“Cái chợ” bóng đá VN và chuyện trọng tài bị “ma làm”

Hà Anh |

V-League 2017 trong mắt nhiều người giờ không khác gì cái chợ và bất cứ một ai cũng có thể cất tiếng chửi, cãi vã nhau…

Nguy cơ giải đấu "bể" bất cứ lúc nào

Sau những "trò hề" của CLB Long An ở trận đấu với CLB TP HCM thuộc vòng 6 trên sân Thống Nhất và nhất là biến động ở Ban trọng tài VFF khi trưởng ban Nguyễn Văn Mùi mất quyền phân công trọng tài vào tay phó ban Dương Văn Hiền, V-League 2017 tưởng như sẽ dần lập lại trật tự và "về đích an toàn", ít nhất là hết lượt đi. 

Nhưng qua mỗi vòng đấu, các nhà tổ chức vẫn luôn phải "nín thở" với những sự cố không thể lường trước đó, thậm chí nó có thể khiến cho giải đấu "bể" bất cứ lúc nào.

“Cái chợ” bóng đá VN và chuyện trọng tài bị “ma làm” - Ảnh 1.

CLB Quảng Nam phản ứng trọng tài khi "bàn thắng ma" của HAGL được công nhận

Vẫn còn đó rất nhiều những sự cố đã và đang làm xấu hẳn hình ảnh giải đấu số 1 Việt Nam, hay lớn hơn là hình ảnh của cả bóng đá Việt Nam. 

Đó là việc một HLV chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm và từng giành được cúp C1 châu Âu nhưng ông Petrovic lại muốn "tẩn" tổ trọng tài ở trận đấu thua 1-2 trước Hà Nội ở vòng 10, dù quyết định của các trọng tài được cho là chính xác khi không công nhận bàn thắng cho đội bóng xứ Thanh.

Hay mới nhất là những phản ứng của CLB Quảng Nam khi tổ trọng tài công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị của Châu Ngọc Quang ở trận thua 0-1 trước HAGL. Hết HLV trưởng Hoàng Văn Phúc, Giám đốc điều hành Nguyễn Húp và cả chủ tịch CLB Lê Nguyên Hồng của CLB Quảng Nam đều đã lên tiếng nói trọng tài biên Phan Việt Thái "có vấn đề về tư tưởng".

Thậm chí, ông Lê Nguyên Hồng còn nặng nề nói: "Các trọng tài được đào tạo ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu hay sao mà không thấy cầu thủ HAGL việt vị rõ ràng" trên một số trang báo. 

Chưa nói đến vấn đề nhân văn khi câu nói của người phía CLB Quảng Nam đụng chạm đến ngôi trường dành cho người khiếm thị, ông Hồng còn là Ủy viên Ban chấp hành VFF và giữ chức Trưởng ban bóng đá phong trào VFF còn có thể "mắng" không tiếc lời các trọng tài của chính VFF.

Đáng nói, trong hầu hết các khóa đào tạo, tập huấn trước mùa giải, người ta đều thấy sự xuất hiện của ông Lê Nguyên Hồng (trong vai trò quan chức VFF) xuất hiện ở vị trí khá trang trọng khi chụp ảnh lưu niệm… 

Cũng từ những phát biểu của ông Lê Nguyên Hồng với truyền thông nảy sinh "lời qua tiếng lại" không mấy đẹp đẽ của vị chủ tịch CLB Quảng Nam với bầu Đức – chủ tịch CLB HAGL.

Ngoài ra, ở vòng 11 V-League 2017 còn có những "tiếng chửi" khác như CĐV đội TP HCM đồng thanh chửi tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa B.Bình Dương và TP HCM trong khoảng thời gian hơn 30 phút cuối, bất chấp quyết định của trọng tài Nguyễn Văn Kiên được cho là hoàn toàn chính xác. 

Bên cạnh đó, CĐV Hải Phòng không còn đồng thanh chửi trọng tài nữa, nhưng trên sân Lạch Tray vẫn còn đó những lời "khó nghe" khi nhiều CĐV đất Cảng mỉa mai hô "trọng tài cố lên!".

“Cái chợ” bóng đá VN và chuyện trọng tài bị “ma làm” - Ảnh 2.

Ông Lê Nguyên Hồng trong đợt tập huấn trọng tài trước mùa giải 2016 (Ảnh: VPF)

Ai bảo với bóng đá Việt Nam, trọng tài là vua?

Người ta ví giải V-League hiện tại không khác gì cái chợ cũng chẳng sai khi mà ai cũng có thể cất tiếng chửi, nhất là những lời lẽ khó nghe nhằm vào các trọng tài. Từ HLV, lãnh đạo CLB đến các CĐV, ai cũng có thể "mắng", bất chấp trọng tài đúng sai thế nào. 

Thậm chí, 2 ông chủ tịch CLB (đều là quan chức VFF) sẵn sàng đôi co, dùng từ ngữ không thể nặng nề hơn hướng về phía nhau trên truyền thông.

Không còn "được" làm nhiệm vụ ở V-League vì một số lý do, nhưng cựu trọng tài FIFA chua xót khi nói về những tiếng chửi trọng tài ở giải đấu số 1 Việt Nam: "Từ anh bán vé số, cho đến chị bán cá, từ anh công nhân cho đến Chủ tịch một CLB và cả thiên hạ thi nhau chửi rủa, tổng sỉ vả không thương tiếc mỗi khi trọng tài sai. Ai bảo ở Việt Nam, trọng tài là vua? Ai bảo trọng tài làm cha làm mẹ?

Hãy nhìn trọng tài bằng con mắt cảm thông hơn. Có thể nói sai sót của trọng tài có thể xảy ra bất cứ giải đấu nào, bất cứ thời điểm nào của trận đấu. Có những tình huống khó trọng tài sai, có cả những tình huống rất cơ bản nhưng trọng tài vẫn sai. Thậm chí khi nhận ra mình sai rồi, người trong cuộc chẳng thể nào lý giải được vì sao lúc đó mình sai. Có anh trọng tài còn bảo rằng chắc bị "ma làm".

Sai lầm của trọng tài là vấn đề muôn thuở, và các CLB phải hiểu và chấp nhận điều đó, nay anh có thể hưởng lợi từ sai lầm ấy, nhưng mai có thể phải trả giá. Như CLB Quảng Nam là một ví dụ. 

Nhắc lại tích cũ, mùa giải 2016 trên sân 19/8 (Nha Trang), khi Quảng Nam đang dẫn Khánh Hoà 1-0, trọng tài đã từ chối một bàn thắng của Khánh Hoà hoàn toàn hợp lệ khi Uche đưa được bóng vào lưới Quảng Nam. Sau này ta quen gọi là bàn thắng "thiếu fairplay"…"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại