Bố Quán quân Tuyệt đỉnh song ca: Người ta nói Sớt không phải con tôi!

Hoàng Lê |

"Có nhiều người nói Sớt không phải là con trai tôi, bởi Sớt đẹp trai còn tôi thì xấu xí...", bố Quán quân Tuyệt đỉnh song ca chia sẻ.

Con trai Thạch Sớt bỗng dưng nổi tiếng sau khi đoạt vị trí Quán quân Tuyệt đỉnh song ca khiến gia đình ông Thạch Miên phải tập làm quen với những tin đồn và sự soi mói của dư luận.

Nhưng có những đồn thổi khiến trái tim người cha già như ông cảm thấy đau đớn...

Bố Quán quân Tuyệt đỉnh song ca: Người ta nói Sớt không phải con tôi! - Ảnh 1.

Hình ảnh đêm chung kết của Thạch Sớt và bạn diễn Minh Thảo.

Gia cảnh "có nồi cơm không có nồi kho"

Trong ngôi nhà tình thương cũ kỹ, ông Thạch Miên (cha Thạch Sớt) tâm sự, gia đình ông thuộc diện nghèo nhất xã Hòa Ân này. Giống như bao chúng bạn ở quê, lớn lên ông Miên được gia đình bản ban tính chuyện yên bề gia thất.

Cảm mến người phụ nữ ở xã bên, ông lấy bà Thạch Thị Sô Phưa (SN 1963, mẹ Thạch Sớt) làm vợ. Cuộc sống cơ hàn cứ thế diễn ra trong mái nhà tranh, 3 đứa con lần lượt ra đời làm cho gia đình 5 thành viên càng thêm cơ cực.

Thạch Sớt là anh cả trong gia đình, sau Sớt còn có 2 em gái, đó là Thạch Thị Kim (SN 1988) và Thạch Thị Kiều (SN 1992). Nhận thấy được vai trò là người anh cả, Sớt cáng đáng mọi việc trong ngoài cùng cha mẹ lo lắng cho 2 em.

Sau bao năm cật lực nuôi con, ông Miên bỗng trở bệnh, đặc biệt là chứng tiểu đường khiến ông không thể làm được việc nặng. Ông Miên nói vui rằng, cuộc sống của gia đình mình có thể gọi là "có nồi cơm không có nồi kho".

Trong khi đó, bà Sô Phưa (mẹ Thạch Sớt) cũng đau ốm triền miên, có lúc bà tưởng không thể nhìn được ánh sang mặt trời vì đôi mắt thường xuyên đau nhức. Nhắc lại chuyện cũ, mắt ông Miên rơm rớm:

"Khi ra riêng, tôi cất tạm cái chòi lá rồi cùng vợ lay lắt nuôi con. Có thể nói, gia đình tôi là một trong số những gia đình nghèo nhất xã này.

Được một cái, các con tôi đều ngoan ngoãn, biết yêu thương nhau trong cảnh bữa cháo bữa rau. Lớn lên nhờ có Thạch Sớt lo bớt chuyện nhà nên gia đình chúng tôi có thể vượt qua được những ngày đói kém nhất".

Bố Quán quân Tuyệt đỉnh song ca: Người ta nói Sớt không phải con tôi! - Ảnh 2.

Ông Thạch Miên bố Thạch Sớt.

Xúc động lời nhắn nhủ của cha già

Nói về số tiền thưởng của con trai, ông Miên cho biết: "Số tiền thưởng ấy phải chia đôi cho bạn diễn và hiện tại Sớt cũng chưa nhận được vì bận các thủ tục với ban tổ chức.

Đối với vợ chồng tôi, số tiền ấy quả thật quá lớn, cả đời tôi chẳng dám mơ nhưng tôi sẽ không lấy của con trai mình. Trước mắt, con tôi sẽ tiếp tục đi hát và bản thân tôi là cha, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ con trai mình theo đuổi niềm đam mê ấy".

Trong chia sẻ của người cha, dù con trai nay đã 31 tuổi đầu nhưng ông vẫn xem Sớt là một đứa bé từng sống dưới mái nhà tranh trong suốt thuở bé thơ.

Nếu có một điều ước, người cha mong muốn duy nhất một điều, Sớt sẽ có thêm nhiều sức khỏe, nhiều động lực để gặt hái thành công hơn nữa trong hành trình theo đuổi đam mê của mình.

Trong ngôi nhà tình thương bé nhỏ của Thạch Sớt, chiếc ti vi trắng đen cũ kỹ cùng với chiếc cát-sét lâu đời chính là tài sản có giá trị nhất.

Bố Quán quân Tuyệt đỉnh song ca: Người ta nói Sớt không phải con tôi! - Ảnh 3.

Nhà không có gì giá trị ngoài chiếc tivi và đài cát-sét cũ.

Bố Quán quân Tuyệt đỉnh song ca: Người ta nói Sớt không phải con tôi! - Ảnh 4.

Hình ảnh thời mới đi hát của Thạch Sớt.

Bên cạnh đó, một gốc "âm nhạc" nho nhỏ cũng được "Soái ca kẹo kéo" trưng bày, đó là những khoảnh khắc mà Sớt ghi lại trong những ngày tháng đi hát nghiệp dư.

Đặc biệt chúng tôi nhìn thấy tấm ảnh nhỏ của Kasim Hoàng Vũ, chàng ca sĩ gai góc này được Thạch Sớt xem là thần tượng khi mới vào nghề.

Trong gia đình của Sớt, không ai thích chuyện đờn ca hát xướng nên việc chàng trai chọn nghề hát là trái ý muốn của mọi người.

Theo chia sẻ của ông Thạch Sên (họ hàng của Sớt), cũng vì làm nghề này mà Sớt bị mọi người xa lánh cũng chỉ tại vì gia đình Thạch Sớt quá nghèo và khó thể thành công.

Ông Miên cho biết: "Sớt không có xe đi hát, đi mượn thì không ai cho, thật tội nghiệp. Sau đó, Sớt có khoe với tôi là mới mua chiếc xe có giá 8 triệu đồng để đi lại, tôi mừng đến rơi nước mắt".

Khi con bước đến tuổi băm, người cha này cũng có khuyên con nên tính đến chuyện về quê cưới vợ lập gia đình như bao bạn bè đồng trang lứa.

"Nói thì nói vậy chứ tôi lấy tiền đâu mà lo chuyện cưới xin, tôi muốn nhắc con tôi dù có làm gì cũng nghĩ đến chuyện này, rồi cũng có lúc phải yên bề gia thất", ông Miên nói.

Gạt đi những lời khuyên bảo của cha, chàng trai trẻ cho biết mình chưa hề nghĩ đến chuyện này vì trước mắt, công việc chưa ổn định, con đường âm nhạc mà Sớt đang theo đuổi đang quá chông chênh.

Khi Sớt lên sóng truyền hình và song ca cùng bạn diễn Minh Thảo, ông Miên vô cùng sửng sốt vì không ngờ cô gái trẻ đẹp hát hay lại được giới thiệu là bạn gái của con trai mình.

"Đang lo lắng về chuyện vợ con của Sớt, chúng tôi lại nghe mọi người nói chúng nó đang yêu nhau, vợ chồng tôi mừng lắm vì Sớt quen được cô gái ngoan hiền.

Lúc đó tôi hy vọng con trai sẽ cưới được Minh Thảo, vì vợ chồng cùng nghề sẽ dễ cảm thông, chia sẻ cho nhau", ông Miên bày tỏ.

Bố Quán quân Tuyệt đỉnh song ca: Người ta nói Sớt không phải con tôi! - Ảnh 5.

Thạch Sớt và Minh Thảo đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.

Được biết, Minh Thảo là cô gái trẻ đẹp ngoan hiền, sinh ra ở huyện Càng Long (Trà Vinh). Từ nhỏ, Thảo cũng bộc lộ được năng khiếu ca hát và có giọng đặt biệt rất giống với Phương Thanh.

Trước khi quen biết Sớt, Minh Thảo cũng đã từng có một thời gian dài lăn lộn ở Sài Gòn bằng nghề hát tại các phòng trà, tụ điểm. Khi tham gia cuộc thi, Thảo có về quê Sớt một lần theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Theo chia sẻ của bà con lân cận, ngoài đời Thảo rất xinh đẹp đặc biệt là có nụ cười thân thiện dễ lấy lòng người. Trong khoảng thời gian ít ỏi được tiếp xúc với con, ông Miên có to nhỏ với Sớt về chuyện "lâu dài" với Minh Thảo.

Tuy nhiên, Thạch Sớt phủ nhận và cho rằng, Thảo chỉ là bạn diễn, là cặp đôi ăn ý trong Tuyệt đỉnh song ca. "Sớt bảo đó chỉ là tin đồn chứ con tôi chưa muốn lấy vợ. Những lời đồn của báo giới là chưa chính xác bởi hai đứa nó chỉ trong quá trình tìm hiểu nhau thôi", ông Miên giải thích.

Người cha này cũng cho biết, hiện tại dư luận đang rất quan tâm về Thạch Sớt đặc biệt là chuyện đời tư. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu ai quan tâm đến Sớt thì hãy tìm hiểu thật kỹ, đừng đồn đại thiếu chính xác mà dẫn điến những nhận định không đúng cho con ông.

Nhắc đến điều này, giọng ông Miên lạc hẳn đi: "Có nhiều người nói Sớt không phải là con trai tôi, bởi Sớt đẹp trai còn tôi thì xấu xí. 

Ai mà không buồn khi nói đến chuyện này, Thạch Sớt là con ruột của vợ chồng tôi ai ai ở địa phương này cũng biết, tôi chẳng cần giải thích gì nhiều".

Từ ngày đoạt giải quán quân, Thạch Sớt chưa trở lại quê và hiện tại, vợ chồng ông đang rất mong con trở lại thăm nhà. Trong thâm tâm của người cha này, điều mong muốn duy nhất là mong cho Thạch Sớt an tâm mà theo đuổi đam mê.

"Chúng tôi sống nghèo khổ quen rồi, con tôi thành đạt, tôi mừng cho nó, vợ chồng tôi nhất định không lấy tiền thưởng của con", ông Miên chia sẻ.

Chặng đường ca hát phía trước của Thạch Sớt hiện đã có bước khởi đầu và người cha này luôn nhắn nhủ với con: "Hãy giữ chữ "đức" làm đầu, có như vậy cha mẹ mới vui và luôn dõi theo con trên bước đường sự nghiệp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại