Cái kết của kẻ ngốc gặp tên lừa gạt và bài học cảnh tỉnh kẻ chọn nhầm bạn, chơi nhầm người

Trần Quỳnh |

Câu chuyện kẻ ngốc gặp tên lừa gạt sẽ là bài học nhắc nhở cho mỗi chúng ta về một chân lý đơn giản nhưng chưa bao giờ cũ: Chọn bạn mà chơi!

Sinh thời, nhà sử học người Anh là Thomas Fuller đã từng để lại một câu danh ngôn thấm thía: "Tình bạn thì hiếm nhưng bạn bè thì không hiếm".

Nếu không cẩn trọng trong việc kết giao bằng hữu, có đôi khi thứ mà ta nhận được không chỉ là sự qua loa lấy lệ mà còn là sự lợi dụng và tổn thương như "kẻ ngốc" trong câu chuyện dưới đây.

Từ câu chuyện về kẻ ngốc và tên lừa gạt...

Một ngày nọ, kẻ ngốc và tên lừa gạt vô tình quen biết nhau. Tên lừa gạt nói:

"Nếu như tôi có đường, tôi nhất định sẽ cho anh một viên".

Kẻ ngốc nghe xong như có điều suy nghĩ, liền lấy một viên đường trong túi ra, nhét vào tay tên lừa gạt. Tên ấy chỉ thản nhiên nhận lấy rồi nói tiếp:

"Nếu như tôi có rất nhiều đường, tôi sẽ cho anh hết chỗ đó. Nếu như tôi có năng lực, tôi nhất định sẽ đem tới những điều tốt đẹp nhất cho anh".

Kẻ ngốc nghe xong liền tin là thật nên đã đem toàn bộ những thứ giá trị mà mình có cho tên lừa gạt, sau đó còn chân thành hứa hẹn:

"Sau này thứ gì của tôi cũng chính là của anh".

Tên lừa gạt nghe vậy, tiếp tục dụ ngon dỗ ngọt:

"Nếu như người khác đưa cho tôi thứ đồ tốt hơn cả anh cho, tôi cũng sẽ làm như không thấy, tôi sẽ chỉ quý trọng những thứ của anh mà thôi".

Kẻ ngốc cảm động tới nước mắt lưng tròng, liền lấy ra tấm lòng của mình giao cho tên lừa gạt. Nào ngờ tên lừa gạt nhận lấy tấm lòng xong liền đảo mắt hỏi tiếp:

"Ngoại trừ tấm lòng này ra, anh không còn vật nào đáng tiền hay sao?"

Kẻ ngốc lẳng lặng lác đầu. Tên lừa gạt phát hiện đối phương đã chẳng còn gì, liền đem tấm lòng trong tay ném xuống đất, còn thản nhiên đạp mấy cái rồi tỏ vẻ khinh thường nói:

"Tấm lòng này của anh thì liệu đáng nổi mấy đồng tiền?"

Cái kết của kẻ ngốc gặp tên lừa gạt và bài học cảnh tỉnh kẻ chọn nhầm bạn, chơi nhầm người - Ảnh 1.

Hình minh họa: Nguồn Internet.

Kẻ ngốc ngồi xuống đất, vừa khóc vừa nhặt lên những mảnh vỡ từ tấm lòng của mình. Đến lúc này, cậu mới hiểu được rằng thứ mà tên lừa gạt kia cần chỉ là vật chất chứ không phải sự chân thành, nhiệt tình mà mình đem lại.

Huống chi, ngoài những lời nói ba hoa nơi chót lưỡi đầu môi, tên lừa gạt ấy cũng chưa từng cho kẻ ngốc bất kỳ thứ gì.

Tới lúc đó, kẻ ngốc lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt, cắn răng nói với tên lừa gạt:

"Anh sai rồi! Thứ đáng giá nhất tôi có chính là tấm lòng chân thành này. Anh sẽ chẳng tìm được một ai giống như tôi, nguyện ý đem sự chân thành và nhiệt tình của mình giao cho anh. Tấm lòng này là thứ khó có được nhất, cho dù ngàn vàng cũng khó mua, ngàn bạc cũng không đổi…".

Kẻ ngốc nói xong liền quay lưng rời đi, để lại tên lừa gạt đang ngây ngẩn đứng một mình phía sau.

Rất lâu sau này, tên lừa gạt ấy nhìn thấy kẻ ngốc lại giao tấm lòng cho một người khác, trong lòng liền hối hận khôn nguôi, thế nhưng tất cả đã không thể vãn hồi…

... Đến bài học thấm thía về triết lý chưa bao giờ cũ: "Chọn bạn mà chơi"

Cái kết của kẻ ngốc gặp tên lừa gạt và bài học cảnh tỉnh kẻ chọn nhầm bạn, chơi nhầm người - Ảnh 2.

Hình minh họa: Nguồn Internet.

Trong suốt cuộc đời này, liệu mấy ai trong số chúng ta chưa từng làm kẻ ngốc, mấy ai chưa từng không may gặp phải kẻ lừa gạt? Khi kẻ ngốc gặp tên lừa gạt, thứ ta thu về có lẽ sẽ chỉ có thương tâm mà thôi.

Thế nhưng tới một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu được rằng không phải tất cả mọi người trên thế gian này đều thấu hiểu và trân trọng lòng tốt của chúng ta.

Có đôi khi, chân thành có thể chỉ đối lấy lừa dối, nhiệt tình chỉ thu về sự qua loa lấy lệ. Cũng có lúc, không phải bất cứ thứ gì bạn bỏ ra đều khiến người khác khắc cốt ghi tâm. Và cũng không phải bất cứ sự trợ giúp nào từ bạn cũng có thể khiến cho đối phương cảm kích, biết ơn.

Nuôi dưỡng một tấm lòng nhiệt tình, một trái tim chân thành chưa bao giờ là điều sai trái. Tuy nhiên bạn cũng nên hiểu rằng, một số người mà ta coi là bằng hữu có thể chỉ coi ta như người qua đường mà thôi.

Cho nên trước khi có ý định kết giao với một ai đó, tốt hơn hết hãy thực cẩn trọng để tránh nhìn lầm người, chơi nhầm bạn, cũng tránh lãng phí thời gian và tâm sức của mình một cách vô ích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại