Cái chết tức tưởi của bé gái Nhật Bản: Hung thủ bắt cóc, sát hại cô chị 7 tuổi trên đường đi học về còn thách thức dọa "xử" luôn em gái

Newben |

Hung thủ đã bắt cóc, sát hại, quấy rối tình dục bé gái 7 tuổi trên đường đi học về. Sau đó, hắn ta còn ngang nhiên gửi email thách thức, hù dọa sẽ bắt cóc em của cô bé.

Bé Kaede Ariyama sống cùng bố mẹ và em gái 2 tuổi ở phía đông nam ga Higashiyama, Nhật Bản. Có lẽ vào giây phút chào tạm biệt trước khi con đến trường, mẹ của bé Kaede Ariyama không thể nào tin được rằng đó là lúc cuối cùng chị còn được nhìn thấy con cười nói vui vẻ. 

Ngày 17/11/2004, trên đường từ trường về nhà sau giờ học, cô bé Ariyama (7 tuổi) đã bị bắt cóc bởi một người đàn ông lạ mặt. Đầu giờ sáng ngày hôm sau, thi thể của bé đã được phát hiện tại thị trấn Heguri, tỉnh Nara, Nhật Bản.

Chị Eri (28 tuổi, mẹ của bé Ariyama) phát biểu với cảnh sát rằng con gái chị đã mất tích sau cuộc điện thoại cho chị vào khoảng 1 giờ 40 phút cùng ngày. Cô bé nói với mẹ rằng mình đang đạp xe từ trường về nhà để xem mẹ tập bóng chuyền. 

Theo cảnh sát, Ariyama đã rời trường vào khoảng lúc 1 giờ trưa hôm đó. Sau đó, một nữ sinh đã nhìn thấy Ariyama trong chiếc xe của một người đàn ông xuất hiện gần nhà cô bé vào khoảng trước 2 giờ chiều. Bé gái này cho biết rằng em chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này trước đây cả.

Cái chết tức tưởi của bé gái Nhật Bản: Hung thủ bắt cóc, sát hại cô chị 7 tuổi trên đường đi học về còn thách thức dọa xử luôn em gái - Ảnh 1.

Bé Kaede Ariyama (Ảnh: Internet)

Chị Eri đã cố gắng gọi điện thoại lại cho con vào khoảng 2 giờ 30 chiều nhưng không được và phải đến tận 8 giờ tối cùng ngày, chị mới nhận được tin nhắn từ kẻ thủ ác với nội dung: “Con gái ngươi đang trong tay tao”. 

Ngay lập tức, chị báo với cảnh sát về sự mất tích của con. Hơn 100 cảnh sát và người dân địa phương tiến hành tìm kiếm bé Ariyama. Cuối cùng, vào lúc 12 giờ 5 phút sáng ngày 18/11/2004, một người lái xe mô tô đã tìm thấy thi thể Ariyama úp mặt xuống nước trong một con mương ở Heguri, cách nhà cô bé 6km.

Khi được tìm thấy, Ariyama mặc đúng bộ quần áo em đã mặc đi học nhưng điện thoại, cặp đi học, giày, vớ và áo khoác jeans lại không thấy đâu cả. Cảnh sát nghi ngờ em đã bị giết hại ở một nơi khác rồi thi thể mới bị quăng xuống mương này. 

Ngoài ra, tin nhắn gửi đến mẹ của Ariyama được gửi đi từ một nơi rất gần với con mương và điện thoại của cô bé có chức năng định vị toàn cầu nên khi đó, cảnh sát đã tiến hành phân tích các cuộc gọi đến và cuộc gọi đi từ máy của Ariyama.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết của Ariyama là cho chết đuối. Mẫu nước lấy từ phổi của cô bé không bị bẩn vì vậy cảnh sát cho rằng cô bé đã chết đuối trong bồn rửa mặt hoặc bồn tắm. 

Ngoài ra, có vẻ như kẻ thủ ác đã cởi quần áo của cô bé trước khi sát hại em, sau đó mặc vào lại rồi mới mang em dìm xuống mương. Tay và chân Ariyama xuất hiện những vết trầy xước, em cũng bị mất vài cái răng.

Cái chết tức tưởi của bé gái Nhật Bản: Hung thủ bắt cóc, sát hại cô chị 7 tuổi trên đường đi học về còn thách thức dọa xử luôn em gái - Ảnh 2.

Vị trí thi thể Ariyama được tìm thấy. (Ảnh: Internet)

Tung tích về kẻ đã bắt cóc, sát hại bé Ariyama vẫn chưa thể xác định được mãi cho đến tháng 12 năm đó. Ngày 14/12/2004, hắn ta đã gửi email đến mẹ của Ariyama bằng điện thoại của cô bé và khẳng định: “Tao sẽ bắt em của con bé đi”

Bức ảnh của Ariyama cũng được đính kèm theo email. Chính email này đã giúp cảnh sát khoanh vùng được đối tượng, các tháp điện thoại di động đã ghi nhận những tin nhắn, email được gửi từ điện thoại của Ariyama và vào ngày 30/12/2004, kẻ thủ ác đã bị bắt.

Tên này được xác định là Kaoru Kobayashi (36 tuổi vào thời điểm gây án). Hắn ta là một người giao báo của công ty Mainichi Shimbun. 

Theo các công tố viên, Kobayashi bắt đầu cảm thấy hứng thú với em bé gái sau khi hắn ta xem những bộ phim khiêu dâm hoạt hình khi còn học cấp 3. Trước khi ra tay sát hại bé Ariyama, hắn ta đã từng bị phát hiện quấy rối những em bé gái và từng ngồi tù vì tội giết người khi hắn ở độ tuổi đôi mươi.

Cái chết tức tưởi của bé gái Nhật Bản: Hung thủ bắt cóc, sát hại cô chị 7 tuổi trên đường đi học về còn thách thức dọa xử luôn em gái - Ảnh 3.

Kaoru Kobayashi (Ảnh: Internet)

Kobayashi đã âm mưu quấy rối tình dục bé gái vào một tuần trước khi tiến hành bắt cóc Ariyama. Khi đang đợi các bé từ trường về nhà, hắn ta quyết định nhắm đến nạn nhân là học sinh lớp 1 hoặc lớp 2. 

Hắn ta nghĩ rằng “các em sẽ im lặng theo hắn ta về nhà”, công tố viên phát biểu trong báo cáo. Cuối cùng, hắn ta đã chọn Ariyama sau một thời gian theo dõi.

Hắn ta đã lái xe đến gặp Ariyama khi cô bé đang đi bộ về nhà, thuyết phục em lên xe hơi của mình và lấy điện thoại di động của cô bé. 

Kobayashi đã mời Ariyama vào nhà mình ở thị trấn Kawai, quận Kitakatsuragi, tỉnh Nara sau khi nhờ cô bé phụ hắn ta mang vài gói bưu kiện vào nhà. Hắn ta đã quấy rối tình dục bé gái 7 tuổi và rồi đã dìm chết đứa bé xuống bồn tắm khi em chống cự, công tố viên cho biết.

Sau khi sát hại Ariyama, Kobayashi đã sử dụng điện thoại của cô bé gọi và gửi tin nhắn đến mẹ của Ariyama - người phụ nữ đang muốn phát điên lên vì sự mất tích của con gái. 

Hắn ta chụp hình thi thể của Ariyama và gửi đến người mẹ đáng thương với lời nhắn: “Con gái ngươi đang trong tay tao”. Bức ảnh được gửi đi mà không có bất kì yêu cầu nào khác.

Cái chết tức tưởi của bé gái Nhật Bản: Hung thủ bắt cóc, sát hại cô chị 7 tuổi trên đường đi học về còn thách thức dọa xử luôn em gái - Ảnh 4.

Kobayashi đã bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: Internet

Cái chết tức tưởi của bé gái Nhật Bản: Hung thủ bắt cóc, sát hại cô chị 7 tuổi trên đường đi học về còn thách thức dọa xử luôn em gái - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Khi cảnh sát đột nhập vào nhà của hắn ta, họ đã phát hiện và tịch thu nhiều băng video, tạp chí có nội dung khiêu dâm trẻ em. Thêm vào đó, điện thoại và cặp đi học của Ariyama cũng được tìm thấy ở nơi này. 

Khủng khiếp hơn, trong phòng hắn ta có một số lượng lớn đồ lót đã bị đánh cắp từ tháng 6 đến tháng 12/2004. 

Ngày 19/1/2005, Kobayashi đã bị truy tố vì tội danh bắt cóc vì mục đích tấn công tình dục, giết người, quấy rối tình dục và trộm cắp (hắn từng trộm 230.000 yên từ công ty, bị người quản lý công ty này phát hiện ra và có báo với cảnh sát về vụ việc).

Trong lời khai của mình, Kobayashi cho biết lý do hắn ta giết Ariyama là vì lo rằng cô bé sẽ nhớ mặt mình, những chi tiết về mình bởi bé Ariyama trông có vẻ là một đứa trẻ thông minh. 

Bác sĩ tâm lý của Kobayashi chẩn đoán hắn ta bị rối loạn nhân cách xã hội và ái nhi nhưng đủ năng lực để chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình. 

Phiên tòa xét xử hắn ta kéo dài từ ngày 18/4/2005 và cho đến ngày 26/9/2006, Kobayashi đã bị kết án tử hình bằng cách treo cổ bởi tòa án quận Nara. Cuối cùng, ngày 21/2/2013, hắn ta đã bị treo cổ tại nhà tù Osaka.

Việc Kobayashi bị tử hình cũng là một điều ngoại lệ ở Nhật Bản bởi đây là một trong số ít các quốc gia duy trì án tử hình, thường chỉ áp dụng cho vụ án giết nhiều người. 

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Sadakazu Tanigaki nói trong buổi họp báo sau khi hành quyết: 

“Đây là những trường hợp cực kỳ độc ác khi các nạn nhân bị tước đoạt cuộc sống vì những lý do ích kỷ. Tôi quyết định ra lệnh hành quyết sau khi xem xét cẩn thận tất cả các khía cạnh khác nhau”. 

Cùng với Kobayashi, khi đó còn có 2 kẻ sát nhân khác bị treo cổ là Masahiro Kanagawa, Keiki Kano.

(Nguồn: japantimes, bbc, upi)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại