Brad Pitt: Tôi đã từng hạnh phúc khi có gia đình...

Jung Bé |

"Cuộc ly hôn như một cú đấm mạnh vào mặt tôi, khiến tôi nghĩ rằng: à, tôi phải đạt được nhiều hơn nữa, tôi phải làm được vì những người thân yêu. Tôi phải cho các con tôi thấy tôi trở nên tuyệt vời như thế nào".

LTS:

Sau khi Angelina Jolie đệ đơn ly hôn với Brad Pitt vào tháng 9 năm 2016, tài tử Hollywood đã trải qua quãng thời gian đầy biến động.

Thời gian đầu, cặp vợ chồng nổi tiếng luôn trong trạng thái đối đầu. Angelina tố cáo Brad Pitt nghiện rượu, bạo hành các con, yêu cầu Brad chỉ được viếng thăm con dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

Đầu năm nay, mối quan hệ giữa Angelina và Brad trở nên hòa bình hơn. Hai người đạt được những thỏa thuận về cuộc ly hôn và Brad Pitt được gặp con nhiều hơn.

Dưới đây là bản lược dịch cuộc phỏng vấn mới đây giữa Brad Pitt và phóng viên Michael Paterniti của tạp chí QG. Đây cũng là lần đầu ngôi sao Hollywood chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ cũng như những khó khăn anh đối mặt kể từ khi Angelina quyết tâm ly dị.

Brad Pitt: Tôi đã từng hạnh phúc khi có gia đình... - Ảnh 2.

Người ta nói anh đang ở trong giai đoạn "khủng hoảng tuổi trung niên", điều đó đúng không?

Không hề. Khủng hoảng trung niên là khi bạn già đi, bạn sợ hãi cái chết hoặc bạn lao ra đường mua ngay một chiếc Lamborghini. Tôi đã có một chiếc Ford GT rồi. (cười)

Tôi đã từng hạnh phúc khi có gia đình tôi. Nhưng tôi quá bận rộn. Đó là vấn đề. Tôi nghĩ đó cũng là một thử thách mà đời người phải trải qua. Hoặc bạn từ chối đối mặt với mọi thứ hoặc bạn tìm câu trả lời và tiến lên.

Anh đã cai rượu như thế nào?

Tôi không muốn sống theo cách đó nữa. Thay vì nốc rượu, tôi uống nước ép việt quất và nước lọc.

Brad Pitt: Tôi đã từng hạnh phúc khi có gia đình... - Ảnh 3.

Anh có thể mô tả qua về nơi anh sống, từ tháng 9 năm ngoái…?

Thật buồn khi về lại nhà mình, nên tôi đã đến căn nhà của một người bạn ở Santa Monica. Anh ấy luôn dang tay chào đón tôi. Tôi ở đó suốt một tháng rưỡi để trốn tránh tất cả.

Cho tới một hôm, lúc 5 rưỡi sáng, chiếc xe tuần tra xuất hiện. Họ không biết tôi đang ở trong nhà và đỗ lại… Họ phải kiểm tra mọi thứ, kể cả máy tính của bạn tôi. Sau chút hoang mang, tôi quyết định gói ghém đồ đạc và trở về.

Một ngày của anh hiện tại có vẻ rất khác xưa?

Ngôi nhà này (*căn nhà tại Hollywood Hills, nơi Brad Pitt mua từ năm 1994 và sau này là "tổ ấm" của anh và Angelina– người dịch) luôn luôn hỗn độn và điên rồ, tiếng ồn đến từ khắp mọi nơi.

Tôi nghĩ rằng nếu không sáng tạo điều gì đó, tôi sẽ chỉ viết nên những kịch bản sụp đổ. Đó là một kết cục khủng khiếp. Vì vậy tôi đi đến studio điêu khắc của bạn tôi, Thomas Houseago, để tìm nguồn cảm hứng. Tôi đã ở đó suốt một tháng nay.

Anh đang làm…?

Tôi làm mọi thứ. Đất sét, thạch cao, gạch, gỗ. Chỉ cần cố gắng đọc hết các tài liệu. Nhưng bạn biết đấy, nghề điêu khắc là một nghề rất, rất cô đơn.

Anh dùng những thứ đó để kể lại câu chuyện của mình chăng?

Khoảng một năm rưỡi trước đây, tôi chứng kiến một scandal và nghĩ rằng: cám ơn Chúa, nó sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Giờ đây tôi đã 53 tuổi và mới chỉ bắt đầu quen với nó (những bê bối).

Brad Pitt: Tôi đã từng hạnh phúc khi có gia đình... - Ảnh 4.

Làm thế nào anh có thể vượt qua 6 tháng vừa rồi?

Gia đình là trên hết. Những người nằm cận kề cái chết thường không nói về những gì họ nhận được hoặc trao đi. Họ nói về những người thân yêu, về sự tiếc nuối của họ.

Những đứa trẻ rất nhạy cảm. Chúng hiểu mọi điều và chúng cần những cái nắm tay và những câu trả lời. Chúng cần được lắng nghe. Khi tôi quá bận rộn, tôi đã không thể làm được những điều đó. Tôi muốn mình là một người cha tốt hơn.

Cá nhân tôi rất hiếm khi nói về những cảm xúc của mình. Tôi giỏi che dấu những suy nghĩ hơn là liệt kê chúng ra. Cuộc ly hôn như một cú đấm mạnh vào mặt tôi, khiến tôi nghĩ rằng: à, tôi phải đạt được nhiều hơn nữa, tôi phải làm được vì những người thân yêu. Tôi phải cho các con tôi thấy tôi trở nên tuyệt vời như thế nào.

Hẳn là một điều khó khăn khi việc gặp gỡ các con bị hạn chế…

Cũng có thời điểm như vậy. Tôi đã bị giám sát bởi Cơ quan bảo vệ trẻ em. Bạn cũng biết đấy, sau đó chúng tôi đã cùng nhau giải quyết vấn đề này. Cả hai đã cố gắng hết sức.

Một luật sư từng nói với tôi rằng, "không ai là người chiến thắng tại tòa án, chỉ là vấn đề về việc ai bị tổn thương hơn mà thôi". Và có vẻ như điều đó là đúng.

Bạn dành cả năm trời để chứng minh lý lẽ của bạn là điều đúng đắn, và cố tìm cách chỉ ra cái sai của họ, nhưng rốt cuộc tất cả chỉ còn lại nỗi thù hận đau đớn. Tôi đã từ chối trận chiến giành nuôi con. May mắn là phía bên kia cũng đồng ý với điểm này. Tôi chỉ lo cho những đứa con của mình. Thật mỉa mai làm sao khi gia đình của chúng bỗng nhiên bị chia tách hoàn toàn.

Làm thế nào anh cho bọn trẻ biết?

Vâng, có rất nhiều điều để nói với các con tôi, về hiện tại và cả trong tương lai. Chúng tôi tập trung vào việc trở thành những người cha mẹ mạnh mẽ hơn, tốt hơn, bởi không còn cách nào khác.

Và thực tế là các bạn đang hướng về điều đó, nhưng rõ ràng không phải lúc nào cũng xảy ra. Nếu kết thúc ở tòa án, nó sẽ là một cơn ác mộng?

Một trong những bộ phim yêu thích của tôi là "There Will Be Blood", tôi cũng không biết vì sao tôi lại yêu thích bộ phim này. Nhưng sáng hôm sau lúc thức dậy, tôi bỗng thấy mọi thứ thật buồn bã, bế tác.

Một bộ phim nói về người đàn ông và lòng hận thù của anh ta. Tôi thấy nó xảy ra với những bạn bè xung quanh tôi, những cặp vợ chồng cố gắng cạnh tranh, tiêu diệt người kia bằng cách nào đó và lãng phí mọi năm tháng hôn nhân. Tôi không muốn sống theo cách đó.

Anh có nhớ những giấc mơ của mình?

Vâng. Vài tháng trước, tôi đã có những giấc mơ đáng sợ và khi tỉnh giấc tôi tự hỏi, làm sao để thoát khỏi những điều này? Bây giờ tôi đã có những khoảnh khắc vui vẻ, dù rằng cũng có một chút tuyệt vọng. Tôi không muốn né tránh bất cứ điều gì.

Vì vậy anh đã cố gắng…?

… giữ chặt những thứ còn lại…

Sau đó?

Tôi nhớ đến câu nói rằng, "Nếu bạn yêu một ai đó, hãy để họ tự do". Bây giờ tôi mới biết ý nghĩa của câu nói này. Nó nghĩa là việc chúng ta dốc lòng yêu thương mà không có quyền sở hữu, không được mong đợi gì. Nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng khi trải qua tôi mới thực sự thấm thía.


Brad Pitt: Tôi đã từng hạnh phúc khi có gia đình... - Ảnh 5.

Brad Pitt: Tôi đã từng hạnh phúc khi có gia đình... - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại