Bị người tình của mẹ hành hạ dã man, bé 2 tuổi xuất huyết não tử vong tức tưởi

Đan Vy |

Bị người tình của mẹ bạo hành, cơ thể cậu bé Teddy Tilston chi chít những vết tím bầm ở đầu, tai, môi trên, cổ, hàm, bụng và cả sau lưng. Cậu bé bị xuất huyết não và tử vong ngay tại nhà.

Daily Mail dẫn lời tòa án Liverpool (Anh) cho hay bé Teddy Tilston (2 tuổi) đã chết một cách oan uổng vì những vết thương nghiêm trọng do người bạn trai bạo lực của mẹ gây ra. Kẻ gây án là Craig Smith (28 tuổi), người đang sống cùng với Ashleigh Willett, mẹ của cặp song sinh.

Khi được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Birkenhead vào 1/3/2017, thân thể cậu bé Teddy Tilston chi chít những vết tím bầm ở đầu, tai, môi trên, cổ, hàm, bụng và cả sau lưng.

Nguyên nhân chính gây tử vong được xác định là xuất huyết não, bằng chứng của việc đã đánh đập bằng vật cứng vào vùng đầu.

Ấy vậy mà, Craig Smith vẫn một mực khăng khăng Teddy bị chết đuối trong bồn tắm bất chấp khi cảnh sát có mặt người cậu bé khô cong. Hắn cũng nhất quyết chối tội sát nhân. Cả Smith và Willett đều không chấp nhận cáo buộc có hành vi bạo hành trẻ em.

Bị người tình của mẹ hành hạ dã man, bé 2 tuổi xuất huyết não tử vong tức tưởi - Ảnh 1.

Craig Smith (trái) là nghi phạm gây ra cái chết của bé trai Teddy (phải).

Công tố viên cho biết bé gái song sinh với Teddy cũng bị thương vào đầu và đưa tới bệnh viện trước khi Teddy bị đánh chết. Mẹ bé nói rằng con chẳng may chạy đâm vào bàn nên mới bị thương nhưng sau khi thăm khám phát hiện những vết bầm tím khác, bệnh viện đã quyết định giữ bé lại.

Trong khi Willett đưa con tới bệnh viện, Smith vẫn ở nhà. Chiều hôm đó, hắn gọi điện cho 999 nói rằng Teddy đã ngưng thở sau khi đuối nước trong bồn tắm. Khoảng 7 - 8 phút sau, xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường nhưng bé Teddy đang nằm sấp trên sàn nhà đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Bé bị chảy mãu não do thiếu oxy lên não, điều này chứng tỏ sau khi bị thương bé đã cố gắng cầm cự được ít nhất 30 phút trước khi trút hơi thở cuối cùng. 1 tuần trước đó, Teddy cũng đã phải chịu đựng vết thương tương tự.

Bị người tình của mẹ hành hạ dã man, bé 2 tuổi xuất huyết não tử vong tức tưởi - Ảnh 2.

Người thân và hàng xóm xung quanh đã để lại hoa và gấu bông trước cửa nhà để tưởng niệm sự ra đi của bé Teddy.

Theo công tố viên Johnson said, Craig Smith luôn quanh co chối tội và điều khiến hắn không bao giờ dám nói ra sự thật là vì chính hắn đã ra tay bạo hành dã man hai đứa trẻ, gây ra án mạng kể trên.

"Rõ ràng, Teddy không hề bị đuối nước. Cậu bé đã bị đấm, đá vào bụng và theo các nhà bệnh học, bé có khả năng tử vong do bị làm cho nghẹt thở, nói cách khác là bị siết cổ hay bị chèn gối hoặc chăn lên mặt", công tố viên cho biết.

Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, bà mẹ Willett cho hay chị ta không hề hay biết về các vết thương trên người hai đứa trẻ, bao gồm cổ tay bị gãy của bé gái song sinh với Teddy.

Ông Johnson cho biết lời khai này không thể chấp nhận được bởi cả hai chịu trách nhiệm chăm sóc lũ trẻ. Tòa án vẫn đang tiếp tục làm việc để tìm ra chân tướng sự việc và khiến nghi phạm phải cúi đầu nhận tội.

Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại