Bi kịch của người đàn ông bị vợ con tìm cách thiêu sống vì mảnh đất

Bá Mạnh |

Người ta giật mình khiếp sợ khi biết kẻ tìm cách tẩm xăng thiêu sống ông không ai khác lại chính là người vợ “đầu ấp tay gối” và đứa con trai ông nuôi nấng bao năm qua.

Sự việc dù đã xảy ra được hơn 1 tuần nhưng đối với những người dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vẫn còn là “cơn ác mộng” mỗi khi nhớ lại.

Vì tranh chấp trong chuyện đất đai mà người đàn ông suýt chút nữa đã bị thiêu sống trong ngọn lửa. Và kẻ tìm cách tẩm xăng thiêu sống ông không ai khác lại chính là người vợ bao năm “đầu ấp tay gối” và đứa con trai ông nuôi nấng bao năm qua.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nạn nhân đã sinh sống ở Cần Thơ nhiều năm nay nhưng gần đây do có miếng đất được cha mẹ để lại nên ông Phan Văn Tuấn (55 tuổi) cùng vợ là bà Huỳnh Thị Kim Sang (51 tuổi) về quê (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) để giải quyết việc thừa kế giữa ông Tuấn và họ hàng.

Trở về quê, việc phân chia quyền thừa kế mảnh đất do cha mẹ để lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bà Sang thấy yếu thế so với anh em bên nhà chồng nên vào đầu tháng 6, bà Sang đã gọi điện cho con trai là Phan Hoàng Việt (24 tuổi) và cô con dâu tương lai của bà là Lê Thị Son (25 tuổi, cùng trú Bình Định) về cùng tham gia giải quyết.

Quyết tâm không để phần “thua thiệt” thuộc về mình, bà Sang cùng con trai và con dâu tương lai đã chuẩn bị nhiều hung khí như dao, dây xích, chai đựng xăng để tấn công lại những người họ hàng nếu đến tranh chấp.

Biết tính chồng mình sẽ không tranh giành hay đòi quyền lợi nhiều trong việc chia thừa kế mảnh đất nên bà Sang và con trai tỏ ra hậm hực. Lòng tham đã khiến người đàn bà cùng con mình mất đi nhân tính.

Đỉnh điểm vào chiều tối ngày 10/6, khi ông Tuấn đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Tức chồng bao ngày qua chưa nguôi lại muốn “ra oai” để thách thức họ hàng nhà chồng nên bà Sang đã cùng Việt và Son xích ông Tuấn vào cột nhà.

Và để ngăn không cho họ hàng ông Tuấn đến giải cứu, cả ba mẹ con bà Sang đã chuẩn bị bom xăng, đuốc để tấn công.

Bi kịch của người đàn ông bị vợ con tìm cách thiêu sống vì mảnh đất - Ảnh 1.

Hung khí được thu giữ tại hiện trường (ảnh CAHT)

Khi nghe tiếng kêu cứu của ông Tuấn, anh em họ hàng ông Tuấn sống gần đó chạy đến đã lập tức bị đẩy về. Cậu con trai còn tuyên bố nếu ai xông vào nhà sẽ giết chết.

Thấy sự việc có thể gây nguy hiểm cho ông Tuấn, người hàng xóm tên Bắc đã xô cửa lao vào giải cứu thì bị Việt hất xăng vào người rồi châm lửa đốt khiến bị bỏng nặng.

Sau khi ngăn cản anh em bên nhà chồng, mẹ con bà Sang liền khóa cổng, châm lửa đốt nhà hòng thiêu sống ông Tuấn. Tuy nhiên, người dân và Công an huyện Lộc Hà đã kịp thời có mặt dập lửa, đưa ông Tuấn ra ngoài an toàn đồng thời tiếp cận khống chế ba mẹ con bà Sang.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường một dây xích, 2 con dao và 3 chai nhựa đựng xăng cùng một số hung khí.

Sau nhiều ngày bị tạm giữ, bà Sang, Việt và Son đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiều 16/6, VKS đã phê chuẩn quyết định khởi tố với các đối tượng về hành vi giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại