Cái kết đắng dành cho cuộc tình tay ba ở Sài Gòn

Bảo Minh |

Níu kéo tình cảm bất thành, Thức dùng dao đoạt mạng người tình rồi bỏ trốn thì bị tai nạn giao thông.

Ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thức (43 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) mức án chung thân về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, năm 2002, Thức và chị Hà Thị Loan Phượng cùng ngụ tại huyện Bình Chánh, quen biết và có quan hệ tình cảm với nhau. Đến tháng 11/2017, Thức nghe thông tin chị Phượng quen người đàn ông khác nên cả hai xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Thức nhiều lần tìm đến nhà chị Phượng để hỏi chuyện nhưng chị này né tránh đuổi về, thậm chí chặn số điện thoại. Khoảng 8h ngày 15/1, Thức nảy sinh ý định dùng dao đe doạ người tình để buộc nối lại tình cảm.

Cái kết đắng dành cho cuộc tình tay ba ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Thức bị áp giải sau phiên xử.

Anh ta mang một con dao và thanh gỗ để vào túi xách trước xe chạy đến nhà chị Phượng. Khi vào phòng ngủ của chị Phượng, Thức gọi người tình dậy nói chuyện. Chị này thức dậy đứng chửi, Thức cầm thanh gỗ đánh vào đầu người tình rồi dùng dao đâm nhiều nhát trúng vào người của chị Phượng.

Khoảng 1 tiếng sau, bạn trai chị Phượng chạy xe đến nhà thì phát hiện chị này nằm bất động, cơ thể có nhiều vết thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Thức thay đồ rồi lấy xe chạy về quê. Trên đường đi, Thức lái xe va chạm với ô tô tải đang đi ngược chiều rồi được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Đến ngày 12/2/2018 thì bị bắt tạm giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại