Cá heo mẹ giết con mới sinh vì không muốn nó bị giam cầm

Trang Ly |

Dùng răng cào xé con cho tới chết, cá heo mẹ có lẽ mong đứa con mình không phải chịu chung số phận bị giam cầm như nó.

Ở động vật, tình mẫu tử là một trong những điều khiến con người chúng ta đồng cảm nhất. Một chú chim gõ kiến mẹ hay một bà thỏ mẹ nhỏ bé ấy sẵn sàng lao vào nguy hiểm, vào kẻ thù để bảo vệ những đứa con của chúng khỏi cái chết.

Đứng trước an nguy của những đứa con bé bỏng, những sinh vật tưởng nhỏ bé, yếu đuối lại trở thành những người hùng can đảm tột cùng.

Thế nhưng, không chỉ việc cha mẹ lao vào nguy hiểm để giết kẻ thù bảo vệ con được gọi thành tên "tình mẫu tử", vẫn có trường hợp ngoại lệ.

Đó là câu chuyện của cá heo mẹ giết đứa con mới sinh của mình. Nó cũng xứng đáng nhận được sự đồng cảm của chúng ta.

Cá heo mẹ giết con mới sinh vì không muốn nó bị giam cầm - Ảnh 1.

Rất hiếm trường hợp cá heo mẹ giết con. Hình minh họa.

Lulu là tên chú cá heo mẹ sinh sống tại Công viên Thủy cung Nagoya, Nhật Bản. Trước khi bị bắt về công viên, Lulu cùng hàng trăm con cá heo hoang dã khác đã sống tự do tại vịnh Taiji (thuộc thành phố Wakayama).

Vào ngày 24/9/2016, Lulu hạ sinh một chú cá heo con vô cùng đáng yêu. Nhân viên của công viên Nagoya ai nấy cũng đều vui mừng khi chào đón thành viên mới. Họ hi vọng, đôi cá heo mẹ con sẽ càng thu hút khách tham quan hơn.

Cá heo mẹ giết con mới sinh vì không muốn nó bị giam cầm - Ảnh 2.

Hình ảnh mẹ con cá heo Lulu trong Công viên Thủy cung Nagoya, Nhật Bản.

Thế nhưng, khi cá heo con được 4 ngày tuổi, không hiểu lý do gì mà chú cá heo con đã chết, trên mình chứa đầy vết cào lớn.

Trong khi nhân viên của công viên Nagoya đang điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của chú cá heo con thì một chuyên gia thuộc Dự án quốc tế bảo vệ động vật biển cho rằng, chính cá heo mẹ đã cố giết đứa con mình mới sinh.

Nguyên nhân của sự việc không thể đau đớn hơn vì trường hợp cá heo mẹ giết con trong tự nhiên là vô cùng hiếm.

Cảm nhận được cuộc sống giam cầm, kìm hãm, không được hòa mình cùng thiên nhiên biển xanh, cá heo mẹ thấu hiểu nỗi đau kinh khủng này, và nó không muốn đứa con bé bỏng của mình cũng phải chịu thảm cảnh bị giam cầm đó.

Chắc hẳn nó đã rất đau đớn khi dùng răng cào xé đứa con nhỏ của mình cho tới chết. Nó không muốn cuộc sống đầy tươi đẹp của đứa con mới chào đời lặp lại vòng luẩn quẩn như nó: Không bị giết thịt thì sẽ bị giam cầm để mua vui.

Cá heo mẹ giết con mới sinh vì không muốn nó bị giam cầm - Ảnh 3.

Vịnh Taiji là nơi săn bắt cá heo hàng năm tại Nhật Bản. Hình minh họa.

Hành động của Lulu thể hiện lòng thương vô cùng đối với đứa con. Có lẽ, những gì mà Lulu phải trải qua cũng đủ cho số phận của nó. Còn đứa con của nó, 4 ngày sống trên đời chắc hẳn chưa cảm nhận được nỗi đau giam cầm mà mẹ nó đang trải qua.

Cá heo vốn là loài động vật thông minh, hiền lành và thân thiện với con người. Có lẽ nào, chính vì những điều này đã khiến con người muốn gần gũi và sở hữu nó cho riêng mình?

Cá heo mẹ giết con mới sinh vì không muốn nó bị giam cầm - Ảnh 4.

Hãy để đại dương là ngôi nhà tự do của những đàn cá heo. Hình minh họa.

Bản chất nó vốn thuộc về đại dương tự do, hãy để chúng sống với ý nghĩa cuộc đời của riêng chúng. Đứa con chết đi có lẽ là thông điệp khát khao tự do của cá heo mẹ. Tình yêu thương của động vật có khi nào mãnh liệt và đầy trắc ẩn đến vậy.

Nguồn: Savedolphins.eii.org

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại