Cảm ơn bóng đá, cảm ơn U23 Việt Nam!

Bảo Nam - Ảnh: Gia Chính, Như Hoàn |

Cuộc sống rồi sẽ cứ lặng lẽ trôi đi, bào mòn dần cảm hứng cũng như chút ít niềm tin của chúng ta. Thế rồi U23 Việt Nam cho nổ một "quả bom nguyên tử"…

Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của con người trong cái nhịp đập hối hả của thời đại diễn ra như một thói quen.

Sáng, chiều vật vã, ca cẩm với bài ca giao thông, tắc đường, khói bụi. Trưa đến vắt óc nghĩ xem hôm nay ăn món gì. Chiều về lại hối hả gia nhập "tổ đón con", ngược xuôi, tất tả trên những cung đường.

Tối về lướt Internet, đập vào mắt thi thoảng lại là những thông tin gây hoang mang, xói mòn niềm tin. Kết thúc một ngày bằng giấc ngủ lấy năng lượng cho một guồng quay y xì đúc ngày hôm sau.

Thế rồi "quả bom U23" phát nổ, và tôi cùng các bạn được thấy rất nhiều điều mà cuộc sống thường nhật không có.

Cảm ơn bóng đá, cảm ơn U23 Việt Nam! - Ảnh 1.

Tôi đã thấy một cụ già đang trị bệnh, dây nhợ, ống truyền cắm khắp người, vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại dõi theo từng bước chạy của thày trò Park Hang Seo. Ánh mắt cụ sáng lên niềm tin - điều mà chúng ta rất ít thấy khi một bệnh nhân nằm trên giường bệnh.

Tôi đã thấy một anh cảnh sát giao thông high-five với từng người dân đi qua ngã tư. Anh nở nụ cười, người tham gia giao thông cũng tươi cười đáp lại. Nó khác với những gì diễn ra hàng ngày.

Tôi đã đọc được nhiều dòng status của những người nước ngoài đăng trên các page. Họ ước "được làm người Việt Nam trong ngày hôm nay". Thật kỳ lạ, khi làm người Việt lại trở thành ước mơ.

Chiều qua, tôi vừa được chứng kiến một giờ tan tầm vắng nhất trong lịch sử. 5h chiều, ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến ngày thường cứ đến chiều là tắc nghẽn, mà chiều qua lơ thơ vài bóng người. Tất cả, đang ở đâu đó, trước màn hình tivi, cùng chờ đợi U23 Việt Nam làm nên kỳ tích.

Cảm ơn bóng đá, cảm ơn U23 Việt Nam! - Ảnh 2.

Tôi cũng đã thấy một chiếc xe Lead, do không kiểm soát tốc độ, đã tông vào đuôi một chiếc Kia Morning. Người điều khiển xe Lead chở theo một lá cờ tổ quốc. Trên đầu chiếc KIA cũng cắm cờ tổ quốc.

Hai lái xe nhìn nhau, cười xòa, cùng hô vang: Việt Nam vô địch. Giá như ngày nào Việt Nam cũng vào chung kết thì va chạm giao thông có thể được giải quyết chỉ bằng một nụ cười.

Tôi nhìn thấy bức ảnh chụp quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rợp trong bóng cờ tổ quốc. Tối qua, già, trẻ, lớn, bé, tây, ta… đều nói cùng một ngôn ngữ: Việt Nam vô địch.

Chiến tích của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á là một kỳ tích. Nhưng hiệu ứng nó tạo ra còn khủng khiếp hơn thế. Nó khiến cho cuộc sống thường ngày nhìn đâu cũng thấy chuyện bực mình bỗng dưng trở nên dễ thương.

Cảm ơn bóng đá, cảm ơn U23 Việt Nam! - Ảnh 3.

Nó giúp những con người xích lại gần nhau hơn, thông cảm cho nhau. Nó đánh thức niềm tự hào dân tộc. Nó khơi dậy sức trẻ trong những thân thể đã già cỗi.

Tôi chợt nhớ tới câu chuyện về Didier Drogba, chàng tiền đạo nổi tiếng một thời của Chelsea. Ngày 3/6/2007, ĐT Bờ Biển Ngà thi đấu với ĐT Madagascar để giành tấm vé dự vòng chung kết giải vô địch châu Phi năm 2008.

Câu chuyện vốn dĩ chẳng có gì đáng chú ý nếu như trận đấu đó không hiểu sao lại diễn ra ở Bouake - thành phố lớn thứ 2 Bờ Biển Ngà và vốn dĩ là căn cứ địa của lực lượng hồi giáo miền Bắc. Từ trước tới nay, ĐTQG Bờ Biển Ngà luôn chơi bóng trên SVĐ quốc gia Abidjan.

Thế rồi báo chí cũng tìm hiểu được: Hóa ra Drogba đã tận dụng tầm ảnh hưởng của mình, thuyết phục Tổng thống Gbagbo chuyển trận đấu tới Bouake thi đấu.

Ngày hôm đó là một cột mốc lịch sử của Bờ Biển Ngà, khi lực lượng nổi dậy Hồi giáo và quân đội miền Nam cùng đứng trong SVĐ với sức chứa 25.000 chỗ ngồi để xem bóng đá.

Không có xung đột, không có tiếng súng, không có máu đổ. Bóng đá đã cứu hàng nghìn sinh mạng vô tội thoát khỏi những trận đấu súng vô nghĩa.

Thế mới thấy bóng đá có sức mạnh ghê gớm thật. Chiến công của U23 Việt nam rồi đây sẽ trở thành niềm cảm hứng cho cả dân tộc. Tôi vui vì họ chiến thắng một phần, nhưng vui vì thấy cuộc sống bỗng trở nên dễ thương gấp trăm lần.

Nhờ bóng đá. Nhờ U23 Việt Nam cả…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại