trẻ nhỏ và 30 con vật ra khỏi ngôi nhà bẩn nhất thế giới - Ảnh 4.

Được biết căn nhà này là nơi sinh sống của Brandi Pybus McCoy (41 tuổi), Nicholas Luciano (29 tuổi), Samantha Crain (22 tuổi), Zachariah McCoy (22 tuổi) cùng với hai đứa trẻ và nhiều con vật khác nhau.

Cảnh sát trưởng Jeff Sheppard, người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ công và 13 năm trong quân đội, có mặt tại ngôi nhà cho biết:

"Ngôi nhà này là một nơi hoàn toàn không dành cho con người. Đây là ngôi nhà kinh khủng nhất tôi từng đặt chân đến. Tôi thật sự không biết phải dùng lời nào để miêu tả chính xác tình trạng và cái mùi kinh khủng bốc lên từ ngôi nhà".

Cảnh sát nín thở giải cứu 2 trẻ nhỏ và 30 con vật ra khỏi ngôi nhà bẩn nhất thế giới - Ảnh 5.

Cảnh sát nín thở giải cứu 2 trẻ nhỏ và 30 con vật ra khỏi ngôi nhà bẩn nhất thế giới - Ảnh 6.

Cảnh sát trưởng Jeff Sheppard nói rằng đây là ngôi nhà kinh khủng nhất ông từng đặt chân đến.

Các điều tra viên thậm chí còn phải dùng đến mặt nạ dưỡng khí cùng nhiều thiết bị bảo vệ khác trong quá trình kiểm tra ngôi nhà.

Họ còn phải nhờ đến sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan khác nhau như Sở Công chính Hogansville, cơ quan bảo vệ động vật Animal Control và cục phòng cháy chữa cháy.

Sau hơn 7 tiếng rà soát, từ 6 giờ chiều cho đến nửa đêm, cuối cùng cảnh sát đã tìm thấy hai đứa trẻ 7 tháng và 2 tuổi đang ngủ trong một căn phòng và mang chúng cùng toàn bộ hơn 30 con vật khác nhau gồm heo, chó, mèo, gà, thỏ, hamster và chuột cống ra khỏi căn nhà.

Cảnh sát nín thở giải cứu 2 trẻ nhỏ và 30 con vật ra khỏi ngôi nhà bẩn nhất thế giới - Ảnh 7.

Chiếc bồn cầu nằm trơ trọi ngoài mái hiên đầy rác.

Cái giá phải trả cho việc ở bẩn

Cùng lúc đó cảnh sát cũng tiến hành bắt giữ chủ nhân của căn nhà và lập hồ sơ khởi tố lên tòa án.

Theo đó, cả 4 người đều sẽ bị truy tố với 2 tội danh cho hành vi đối xử thô bạo với trẻ nhỏ ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng, 2 tội về việc tước đoạt quyền lợi của trẻ và 1 tội danh về việc xả chất thải bừa bãi trái với quy định của pháp luật.

Trong phiên xét xử hôm thứ năm vừa qua, Rod Skiff, luật sư biện hộ của Crain và McCoy đã biện minh rằng chính nghèo đói là nguyên nhân dẫn đến sự việc này và cho rằng tội danh đối xử thô bạo với trẻ nhỏ là không thỏa đáng.

Cảnh sát nín thở giải cứu 2 trẻ nhỏ và 30 con vật ra khỏi ngôi nhà bẩn nhất thế giới - Ảnh 8.

Cảnh sát nín thở giải cứu 2 trẻ nhỏ và 30 con vật ra khỏi ngôi nhà bẩn nhất thế giới - Ảnh 9.

Cảnh sát đã phải mang cả mặt nạ dưỡng khí cùng nhiều thiết bị bảo vệ khác trong quá trình kiểm tra ngôi nhà.

Skiff nói: "Tôi không nghĩ họ sẽ cho con mình sống trong điều kiện như thế nếu họ không quá nghèo. Vì thế, thay vì cho rằng họ cố tình làm tổn hại trẻ nhỏ, tôi nghĩ đây đều là lỗi của hoàn cảnh, chính hoàn cảnh nghèo khó đã buộc họ có lối sống như thế."

Tuy nhiên, cảnh sát Jeff Sheppard đã ngay lập tức phản bác lại ý kiến của Skiff. Ông cho rằng lời biện hộ của luật sư bên biện là không hợp lí bởi vì nghèo đói và bẩn thỉu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hiện, cả 4 người đều đã bị tống giam với số tiền phạt lên đến 13.000 USD. Hai đứa trẻ sẽ tạm thời được chuyển đến giao cho Cơ quan Dịch vụ Gia đình và Trẻ em trông nom, chăm sóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại