Cảm ơn các anh, nước Pháp đau thương đã biết yêu trở lại!

Bảo Nam |

Chung kết EURO, đó là một lời hiệu triệu vang rền, đánh thức những trái tim đã nguội lạnh và sợ hãi của người Pháp đập trở lại. Paris lại chìm trong tình yêu.

1. Nước Pháp nói chung và nền bóng đá Pháp nói riêng vừa trải qua những biến cố kinh hoàng. Có lẽ chưa bao giờ tình yêu của người Pháp lại nguội lạnh đến thế.

Với nước Pháp, gần 2 năm qua ghi dấu những trang sử đen tối nhất trong cuốn biên niên sử đất nước này.

Khởi đầu bằng vụ khủng bố Charlie Hebdo đầu năm 2015. Những cơn ác mộng chết chóc được viết tiếp bằng vụ khủng bố chấn động thế giới đánh thẳng vào Paris tháng 11 năm ngoái.

Trước thềm EURO, nước Pháp không một ngày nào yên ả. Biểu tình, hàng trăm cây xăng ngừng hoạt động, lũ lụt nhấm chìm Paris. Có cảm giác Thượng Đế đang muốn thách thức lòng quả cảm và sức chịu đựng của người Pháp.

Cảm ơn các anh, nước Pháp đau thương đã biết yêu trở lại! - Ảnh 1.

Paris đón VCK Euro bằng trận lụt lịch sử.

Với bóng đá Pháp, thực tế thì đoàn quân của HLV Didier Deschamps bước vào EURO lần này trong sự thờ ơ của người hâm mộ. Liệu còn ai dám tin vào ĐT Pháp sau hàng loạt những vụ scandal nội bộ vài năm qua?

World Cup 2010, Patrice Evra dẫn đầu một nhóm đông đảo các cầu thủ đọc lá thư tố cáo HLV Raymond Domenech, tạo ra vụ scandal "Xe bus đồi Knysna" gây chấn động làng túc cầu.

Cảm ơn các anh, nước Pháp đau thương đã biết yêu trở lại! - Ảnh 2.

Patrice Evra từng dẫn đầu ĐT Pháp nổi loạn sau thất bại ở VCK WC 2010.

Laurent Blanc lên thay Domenech, nhưng nội tình ĐT Pháp vẫn không yên ả. Sau Evra, đến lượt Samir Nasri và M’Vila công khai chỉ trích HLV. Nasri thậm chí còn từ chối vào sân khi được yêu cầu và chửi thẳng các phóng viên.

Thậm chí đến thời Deschamps, scandal vẫn tràn ngập ĐT Pháp, mà đỉnh điểm là vụ Karim Benzema bị loại khỏi EURO lần này. Rất nhiều CĐV thậm chí đã đến tận nhà Deschamps xịt sơn lên cửa tố cáo ông này phân biệt chủng tộc.

Sự thờ ơ của người Pháp thể hiện rất rõ ngay cả khi EURO đã diễn ra. Ngày khai mạc, Paris vắng bóng CĐV. Các khu fanzone hầu như chỉ xuất hiện các CĐV nước ngoài và nó vắng vẻ hơn rất nhiều so với mong đợi.

Cảm ơn các anh, nước Pháp đau thương đã biết yêu trở lại! - Ảnh 3.

Người Pháp đã yêu bóng đá trở lại.

2. Nhưng giông bão đã đi qua và cầu vồng đang xuất hiện trên bầu trời Paris . Một tuần qua, người Pháp không nói về khủng bố, biểu tình, luật lao động hay bất kỳ điều gì nữa. Họ có chung một câu chuyện: Bóng đá.

Phải lâu lắm rồi nước Pháp mới nhộn nhịp không khí bóng đá như vậy. Chiến thắng tuyệt vời trước ĐT Đức đã thật sự tạo ra một quả bom có sức lan tỏa thậm chí còn lớn hơn trận lũ lụt tồi tệ trước thềm EURO.

Đêm Pháp thắng Đức để giành quyền vào chơi trận chung kết, khắp các con phố chính ở Paris tràn ngập CĐV. Bầu không khí náo nhiệt tới mức ngay cả những CĐV của kẻ thua trận cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Cảm ơn các anh, nước Pháp đau thương đã biết yêu trở lại! - Ảnh 4.

ĐT Pháp hạ gục Đức 2-0 để vào Chung kết.

Tờ L'ÉQUIPE có viết: Cảm ơn những người hùng đã mang tình yêu trở lại với người Pháp. Đó mới là chiến công vĩ đại nhất mà thày trò Deschamps làm được ở EURO lần này.

Bóng đá là chất keo hàn gắn mọi đau thương và những người hùng áo lam dường như vừa đi chữa lành vết thương cho từng CĐV một.

Niềm tin mà người Pháp dành cho thày trò Deschamps thể hiện rõ qua con số được nhà cái William Hill công bố: Kể từ đầu giải, số tiền đặt cược vào Pháp đã lên tới 14 triệu euro, nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào.

EURO 2016 cũng đồng thời đã tạo ra một kỷ lục mới về số tiền đặt cược các đội vô địch, khi đã có tới 585,9 triệu euro được CĐV gửi gắm vào tay William Hill.

Cảm ơn các anh, nước Pháp đau thương đã biết yêu trở lại! - Ảnh 5.

Bồ Đào Nha đại chiến Pháp ở CK Euro 2016.

Đêm nay, dù Pháp có thắng hay thua trước Bồ Đào Nha thì những gì họ làm được tại EURO lần này cũng đã là quá đủ. Trước giải, LĐBĐ Pháp chỉ đặt ra mục tiêu vào tới bán kết. Deschamps đã đưa hẳn Gà trống vào tới chung kết.

Trước giải, người ta chỉ cầu mong Paris không phải nghe thêm một phát súng nào nữa. Đêm nay EURO bước tới trận cuối cùng và nước Pháp vẫn êm đềm.

Thành công của ĐT Pháp đã vượt qua mong đợi và cũng đã đủ để giành lại tình yêu của người hâm mộ. Pháp sẽ thoải mái tâm lý đá với Bồ Đào Nha và nếu họ vô địch, những gì tuyệt vời đã diễn ra sẽ còn tăng gấp bội.

Thanh Bi cổ vũ đội tuyển Pháp

* Make-up: Hoàng Thúy Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại