Các nhân chứng cho biết khỉ đột chỉ đang cố bảo vệ em bé mà thôi

Trang Đỗ |

ABC News dẫn lời một nhân chứng có mặt tại vườn thú Cincinnati ở Ohio, Mỹ cho biết trên thực tế, chú khỉ đột bị bắn hạ chỉ đang cố bảo vệ cậu bé chứ không hề có ý định khiến cậu bé bị thương.

Những ngày qua, đoạn video ghi lại cảnh tượng chú khỉ đột 17 năm tuổi Herambe kéo lê một bé trai 4 tuổi sau khi cậu bé rơi vào chuồng khỉ ở vườn thú Cincinnati thuộc Ohio, Mỹ đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người dùng mạng.

Vì lo sợ con khỉ sẽ đe dọa tính mạng của cậu bé 4 tuổi nên các nhân viên sở thú đã đưa ra một quyết định khó khăn, đó là bắn hạ con vật khổng lồ bằng một phát súng trường.

Sau khi sự việc được đăng tải, rất nhiều người dân Mỹ cũng như trên thế giới đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của sở thú.

Họ đặt ra nhiều câu hỏi rằng tại sao sở thú không tìm biện pháp khác như bắn thuốc gây mê để có thể giữ được tính mạng của cả hai.

Các nhân chứng cho biết khỉ đột chỉ đang cố bảo vệ em bé mà thôi - Ảnh 1.

Chân dung chú khỉ Harambe bị bắn hạ.

Đặc biệt, những tình tiết mới được các nhân chứng chia sẻ càng khiến những người quan tâm đến sự việc thêm phần bức xúc.

Cụ thể, chia sẻ trên tờ ABC News, cô Brittany Nicely, một nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho biết có lẽ chính tiếng la hét của những người có mặt ở đó mới khiến con khỉ chú ý và hoảng loạn.

"Tôi nghĩ rằng ban đầu khi cậu bé bị ngã, con khỉ đã không hề biết gì.

Tuy nhiên sau đó khi phát hiện ra, nó đã lao tới nhưng không hề đánh hay làm hại đến cậu bé. Dường như nó chỉ đang canh giữ và bảo vệ của đứa trẻ mà thôi", cô Brittany nói.

Các nhân chứng cho biết khỉ đột chỉ đang cố bảo vệ em bé mà thôi - Ảnh 2.

Hình ảnh chú khỉ kéo áo của cậu bé 4 tuổi.

"Con khỉ đột không hề đánh đập hay khiến cậu bé bị thương. Nó chỉ tò mò thôi. Trong mắt tôi, nó không hề đáng sợ hay gây hại gì.

Tuy nhiên, do nó nặng tới 180kg nên khó tránh khỏi việc có thể khiến cậu bé xây xát", cô Brittany nói thêm.

Các nhân chứng cho biết khỉ đột chỉ đang cố bảo vệ em bé mà thôi - Ảnh 3.

Nhiều nhân chứng cho biết khỉ đột chỉ đang cố bảo vệ em bé mà thôi.

Trong khi đó, trên tờ NBC News, cô Kim O'Connor, người quay lại đoạn video, cũng nhận định có lẽ tiếng la hét của đám đông đã khiến chú khỉ hoảng loạn. 

"Tôi không biết liệu có phải là do có quá nhiều người bám vào hàng rào của chuồng khỉ và la hét nên con khỉ mới lo sợ rằng đám người kia sẽ lao tới hay không, nhưng nó đã phòng vệ khi kéo cậu bé ra xa hơn đám đông", cô Kim nói.

Trước đó, sau khi bị ngã vào chuồng khỉ, cậu bé đã bị chú khỉ đột lao tới kéo lê suốt 10 phút.

Nhằm ngăn chặn con khỉ có những hành động gây hại đến cậu bé, một đội phản ứng đặc biệt của vườn thú đã bắn chết con vật khổng lồ bằng một phát súng trường.

Sau khi được giải cứu nhưng bị thương khá nặng, cậu bé đã được đưa đến Bệnh viên Nhi Cincinnati. Hiện, cậu bé đã được xuất viện. Tuy nhiên, các bác sĩ từ chối tiết lộ cụ thể tình hình sức khỏe của cậu bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại