Bò thiêng "không cánh mà bay", 2 thanh niên Hồi giáo bị quây đánh đến chết

Vũ Uyên |

Chỉ vì bò thiêng bị kẻ trộm đánh cắp, nhiều người dân tại một ngôi làng ở Ấn Độ đã cùng nhau bắt giữ và đánh đập hai thanh niên theo đạo Hồi đang sinh sống trong vùng đến chết.

Sự việc trên xảy ra vào tối ngày 30/04 vừa qua tại khu vực gần làng Kachomari thuộc huyện Nagon, bang Assam, Ấn Độ.

Theo đó, sau khi phát hiện chú của một hộ chăn nuôi bỗng "không cánh mà bay", người dân địa phương đã tỏ ra vô cùng bức xúc.

Họ quyết định lùng sục khắp mọi nơi – bao gồm cả bãi thả rông gia súc nằm bên ngoài ngôi làng nhằm tìm ra manh mối mà tên trộm xấu xa chẳng may bỏ sót lại.

Bò thiêng không cánh mà bay, 2 thanh niên Hồi giáo bị quây đánh đến chết - Ảnh 1.

Bà Halima Khatun, 36 tuổi, mẹ của nạn nhân Abu Hanif dđang nằm truyền dịch sau khi bị sốc trước cái chết thương tâm của con trai.

Trong quá trình tìm kiếm, dân làng Kachomari đã lập tức quy chụp thủ phạm trộm bò là hai thanh niên người Hồi giáo đang di chuyển ở gần bãi chăn thả gia súc nên lập tức đuổi theo và tiến hành bắt giữ ngay tại trận.

Khi biết họ tới từ ngôi làng Naramari, đám đông xung quanh liền nhanh chóng lao vào đánh đập tàn nhẫn bằng gạch đá, gậy gộc mà hoàn toàn bỏ ngoài tai sự phủ nhận hay van nài tuyệt vọng từ phía nạn nhân.

Tại thời điểm lực lượng cảnh sát có mặt ở hiện trường để giải tán đám đông, cả hai thanh niên trên đều rơi vào tình trạng nguy kịch và không thể qua khỏi mặc dù được đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện tận tình cứu chữa.

Bò thiêng không cánh mà bay, 2 thanh niên Hồi giáo bị quây đánh đến chết - Ảnh 2.

Ông Faizul Islam, 40 tuổi, cha của nạn nhân Abu Hanif đang cầm tấm thẻ căn cước của cậu con trai xấu số.

Hai thanh niên trong vụ tấn công được xác định là Abu Hanif, 16 tuổi, và Reaz Uddin, 18 tuổi. Họ đều sinh trưởng trong gia đình theo đạo Hồi sống tại làng Naramari cách nơi xảy ra sự việc khoảng vài dặm đường bộ.

Ngay sáng ngày 01/05, người thân của các nạn nhân xấu số đã tiến hành biểu tình để đòi lại công bằng, đồng thời cũng kịch liệt phủ nhận việc con trai mình lảng vảng gần bãi chăn thả gia súc với mục đích là ăn trộm bò.

Hiện cơ quan cảnh sát bang Assam đang vào cuộc điều tra nhằm xác định rõ những đối tượng có liên quan và tạm thời bắt giữ hai nghi can chính để tiến hành thẩm vấn.

Bò thiêng không cánh mà bay, 2 thanh niên Hồi giáo bị quây đánh đến chết - Ảnh 3.

Bà Rumena Khatun, 39 tuổi, mẹ của nạn nhân Reaz Uddin vẫn còn quá bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của con trai.

Đây là vụ giết người thứ ba xảy ra trong tháng tư vừa qua tại Ấn Độ mà nguyên nhân chính đều liên quan tới những cáo buộc trộm cắp bò - một loài vật có địa vị đặc thù trong đời sống tâm linh ở quốc gia này.

Đa phần người dân đều vô cùng tôn trọng cũng như hoàn toàn tránh né việc sát hại hoặc tiêu thụ thịt từ bò mà chỉ nuôi để lấy sữa và phục vụ cho nông nghiệp.

Bò thiêng không cánh mà bay, 2 thanh niên Hồi giáo bị quây đánh đến chết - Ảnh 4.

Hai nạn nhân đã được người thân chôn cất tại một khu đất ở gần nhà.

Khi làn sóng chủ nghĩa tôn giáo cực đoan đang phát triển mạnh mẽ tại Ấn Độ, vấn đề bảo vệ loài gia súc "thiêng liêng" lại được nhiều hội nhóm chính trị sử dụng làm vũ khí để thu hút sự ủng hộ từ phía dư luận cũng như công kích những người có tư tưởng đối lập.

Đặc biệt là sau khi Đảng Nhân dân Ấn Độ, chính đảng cánh hữu lớn nhất nước này giành thắng lợi tuyệt đối trong cuộc bầu cử năm 2014 vừa qua, phong trào "bảo vệ bò" càng được lan rộng khiến hoạt động giết hại hay tiêu thụ thịt bò gần như bị ngăn cấm hoàn toàn.

Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn tới cộng đồng người Hồi giáo tại Ấn Độ. Do đó, họ thường xuyên trở thành mục tiêu của các hoạt động tự phát nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại