"Cán bộ Sở xây dựng” siêu lừa kiêm nghề trộm cắp

Hoài Thu |

Thất nghiệp, trình độ ất ơ, vậy nhưng Nguyễn Thị Yến vẫn nâng tầm siêu lừa bằng chiêu nổ: “Nữ cán bộ Sở xây dựng” để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các nạn nhân. Trong quá trình trốn nã, để giữ hình tượng “sang chảnh” Yến lại sài chiêu “Nữ doanh nhân” để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản có giá trị.

Ngày 25-5, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Yến (36 tuổi, ngụ xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7-2012, Yến đến thuê nhà, sinh sống tại tổ 6 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Bản thân Yến không có nghề nghiệp ổn định, không có khả năng xin việc làm nhưng Yến lại giới thiệu với mọi người làm kế toán trưởng tại Sở Xây dựng Đà Nẵng và có khả năng xin việc.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2013- 12/2014, Yến đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền của 6 nạn nhân với số tiền gần 450 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt này Yến sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân và chưng diện…

Ông Hà Văn Triết (58 tuổi, ngụ huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) là một trong những nạn nhân của Yến.

Gia đình ông Triết rất nghèo, để nuôi 5 miệng ăn trong gia đình ông Triết và cô con gái đầu phải chạy ăn từng bữa, lăn lộn đủ nghề cực nhọc.

Nhưng vì tương lai của các con, và lo việc cho cô con gái út vừa tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán ông Triết đã vay 50 triệu đưa cho Yến lo “chạy" chân kế toán ở công ty nước ngoài. Tuy nhiên lấy được tiền, Yến xù mất tăm.

Kết quả điều tra của Công an quận Thanh Khê còn cho thấy, bằng thủ đoạn tương tự, cuối năm 2014, Yến chiếm đoạt 150 triệu đồng của hai em Lê Minh Nghĩa và Phạm Thị Thu (đều SN 1992, ngụ Đà Nẵng) để “chạy” vào làm ở Sở Tài nguyên Môi trường.

Ngoài ra, trong thời gian từ năm 2013- 2014, Yến lừa của 9 nạn nhân khác, chiếm đoạt số tiền gần một tỉ đồng.

Nạn nhân của Yến ở nhiều địa phương khác nhau như: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, có người bị mất tới 250 triệu.

Trong lúc công an đang xác minh, ngày 1-4-2015, Yến đã bỏ trốn khỏi địa bàn và bị Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định truy nã toàn quốc.

Cuối năm 2014, sau nhiều tháng “lánh nạn” ở TP. Hồ Chí Minh, theo dõi thông tin trên đài báo không thấy còn nhắc đến mình, Yến hy vọng mọi việc đã êm xuôi, ả quyết định trở lại Đà Nẵng.

Yến ăn mặc xinh đẹp, sang trọng, la cà đến các quán tiệm thời trang, các điểm cà phê, các tiệm tạp hóa, áo quần mới khai trương... giả vờ mua hàng để trộm cắp.

Yến đã khai nhận, chỉ trong vòng nửa tháng, Yến gây ra 6 vụ trộm, tổng giá trị gần chục triệu đồng...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại