Cái kết buồn của sao nhí nổi tiếng xứ Đài: Tham gia băng đảng xã hội đen, bị bắt vì hành vi cố ý giết người

Thục Linh |

Từ niềm hy vọng của điện ảnh Đài Loan tới chàng trai tù tội, "sao nhí" Vương Hân Dật chính là nạn nhân của “nổi tiếng sớm”.

Tháng 4-2016, Tổng cục điện ảnh Trung Quốc khiến các đài truyền hình lao đao khi đưa ra quyết định cấm và hạn chế phát sóng những chương trình có trẻ em dưới tuổi vị thành niên tham gia như "Bố đã về", "Bố ơi mình đi đâu thế", "Thời đại thiếu nhi", "Mẹ là siêu nhân",… 

Thông báo này đã gây ra một làn sóng bàn luận sôi nổi từ phía khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng những chương trình trẻ em rất bổ ích và giải trí, nhưng cũng có phần đông ý kiến khác đồng ý với quyết định huỷ bỏ này. 

Họ cho rằng sự nổi tiếng đến quá sớm là một con dao hai lưỡi đối với trẻ em, ngay cả khi các em còn chưa định thức được thế nào là "nổi tiếng".

Vương Hân Dật là một trong những nạn nhân tiêu biểu của "nổi tiếng sớm". Cậu sinh năm 1995 ở Đài Loan, Trung Quốc. Từ năm 7 tuổi, dưới sự đồng ý của gia đình, Vương Hân Dật đã tham gia chương trình "Tôi đoán tôi đoán". 

Đến 9 tuổi, cậu tham gia diễn xuất trong bộ phim "Chuyện tình biển xanh" hợp tác cùng Hoắc Kiến Hoa, Trương Thiếu Hàm. Cùng với sự nổi tiếng của "Chuyện tình biển xanh", Vương Hân Dật cũng lên như diều gặp gió, cậu bắt đầu có fanclub riêng, vai diễn, quảng cáo cũng tìm đến không ngừng.

Cậu bắt đầu góp mặt trong các bộ phim như "Định Mệnh", "Dưới Ánh Mặt Trời", "Đấu Ngư" và các game show khác của Đài Loan. 

Vương Hân Dật được đề cử Kim Chung năm 13 tuổi, bằng lối diễn sinh động, đôi mắt to tròn đáng yêu, cậu nhanh chóng chiếm được nhiều cảm tình của khán giả và trở thành sao nhí nổi tiếng nhất xứ Đài lúc bấy giờ.

Cái kết buồn của sao nhí nổi tiếng xứ Đài: Tham gia băng đảng xã hội đen, bị bắt vì hành vi cố ý giết người - Ảnh 1.

Vương Hân Dật từng chiếm trọn trái tim khán giả vưới gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn dễ thương và lối diễn xuất sinh động

Áp lực từ việc nổi tiếng quá sớm lại không có người định hướng đúng đắn lối đi tương lai, Vương Hân Dật hoang mang mất phương hướng và dần dần đi vào con đường sai trái. Năm 12 tuổi, Vương Hân Dật bị phát hiện hẹn hò với fan nữ hơn cậu 2 tuổi. 

Thậm chí cậu còn khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng clip thoát y của cả hai lên mạng. Bấy giờ gia đình mới lo sợ và đưa cậu đi khám bác sĩ tâm lý. Cuối cùng bác sĩ kết luận Vương Hân Dật có dấu hiệu khủng hoảng tâm lý.

Cái kết buồn của sao nhí nổi tiếng xứ Đài: Tham gia băng đảng xã hội đen, bị bắt vì hành vi cố ý giết người - Ảnh 2.

Hình ảnh Vương Hân Dật thân mật với bạn gái bị phát tán trên mạng

Sau khi lên cấp 2, Vương Hân Dật rời khỏi giới giải trí với bao mong đợi và kỳ vọng của khán giả để tham gia vào băng đảng xã hội đen Liên Trúc. Ngôi sao nhí ngày nào thường xuyên bỏ học, hút thuốc, xăm mình, tụ tập bạn xấu đánh nhau và lăn lộn "giang hồ". 

Năm 2012, các băng đảng xã hội đen xảy ra ẩu đả dẫn đến cảnh sát vào cuộc , trong đó có băng đảng Liên Trúc, Vương Hân Dật cũng không tránh khỏi có liên quan, cậu bị cảnh sát bắt giam vì tội cố ý gây thương tích. Lúc đó Vương Hân Dât mới 16 tuổi.

Cái kết buồn của sao nhí nổi tiếng xứ Đài: Tham gia băng đảng xã hội đen, bị bắt vì hành vi cố ý giết người - Ảnh 3.

Cái kết buồn của sao nhí nổi tiếng xứ Đài: Tham gia băng đảng xã hội đen, bị bắt vì hành vi cố ý giết người - Ảnh 4.

Vương Hân Dật từ bỏ showbiz, dấn thân vào các băng đảng xã hội đen

Năm 2016, trong một lần đi ăn tối với bạn bè tại chợ đêm, băng nhóm của Vương Hân Dật đã xảy ra tranh cãi với một nhóm khác. Vì không ai chịu thua nên hai bên đã vác dao, gậy và lao vào ẩu đả, giải quyết như những người trong "giang hồ". 

Hệ quả của sự việc là một thiếu niên 16 tuổi họ Khúc bị thương nặng gần như mất mạng. Vương Hân Dật 21 tuổi bị cảnh sát bắt và định tội danh cố ý giết người chưa thành.

Cái kết buồn của sao nhí nổi tiếng xứ Đài: Tham gia băng đảng xã hội đen, bị bắt vì hành vi cố ý giết người - Ảnh 5.

Vương Hân Dật rơi vào vòng lao lý

Cái kết buồn của sao nhí nổi tiếng xứ Đài: Tham gia băng đảng xã hội đen, bị bắt vì hành vi cố ý giết người - Ảnh 6.

Cái kết buồn của sao nhí nổi tiếng xứ Đài: Tham gia băng đảng xã hội đen, bị bắt vì hành vi cố ý giết người - Ảnh 7.

"Niềm tự hào xứ Đài" một thời bị bắt vì tội cố ý giết người

Sự việc Vương Hân Dật gây ra một làn sóng mạnh mẽ trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Có người trách móc, có người thương tiếc, nhưng nhiều hơn cả là mọi người đồng tình với quyết định cấm các chương trình có sự tham gia của trẻ dưới vị thành viên của Tổng cục.

Vào thời điểm Vương Hân Dật 9 tuổi, cậu là ngôi sao sáng người người yêu thương ngưỡng mộ, là "con nhà người ta" trong mắt các bậc phụ huynh, là thần tượng của biết bao đứa trẻ xứ Đài, nhưng nhiều năm sau, khi cậu đã trưởng thành, nghĩ đến sao nhí "Chuyện tình biển xanh" năm nào, công chúng chỉ biết thở dài. 

Vương Hân Dật tù tội như ngày hôm nay, phần lớn trách nghiệm thuộc về gia đình cậu, định hướng con cái vào giới giải trí ngay khi còn là một đứa bé, khi con còn chưa có nhận thức rõ ràng, tính cách đứa bé còn chưa hình thành. 

Nổi tiếng quá sớm đã huỷ hoại Vương Hân Dật, huỷ hoại cậu bé từng là niềm mong chờ, từng là tương lai của nền điện ảnh Đài Loan.

Cái kết buồn của sao nhí nổi tiếng xứ Đài: Tham gia băng đảng xã hội đen, bị bắt vì hành vi cố ý giết người - Ảnh 8.

Cái kết buồn của sao nhí nổi tiếng xứ Đài: Tham gia băng đảng xã hội đen, bị bắt vì hành vi cố ý giết người - Ảnh 9.

Nổi tiếng sớm, mất nhiều hơn được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại