Bị hôn phu chôn sống vì tìm cách chia tay

P.Nghĩa (Theo Independent) |

Một phụ nữ bị bóp cổ và bị chôn sống đã kể lại nỗi sợ hãi của mình khi biết kẻ gây án (từng là hôn phu của cô) có thể được ra tù trước thời hạn.

Tòa án Swansea (Anh) tháng 12 năm ngoái đã tuyên phạt Keith Hughes, 39 tuổi, án tù chung thân về tội giết người. Tuy nhiên, hắn đủ điều kiện ra tù trước thời hạn một khi thụ án đủ 8,5 năm, theo trang Independent.

Nạn nhân của Hughes là cô Stacey Gwilliam, 34 tuổi, bạn gái của y.

Trước đó, vào năm 2013, Gwilliam bị bạn trai tấn công, dẫn đến việc Hughes phải lãnh 3,5 năm tù giam. Sau khi hắn ra tù, hai người quay lại với nhau và bình thường hóa quan hệ.

Trong thời gian bạn trai ở tù, Gwilliam phải điều trị bệnh ung thư buồng trứng. Cô chia sẻ vì quá yêu Hughes nên cô mới chấp nhận quay lại.

Bị hôn phu chôn sống vì tìm cách chia tay - Ảnh 1.

Stacey Gwilliam. Ảnh: INDEPENDENT

Một tuần trước khi bị chôn sống, gã đàn ông lấy trộm tiền từ tài khoản của bạn gái, sau đó còn đá cô vào bụng. Lần này, Gwilliam quyết nói lời chia tay.

Hughes đã yêu cầu bạn gái đi dạo để hàn gắn mối quan hệ nhưng bị từ chối.

Gã đàn ông liền tức giận đánh và chôn sống Gwilliam trên một bãi biển ở Vịnh Caswell, phía Nam xứ Wales. Cô đã dùng móng tay cào đất để chui lên mặt đất do cái hố khá nông.

“Tôi không thể thở và di chuyển được. Giống như tôi đã bị tê liệt vậy” - Gwilliam kể. Cuối cùng, cô cũng lết được tới một câu lạc bộ golf gần đó và gục hẳn xuống.

Khi được chuyển tới bệnh viện, Gwilliam bị hôn mê suốt 26 ngày. Lúc bình phục, cô vẫn còn hoảng loạn nên phải sử dụng một cây gậy để đi lại.

Phát biểu trên kênh Good Morning Britain, Gwilliam cho biết bản thân cảm thấy sợ hãi khi nghe tin bạn trai cũ có thể được ra tù trước thời hạn: “Nhưng bây giờ tôi có niềm hy vọng cho tương lai cùng sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè. Tôi đã mạnh mẽ hơn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại