Bị nợ lương mãi không trả, cô gái quyết định đi đòi và bị chủ giết hại dã man

Tuyết Nhung |

Khi thấy cô gái kiên quyết đòi lại số tiền lương đã nợ, tên chủ trung tâm môi giới việc làm liền ra tay sát hại rồi phân xác ném xuống cống để phi tang.

Indian Express mới đây vừa đưa tin về một vụ giết người kinh hoàng diễn ra ngay tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Theo đó, nạn nhân là một thiếu nữ 16 tuổi tên gọi Soni Kumari. Thủ phạm là Manjeet Singh Karketa – 30 tuổi.

Karketa cùng với 2 người đàn ông khác hiện đang điều hành một cơ quan môi giới việc làm chuyên thuê những thiếu nữ và phụ nữ trẻ thuộc những gia đình nghèo ở vùng nông thôn đến làm người giúp việc cho các gia đình ở New Delhi.

Cách đây 3 năm, Karketa cùng với những tên đồng bọn đã tìm đến làng của Kumari ở bang Jharkhand, dụ dỗ cô và nhiều cô gái khác đến New Delhi làm việc.

Bị nợ lương mãi không trả, cô gái quyết định đi đòi và bị chủ giết hại dã man - Ảnh 1.

Nạn nhân Soni Kumari.

Gia đình Kumari giúp việc trả cho cô 6000 rupee (khoảng 2 triệu đồng) mỗi tháng nhưng tất cả số tiền cô kiếm được đều chuyển thẳng đến cơ quan của Karketa. Kumari chưa bao giờ được cầm trên tay số tiền cho chính mình làm ra.

Sau hơn một năm làm việc, đầu tháng này Kumari đã gọi điện cho Karketa yêu cầu người đàn ông này hoàn trả toàn bộ số tiền lương vì cô muốn rời New Delhi để trở về nhà.

Nghe vậy, Karketa liền bảo Kumari đến nhà hắn ta để thảo luận thêm về vấn đề này. Và khi Kumari khăng khăng đòi cho bằng được số tiền lương Karketa đã nợ, tên này liền lao đến bóp cổ cô đến chết.

Bị nợ lương mãi không trả, cô gái quyết định đi đòi và bị chủ giết hại dã man - Ảnh 2.

Tên sát nhân Karketa (giữa) trong vòng vây của cảnh sát.

Sau đó, Karketa liền cùng hai tên đồng bọn phân xác cô thành 3 phần rồi ném vào trong cống thoát nước ở gần đó. Hôm 4/5, vài ngày sau vụ giết người kinh hoàng trên, những phần thi thể của Kumari trôi nổi trong cống thoát nước được người dân phát hiện và báo cảnh sát.

Nhờ thông tin từ những người hàng xóm xung quanh, cảnh sát ngay lập tức tìm được mối liên kết giữa Karketa với nạn nhân và ra lệnh bắt giữ tên sát nhân này.

Cảnh sát Rajender Singh Sagar nói với NDTV: "Sau quá trình thẩm vấn, cuối cùng Karketa cũng nhận tội giết một cô gái tên là Soni Kumari 16 tuổi và cùng với đồng bọn phi tang xác chết.

Karketa nói rằng hắn giữ tiền lương của Kumari đã dễ dàng kiểm soát cô. Nhưng sau một năm, Kumari lại đến đòi tiền lương để trở về Jharkhand. Ban đầu Karketa cố giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng không lay chuyển được ý định của Kumari, tên này liền ra tay giết chết cô gái."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại