Bố Công Phượng: "Thật sự thì Phượng vẫn chưa hay..."

Lập Trần (Ảnh: Hoàng Tùng) |

Nhận định con trai thi đấu chưa thật sự hay nhưng bố Công Phượng vô cùng xúc động khi "lâu lắm rồi hắn mới có được một trận đấu có nét".

Trong trận giao hữu diễn ra chiều tối nay 7/2 trên sân Thống Nhất, U23 Việt Nam đã có chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia. Trong đó, Công Phượng chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất.

Công Phượng được HLV Hữu Thắng giao cho chiếc băng đội trưởng trên tay và anh đã không làm người thầy đồng hương của mình phải thất vọng với những màn trình diễn ấn tượng.

Công Phượng chính là người kiến tạo để Văn Toàn ghi bàn ở phút 43 của trận đấu. Chính Công Phượng là người khóa sổ với bàn thắng rất đẳng cấp ở phút 82. Đó là tình huống anh vê bóng qua 5 cầu thủ Mã Lai rồi dứt điểm bằng chân trái, đưa bóng đi vào góc xa.

Thật ra, nếu có cảm giác tốt Công Phượng còn làm được hơn như thế. Tuy nhiên, trong bối cảnh bị áp lực như hiện nay thì đó là một nỗ lực tuyệt vời của cá nhân anh.

U23 Việt Nam 3-0 U23 Malaysia

Từ quê nhà Đô Lương, Nghệ An, bố Công Phượng là ông Nguyễn Công Bảy đã không giấu được sự vui mừng khi chứng kiến con trai mình có một trận đấu đáng xem.

Ông Bảy chia sẻ: "Cả nhà ngồi xem hắn thi đấu từ đầu đến cuối. Thật sự thì Phượng vẫn chưa hay, chưa được như kỳ vọng nhưng lâu lắm rồi hắn mới có được một trận đấu có nét".

Người bố đáng kính của Công Phượng cũng nói thêm: "Tâm lý Phượng đã tốt hơn. Đây là yếu tố tiên quyết để hắn có chơi được hay không. Rõ ràng, chiều ni, Phượng đã giải tỏa được phần nào sức ép và tôi tin, hắn sẽ còn chơi tốt hơn nữa".

Cũng theo ông Bảy: "Công Phượng rất quyết tâm và khát khao vượt qua giai đoạn. Vì thế, Phượng rất tập trung dù có được nghỉ Tết đi nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại