Bò cái nổi loạn bỏ nhà đến sống cùng đàn bò rừng và cái kết "sắp" không có hậu

T.O.P |

Cô bò cái muốn chối bỏ số phận vào lò mổ của mình đã từ bỏ tất cả, chạy theo tiếng gọi nơi hoang dã cùng các anh bò rừng bison. Tuy nhiên, đây lại là một hiện tượng nguy hiểm, cho cả bò rừng lẫn bò nhà.

Tuổi dậy thì là giai đoạn nổi loạn nhất của mỗi con người. Vì những cảm xúc bốc đồng, nhiều thanh thiếu niên ở độ tuổi này sẵn sàng xách balo lên và đi, báo hại bố mẹ phải lo lắng, chạy vạy khắp nơi đi tìm, mong con quay về.

Nhưng ấy là với con người, là những sinh vật bậc cao biết suy nghĩ rồi. Còn loài bò, sinh vật tương đối an phận thủ thường, cùng trí tuệ được con người ví von ở... đáy xã hội, thi thoảng cũng khiến chủ chăn nuôi phải hốt hoảng như thế.

Bò cái nổi loạn bỏ nhà đến sống cùng đàn bò rừng và cái kết sắp không có hậu - Ảnh 1.

bò cái bé nhỏ bên cạnh 3 anh chàng bò bison khổng lồ

Giống như trường hợp của cô bò cái trẻ tuổi tại Ba Lan chẳng hạn.

Trong tiết trời giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông, có vẻ như cô muốn chối bỏ số phận phải tìm đến lò mổ nên quyết bỏ chạy khỏi đàn bò nhà kém thông minh mà gia nhập cùng các anh bò rừng bison. Tính đến nay, cô đã "hòa nhập" được 3 tháng rồi.

Rafal Kowalczyk - một chuyên gia về bò rừng bison - là người đầu tiên phát hiện ra cảnh tượng này.

Vị giám đốc Viện nghiên cứu các loài thú thuộc Học viện Khoa học Ba Lan cho biết đây là một cảnh tượng tương đối bất thường, và cũng là lần đầu tiên ông được chứng kiến điều này.

Theo Kowwalczyk, cô bò có vẻ vẫn trong trạng thái rất tốt. Dù đã từ bỏ những bữa ngô quen thuộc trong trang trại, cô vẫn có thể tìm được đồ ăn trong tự nhiên. Và dù mùa đông tại Ba Lan rất khắc nghiệt, nhưng bộ lông dài màu nâu óng vẫn giúp cô giữ ấm và tồn tại được.

Tuy nhiên, đây lại là điều tương đối nguy hiểm, cả với bò nhà lẫn bò rừng bison.

Đầu tiên, nếu như cô bò nhà bằng cách nào đó "cưa đổ" một anh bò bison và có thai, cô có thể sẽ chết trong quá trình sinh nở. Nguyên nhân là vì con lai với bò bison sẽ có kích thước rất lớn hơn rất nhiều so với một con bê thông thường.

Còn trong trường hợp đứa con sinh ra thành công, nó có thể gây xáo trộn nguồn gene vốn đã đang rất ít ỏi và bó hẹp của bò bison tại Ba Lan. Sau Thế chiến I, bò bison tại đây gần như bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên, chỉ còn sót lại một số ít do người dân bắt được trước đó.

Hiện tại, cô bò cái nổi loạn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Trên Facebook, Twitter, Reddit đều có những bình luận sôi nổi về câu chuyện này.

"Lần tới nếu có điều gì cản bước tôi thực hiện ước mơ, tôi sẽ nhớ đến cô bò này." - Một người dùng chia sẻ.

Nhìn chung, có lẽ các nhà khoa học sẽ tìm cách "giải tán" sự kết hợp sai trái này vào mùa hè, nhằm ngăn chặn nguy cơ mấy anh bò nổi hứng xuân tình với cô bò. Tuy vậy, theo Kowalzyk, khả năng ấy cũng tương đối khó xảy ra.

Bò cái nổi loạn bỏ nhà đến sống cùng đàn bò rừng và cái kết sắp không có hậu - Ảnh 3.

"Liệu khi mùa đông kết thúc, bò cái có theo chân các anh vào sâu trong rừng không? Nếu có, thì đó không phải là môi trường sống phù hợp với cô." - Kowalczyk cho biết.

"Càng ở lâu với đàn bò rừng, rủi ro của cô bò cái càng tăng lên."

Tham khảo: Daily Mail, National Geographic

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại