Bốc đồng "vui vẻ" trong xe hơi, đôi trẻ phải trả giá quá đắt

Vũ Uyên |

Mãi không thấy con về, gia đình của chàng trai vội chạy xuống gara lấy xe đi tìm nhưng khi mở cửa ô tô họ đã phải chứng kiến một cảnh tượng đau lòng.

Cặp đôi xấu số được xác định là Artem S., 18 tuổi và Anna D., 20 tuổi, cùng sống tại thành phố Ufa, Cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên bang Nga.

Theo khám nghiệm ban đầu, hai thanh niên trên đã tử vong do ngộ độc khí CO khi đang mải "vui vẻ" giữa tiết trời lạnh giá. Tại hiện trường, họ vẫn đang ôm chặt lấy nhau tại băng ghế sau của chiếc xe hơi hiệu Skoda Felici.

Bốc đồng vui vẻ trong xe hơi, đôi trẻ phải trả giá quá đắt - Ảnh 1.

Artem S., 18 tuổi và Anna D., 20 tuổi mới bắt đầu hẹn hò được khoảng vài tháng.

Theo đó, Anna đã tới nhà Artem chơi và xin phép gia đình chàng trai cho họ cùng ra ngoài đi dạo. Nhưng thay vì thực hiện đúng lời nói ban đầu, cặp đôi này lại lẻn vào nhà để xe "tâm sự" thân mật giữa trời đêm lạnh giá.

Do nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ C, họ buộc phải khởi động xe rồi bật hệ thống sưởi ấm trong "trang phục" của Adam và Eva.

Rất không may, khu vực ấy lại có hệ thống thông khí không được tốt nên khói độc từ chiếc xế hộp đắt tiền đã dần tích tụ lại khiến họ chết từ từ khi vẫn đang mải mê "vui vẻ" với nhau.

Chỉ tới khi gia đình Artem cảm thấy bất thường, họ mới lấy xe đi tìm kiếm và vô cùng hoảng hốt khi phát hiện thi thể cặp đôi trên đang nằm bất động ngay tại băng ghế sau của chiếc xe hơi.

Bốc đồng vui vẻ trong xe hơi, đôi trẻ phải trả giá quá đắt - Ảnh 2.

Cặp đôi đã tử vong ngay trên chiếc xe hơi khi còn mải "vui vẻ" giữa trời đông lạnh giá.

Sự việc trên đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trái chiều trong dư luận tại xứ sở Bạch Dương.

Một số người cho rằng cặp đôi này đã "vượt rào" quá sớm bởi Artem vẫn chưa giới thiệu Anna cho một số người bạn thân của mình. Đồng thời, họ cũng liên tục nói dối gia đình để "vụng trộm" nên mới dẫn tới sự việc đáng tiếc như vừa qua.

Tuy nhiên, đa phần cư dân mạng lại khẳng định những sự việc trên không phải là hiếm trong xã hội hiện nay.

"Nhiều trường hợp đã tử vong do mây mưa trên xe hơi rồi. Nhưng không hiểu tại sao họ vẫn dám hành động như vậy và còn không thật thà với gia đình của mình. Chỉ vì muốn ấm áp hơn mà phải bỏ mạng oan uổng thì thà chịu rét còn hơn", một người dùng Facebook bình luận.

Trong khi đó, số ít lại đặt ra câu hỏi: "Liệu có phải do gia đình họ đã quá khắt khe nên chàng trai trẻ mới phải vụng trộm, từ đó dẫn tới tai nạn đáng tiếc hay không?".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại