Bị nước lũ cuốn trôi, người phụ nữ gọi cho gia đình để từ biệt thì điều kỳ diệu xảy ra

Thanh Hương |

Bị nhấn chìm trong dòng nước lũ cao tới 9 mét, người phụ nữ tin chắc mình không thể sống sót trở về nên đã gọi điện cho chồng con để nói lời tạm biệt.

Nhiều vùng của nước Mỹ đang phải chống chọi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa bão, lũ lụt. Nhiều người đã không may trở thành nạn nhân khi bị nước lũ cuốn đi, ví dụ như chị Kim Drawdy, tới từ thành phố Blair, bang Virginia.

Vào khoảng giữa tháng 10 vừa qua, khi đang lái xe ô tô đi làm trên đại lộ Goodyear thì đột nhiên chị Kim bị dòng nước lũ cuốn đi. Mực nước dâng cao tới 9m với những dòng chảy cuồn cuộn khiến chị hết sức sợ hãi và nghĩ khó lòng qua được đại nạn này.

"Tôi đã gọi cho chồng và các con để nói lời tạm biệt, và rằng tôi rất yêu họ. Tôi đâm vào một bức tường nước và ngay lập tức bị cuốn trôi về phía bờ sông" - chị Kim kể lại với phóng viên kênh Wset ABC 13.

Bị nước lũ cuốn trôi, người phụ nữ gọi cho gia đình để từ biệt thì điều kỳ diệu xảy ra - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc xe của chị Kim được tìm thấy sau khi lũ rút được một phóng viên kênh Wset ABC 13 đăng trên trang Twitter cá nhân.

Và rồi, khi chị Kim đang chật vật chống chọi với dòng nước dữ trong cơn tuyệt vọng nhất sau khi chị chui ra khỏi chiếc ô tô thì bỗng một điều kỳ diệu đã xảy ra. Đó là sự xuất hiện bất ngờ của một người tên là Billy Wilson, không màng đến nguy hiểm, chạy tới cứu chị.

"Tôi rơi vào vòng tay của cậu ấy và bắt đầu khóc như một đứa trẻ, vì cậu ấy vừa mới cứu mạng tôi" - chị Kim tâm sự.

Bị nước lũ cuốn trôi, người phụ nữ gọi cho gia đình để từ biệt thì điều kỳ diệu xảy ra - Ảnh 2.

Nhờ sự dũng cảm và xuất hiện đúng lúc của một người hùng, chị Kim đã sống sót để trở về với gia đình.

Theo chị Kim, Billy còn cố gắng cứu một phụ nữ khác nữa tên là Mitchell bị nước lũ cuốn đi. Nhưng thật đáng tiếc, chị Mitchell đã không qua khỏi, khiến Billy đau buồn tới mức sụp xuống vì nỗ lực của anh không thành công.

May mắn là câu chuyện của chị Kim đã có kết thúc tốt đẹp, và khỏi phải nói, chồng cũng như các con chị đã biết ơn anh Billy tới mức nào. Nếu không có người đàn ông này, có lẽ họ đã mãi mãi mất đi người vợ, người mẹ thân yêu của họ.

Bị nước lũ cuốn trôi, người phụ nữ gọi cho gia đình để từ biệt thì điều kỳ diệu xảy ra - Ảnh 3.

Chị Kim hội ngộ ân nhân Billy Wilson. (Ảnh: Go Fund Me)

Để cảm ơn người đàn ông đã cứu mạng mình, chị Kim đã lập ra tài khoản Billy Wilson trên trang GoFundMe để kêu gọi sự giúp đỡ anh Billy.

"Tôi đang cố gắng giúp đỡ cậu ấy vực dậy sau cơn bão theo cách tốt nhất tôi có thể làm. Cảm ơn tất cả những người đã quyên góp, dù ít đến đâu cũng đều giúp được cho chàng trai trẻ này và con gái của cậu ấy" - chị Kim viết trên trang cá nhân.

Theo Newsner

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại