Cả Mourinho lẫn Wenger đều chưa "đủ tuổi" để thay thế "Bố già" Alex Ferguson

Quốc Bảo |

Sau khi Sir Alex Ferguson quy ẩn, Jose Mourinho và Arsene Wenger chính là những nhân vật được kỳ vọng nhất cho vai trò "Bố già" của giải Ngoại hạng Anh. Nhưng xem ra...

1. Trong cuốn tiểu thuyết kinh điển "The Godfather", "Ông trùm" Vito Corleone là trung tâm của vạn vật. Dưới ngòi bút của nhà văn Mario Puzzo, Vito là hiện thân của một vị lãnh đạo bẩm sinh. 
Vito dẫu "nhà quê" nhưng ăn nói rất mềm mỏng, cư xử mực thước. Và bất luận xuất thân không có bất kỳ lợi thế nào giống như Donald Trump, Vito vẫn khiến tất cả phải khiếp sợ, phục tùng.

"Tôi sẽ đưa ra một đề nghị mà hắn không thể từ chối", đó là câu nói phản ánh toàn bộ cách làm của "Bố già" Vito Corleone. Một lời đe dọa chết chóc ẩn trong một giọng điệu nhẹ nhàng, như quả mìn chống tăng chứa đầy thuốc nổ được ngụy trang dưới thảm cỏ xanh.
Vito và Alex, họ đều quá thừa óc xét đoán, sự lạnh lùng và cả chút tàn nhẫn để xây dựng, duy trì, phát triển một đế chế.

Cả Mourinho lẫn Wenger đều chưa đủ tuổi để thay thế Bố già Alex Ferguson - Ảnh 1.

Nếu có điểm gì đó khác biệt giữa Sir Alex Ferguson và Vito Corleone, có lẽ chỉ là số lần "sấy tóc" của "Bố già" đến từ Scotland nhiều hơn so với số lần lớn giọng của "Bố già" gốc Sicily. Dẫu vậy, trong tuyên bố mới đây khi tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Thế giới tại Milan, Sir Alex nói rằng ông chỉ nổi điên đúng 6 lần trong 27 năm quản lý Man United.

Với nhiều người, tiết lộ của Sir Alex có vẻ hơi sốc. Bởi ai cũng nghĩ ông là người nóng tính. Tuy nhiên, không thể nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Sir Alex. Tương tự Don Corleone, Sir Alex có cái uy khiến người đối diện chưa kịp nhìn đã muốn xỉu, đâu cần quát tháo tốn công.

2. Trước khi Vito lui vào hậu trường, trọng trách gánh vác gia đình Mafia lớn nhất nước Mỹ những năm 1940 tưởng chừng chỉ có thể được giao phó cho con nuôi kiêm quân sư Tom Hagen hoặc cậu cả Sonny Corleone.

Sonny là một kẻ dũng mãnh, sức chiến đấu không kém gì Lã Bố thời Tam Quốc. Chỉ có điều, nếu Lã Bố "hữu dũng vô mưu" một, thì Sonny thiếu suy nghĩ tới hai. Sonny quá nóng nảy để có thể cân nhắc vấn đề một cách thấu đáo. 
"Đàn bà và trẻ em có thể bất cẩn, nhưng đàn ông thì không", Sonny đã không học được gì từ lời dạy của cụ thân sinh và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Cả Mourinho lẫn Wenger đều chưa đủ tuổi để thay thế Bố già Alex Ferguson - Ảnh 2.

Ở một mức độ nhất định, Mourinho là "anh em sinh đôi" của Sonny. Nhà chiến lược quốc tịch Bồ Đào Nha đang để cho tính cách khó chịu, cực đoan của mình giết chết một sự nghiệp từng lẫy lừng vô đối.

Vito đã sợ cái đầu nóng quá mức của Sonny mà do dự trong việc "truyền ngôi" cho đứa con lớn nhất. Sir Alex cũng chán cái miệng rộng hơn... loa phường của Mourinho nên cuối cùng đành chọn David Moyes kế thừa vai trò chỉ huy Man United.

3. Với quá trình chinh chiến hàng thập kỷ tại Ngoại hạng Anh, Wenger cũng giống Tom Hagen về mức độ gắn bó với thế giới ngầm. Thế nên khi Sir Alex gác kiếm, đa số lập tức đợi Wenger phất cờ.

Nhưng cũng như Tom vốn là một kẻ ngoại tộc, "Giáo sư" người Pháp không có đủ tiêu chí để trở thành số 1 tại bóng đá Anh. Hoặc nhìn sâu hơn, Wenger không có tố chất đứng đầu thiên hạ.
Tom quá cẩn trọng, Wenger cũng chẳng kém phần rụt rè. Để đánh bại đối thủ cạnh tranh, đôi khi sự liều lĩnh là tối cần thiết.

Cả Mourinho lẫn Wenger đều chưa đủ tuổi để thay thế Bố già Alex Ferguson - Ảnh 3.

Thống chế người Đức Erwin Rommel được suy tôn là "Con cáo sa mạc" chính là nhờ lối đánh theo kiểu tự sát không ai dám áp dụng: Chọc thẳng vào giữa phòng tuyến đối phương với quân số ít hơn.

Về phần mình, Wenger lại quá ngập ngừng mỗi khi lên kế hoạch tấn công vào chức vô địch. Chiến lược gia của Arsenal rất giỏi trong việc phát hiện và đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng lại không biết cách điều khiển một dàn ngôi sao trưởng thành, giàu cá tính.

4. Vì cả Sonny lẫn Tom đều không thể đảm đương vai trò của "Bố già", cậu út Michael Corleone bất đắc dĩ phải đón nhận trọng trách "Ông trùm" trong cuộc chiến khốc liệt giữa các băng đảng Mafia tại Mỹ. Và Michael đã tỏ ra là một thủ lãnh đáng sợ như Vito.

Tại cuộc chiến không còn Sir Alex tại Ngoại hạng Anh, vì "Sonny" Mourinho và "Tom" Wenger đã thất thế, cơ hội bắt đầu được chuyển sang người khác.
Trước khi Man United và Arsenal gặp nhau tại Old Trafford hôm 19/11 cho một trận cầu có thể trở nên vô nghĩa vào cuối mùa giải, bộ ba Juergen Klopp, Antonio Conte và Pep Guardiola đã được xác định là những "Bố già tiềm năng" của Premier League.

Cả Mourinho lẫn Wenger đều chưa đủ tuổi để thay thế Bố già Alex Ferguson - Ảnh 4.

Với các "Ông trùm" nêu trên, cuộc sống đang du dương như giai điệu của "Speak Softly Love" - bản nhạc nền trong bộ phim được chuyển thể từ "The Godfather" do Francis Ford Coppola làm đạo diễn.

Còn với các CĐV ưa hoài niệm của Man United và Arsenal, họ đang có tâm trạng bực bội y hệt Vito trong đám cưới con gái út, sau sự xuất hiện của lão chủ xe đòn Bonasera. Đáp lại màn nhờ vả sai thời điểm, lệch "quy trình" của Bonasera, Don Corleone tỏ ra rất giận:
"Lời ông chẳng có chút tôn trọng nào. Thậm chí ông còn không nghĩ tới việc gọi tôi là 'Bố Già'...".


"Bố già", hai tiếng nghe vừa gần lại vừa xa...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại