Bố Quế Ngọc Hải mừng rơi nước mắt chứng kiến con vô địch AFF Cup

CẢNH HUỆ |

Sau khi chứng kiến con trai và các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018, ông Quế Ngọc Hùng-bố cầu thủ Quế Ngọc Hải, vô cùng xúc động. "Đây là thời khắc hạnh phúc nhất của đời tôi", ông nói.

Sau khi hòa 2-2 trên đất khách, tuyển Việt Nam hừng hực khí thế khi trở lại sân nhà Mỹ Đình ở trận đấu lượt về chung kết AFF Cup 2018 tại Mỹ Đình đêm nay. Sự hưng phấn của các cầu thủ áo đỏ nhanh chóng được hiện thực hóa bằng bàn thắng đẹp mắt của Anh Đức ở phút thứ 6.

Từ đường tạt bóng đẹp mắt của Quang Hải từ cánh trái, Anh Đức đã bắt vô-lê một chạm bằng chân trái khiến thủ môn Malaysia không kịp phản ứng. Bàn thắng sớm giúp tuyển Việt Nam thi đấu tự tin, quả cảm bất chấp sự vùng dậy của đối thủ.

Tỉ số 1-0 được giữ đến hết trận, vừa đủ cho đội bóng áo đỏ lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu trên sân vận động Mỹ Đình đêm nay, vang lên, các CĐV ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM đã xuống đường ăn mừng và hét căng lồng ngực: "Việt Nam vô địch".

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Quế Ngọc Hùng-bố của cầu thủ Quế Ngọc Hải xúc động: "Đây là thời khắc hạnh phúc nhất của đời tôi.

Thấy con trai và đồng đội nâng cúp vô địch mà mừng rơi nước mắt. Sự mong đợi của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đã thành hiện thực. Việt Nam vô địch".

Hòa trong niềm vui vô bờ bến của các CĐV, bà Vũ Thị Hiền- mẹ của cầu thủ Văn Đức cho biết: "Tôi vui và hạnh phúc quá, không biết nói thế nào.

Con và đồng đội đã làm được. Vô địch thật rồi. Chiến tích cho 10 năm đợi chờ. Tôi tự hào về con và các đồng đội của Đức".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại