Cả Premier League phải dè chừng Mourinho

Quế Nam |

Slaven Bilic bảo Premier League năm nay như một bộ phim bom tấn của Hollywood. Đúng và không đúng.

Vì ngay cả một bộ phim bom tấn tầm cỡ như Suicide Squad cũng bị giới phê bình chê cho lên bờ xuống ruộng. Còn Premier League thì cứ mùa sau lại hay hơn mùa trước.

Chúng ta chờ đợi gì ở mùa bóng này? Về mặt tầm vóc, nó xứng đáng với hai chữ "bom tấn". Thứ nhất, nó... rất đắt tiền. Tiền bản quyền truyền hình ngày leo thang đến chóng mặt, nhưng đắt xắt ra miếng.

Các CLB Premier League đã vượt mốc 700 triệu bảng cho chuyển nhượng, khi hạn chót tuyển quân hãy còn đến hơn nửa tháng nữa. Đến cả HLV Arsene Wenger mệnh danh là "Lão hà tiện" mới đây cũng tuyên bố một câu xanh rờn: "Chúng tôi hoàn toàn có thể chi 200 triệu bảng cho chuyển nhượng mùa này".

Thế nhưng dù có bao nhiêu ngôi sao cập bến Premier League đi nữa, sức hút lớn hơn vẫn đang thuộc về băng ghế huấn luyện. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một giải đấu lại dồn sự chú ý ra ngoài sân hơn là ở trong sân. Bởi vì những HLV hàng đầu thế giới đều đang ở đó.

Cả Premier League phải dè chừng Mourinho - Ảnh 1.

Những HLV hàng đầu thế giới như Pep Guardiola đều đang tề tựu đầy đủ ở Premier League.

Pep Guardiola ở Man City, Antonio Conte ở Juventus, Juergen Klopp ở Liverpool, Jose Mourinho ở Man United, toàn là những "người đương thời". Đã vậy còn có những Arsene Wenger, Mauricio Pochettino, Claudio Ranieri, Ronald Koeman. Đến cả sự trở lại của David Moyes ở Sunderland cũng đáng chờ đợi.

Những tướng quân tài năng ấy sẽ biến Premier League thành một ván cờ thật sự. Pep Guardiola là một fan hâm mộ của môn cờ. Ông từng dành nhiều thời gian trò chuyện với vua cờ Gary Kasparov, để rồi phát hiện ra giữa cờ Vua và bóng đá cũng có những nét tương đồng đến kỳ lạ.

Nước cờ nói lên con người. Và ở Premier League năm nay thì mỗi người mỗi vẻ. Mourinho luôn đặt kết quả lên cao hơn màn trình diễn, Klopp là người bao giờ cũng nhập cuộc vũ bão, Conte luôn toan tính trong từng nước cờ, Pochettino đẩy cuộc cờ vào thế buộc cả hai phải mạo hiểm.

Ai cũng có sở trường và sở đoản. Nhìn ra được sở đoản của đối phương, bạn sẽ có cơ hội dành danh hiệu "kỳ thủ của Premier League".

Đêm nay, Premier League chính thức khởi tranh. Mỗi người đều có "kỳ thủ" ưa thích của riêng mình. Nhưng nếu xét về lý trí thuần túy, Mourinho đang là tay cờ có nhiều khả năng vô địch nhất.

Trước hết, Conte và Pep đều là những người mới, chưa hoàn toàn quen thuộc với cuộc chơi ở nước Anh. Arsenal giờ đã quá già cỗi, Liverpool không đủ tiềm lực tranh trong khi điều kỳ diệu mang tên Leicester City trăm năm chỉ đến có một lần.

Cả Premier League phải dè chừng Mourinho - Ảnh 2.

Man United cùng "binh hùng tướng mạnh" sẽ là điểm nhấn đáng chú ý của Premier League mùa này.

Mourinho là con cáo già của Premier League. Thất bại của ông ở Chelsea mùa trước là một thất bại chính trị nhiều hơn là chuyên môn. Nhưng bây giờ ông trở lại, lần đầu tiên cầm quân cho một đội bóng mà mình thật sự yêu thích.

Mourinho hiểu rõ thế cuộc, hiểu rõ thế mạnh của mình. Man United đang cần danh hiệu hơn bao giờ hết, ông được tự do xây dựng lối chơi thực dụng sở trường.

Và hãy xem trong tay Mourinho có những gì? Ông đã mang về Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ hay nhất nước Pháp. Ông mang về Henrikh Mkhitaryan, cầu thủ hay nhất nước Đức. Cuối cùng là Paul Pogba, ngôi sao "hot" nhất nước Ý. Một trục dọc quá ấn tượng, bổ sung vào một đội hình vốn đã mạnh.

Mourinho từng gọi Chelsea là "con ngựa nhỏ", nhưng giờ ông chả buồn khiêm tốn nữa. Ông bảo mình muốn vô địch, và ông cười và những đối thủ "quá sợ hãi nên chả dám đặt mục tiêu vô địch".

Mourinho có binh hùng tướng mạnh, hiểu trận địa, lại thêm màn tâm lý chiến đại tài. Trong ván cờ thế Premier League, có thể thấy Mourinho đã ra quân trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại