Cái chết bất thường của người đàn ông ở tòa nhà trung tâm Sài Gòn

Minh Toàn |

Đi giao hàng cho khách ở tòa nhà Kumho, trung tâm Q.1 thì bất ngờ 2 ngày sau công an báo tin về cho gia đình biết ông Trí đã tử vong.

Ngày 25/9, Công an Q.1, TPHCM đang điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của ông Nguyễn Lương Trí (63 tuổi, hành nghề xe ôm, ngụ Q.Gò Vấp) bên trong tòa nhà Kumho ở số 39 đường Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Theo đó, chiều ngày 24/9, người thân ông Trí nhận được điện thoại từ Công an P.Bến Nghé, Q.1 thông báo rằng ông đã tử vong, yêu cầu người nhà tới nhà xác của bệnh viện Nguyễn Trãi, đường An Dương Vương, Q.5 để nhận thi thể về mai táng.

Khi nhận tin, mọi người như ngã quỵ vì không biết chuyện gì đã xảy ra với người thân của mình.

Theo người nhà ông Trí, trước đó chiều 23/9, ông Trí được một người khách yêu cầu đi giao hàng hộ đến tầng 1 tòa nhà Kumho ở địa chỉ trên.

Cái chết bất thường của người đàn ông ở tòa nhà trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Người thân đau xót trước cái chết nhiều bất thường của ông Trí

Ông Nguyễn Lương Hiệp (59 tuổi, em trai ông Trí) bức xúc: Công an P.Bến Nghé thông báo nguyên nhân anh Trí tử vong là do bất cẩn khi mang đồ và rơi trong thang máy, điện thoại vỡ nát nên công an không liên lạc được với gia đình.

Ông Hiệp cho hay: "Họ nói là thang máy có 2 cửa, do ông Trí không biết sử dụng thang máy 2 cửa, tự nạy để mở cửa nên rơi thẳng xuống dưới..."

"Thử hỏi tay sao nạy được cửa thang máy và anh Trí đã đi giao hàng ở đây nhiều năm nay chứ không phải lần đầu nên không có chuyện anh ấy không biết sử dụng thang máy. Cái chết của anh tôi là có nhiều điểm nghi vấn cần làm rõ", ông Hiệp thể hiện sự hoài nghi.

Với những điều bất thường như trên, người nhà ông Trí đã yêu cầu được trích xuất camera nhưng phía Công an P.Bến Nghé cho biết bên Kumho đã cho xem camera, giờ chỉ thuật lại cho gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại