Bóng đá Việt Nam "rối": Có thích khách!

Hữu Quý |

Hôm qua, HLV Hữu Thắng đã đăng đàn trên hàng loạt tờ báo phản ứng công khai Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển và một số lãnh đạo VFF đã không hỗ trợ ông về chuyên môn, và nói thẳng là “người ta đã lợi dụng tôi để đấu đá quyền lực”…

Không hiểu “vu vơ” thế nào, Tổng Giám đốc Công ty CP bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Cao Văn Chóng, đã cao hứng đăng trạng thái trên trang cá nhân: “Chưa đến đại hội mà náo nhiệt sớm vậy các anh, chờ V-League kết thúc hãy đánh nhau được không?”

Và, hôm qua, giới phóng viên thể thao cũng xôn xao khi một đồng nghiệp nữ đã công kích một cựu nhà báo đang nhân danh cá nhân để hiệu triệu sứ mệnh vô cùng to tát “chấn hưng nền bóng đá” trên trang cá nhân. Nhưng theo cô, nỗ lực của anh này lại chưa ổn về động cơ và mục đích.

Điều gì đang xảy ra với nền bóng đá nước nhà khi chỉ một ngày mà có quá nhiều sự kiện nổi cộm làm chao đảo dư luận như thế?

Nhìn lại quá khứ, cứ trước thềm Đại hội VFF là những màn “thích khách” công kích cá nhân lại bắn ra “chiu chíu”, khiến cho mọi hoạt động lẫn kế hoạch của nền bóng đá ảnh hưởng nghiêm trọng.

Viết đến đây, bản thân người viết lại thương Đà Nẵng thân yêu, vốn được coi là nơi đáng sống, nhưng gần một năm nay không lúc nào bình yên. Trong nhiều nguyên nhân thành phố bên sông Hàn đi xuống, có có hiện trạng được chỉ ra: Chưa thống nhất và đoàn kết!

Cho nên, ngày hôm qua, Thường trực và hai lãnh đạo cao cấp nhất của thành phố này đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố các vi phạm, thậm chí đến mức kỷ luật, đã không gây bất ngờ.

Bóng đá là bức tranh phản ánh cuộc sống. Ai là “kẻ giấu mặt” (nếu có) ở VFF và ở cộng đồng mạng nhân danh “lá cờ” chấn hưng nền bóng đá, thời gian sẽ trả lời. Nhưng, chắc chắn một điều, sự thật sẽ phải phơi bày, VFF nên nhìn bài học Đà Nẵng - Thành phố được mệnh danh là "đáng sống" nhất để điều chỉnh lại tổ chức mình, nghĩ đến nền bóng đá và hàng chục triệu người hâm mộ đã quá mệt mỏi với sự yếu kém của họ.

Ở đâu xảy ra tình trạng mất đoàn kết thì “trâu chết, bò cũng (phải) lột da”, mà thôi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại