Bị dồn đến đường cùng, người dân Venezuela hò nhau đi cướp của

Vũ Uyên |

Đằng sau cảnh tượng cướp bóc kinh hoàng của những người dân, một hiện thực đầy chua chát về đất nước từng được mệnh danh là vùng đất "vàng" đã được lột tả rõ nét hơn bao giờ hết.

Venezuela từng được mệnh danh là vùng đất "vàng" nhờ vào nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, bao gồm cả đất đai màu mỡ lẫn trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nguồn ngân sách của đất nước này đã trở nên vô cùng kiệt quệ chỉ trong vòng 7 năm ngắn ngủi.

Giờ đây, người dân chỉ biết trông chờ vào những "phép màu" từ thần linh, những nguồn cung từ bên ngoài hay thậm chí là cướp phá lương thực để nuôi sống bản thân cùng gia đình.

Có thể nói, sự hỗn loạn tại Venezuela đã đạt tới mức độ chưa từng thấy ở khu vực Tây bán cầu trong nhiều thập niên qua.

Thi nhau cướp bóc lương thực giữa ban ngày

Khi cuộc sống trở nên quá bí bách, nhiều người dân đành phải "bán rẻ" lương tâm để chặn đường xe tải và cướp đi vài con gà đang được vận chuyển trên đó.

Sự việc đã được ghi nhận trên đường cao tốc bên ngoài thành phố Tocuyito, bang Carabobo, Venezuela.

Màn cướp bóc kinh hoàng trên đường cao tốc tại Venezuela.

Trong đoạn video, có thể thấy hàng chục người dân đang cố gắng chặn đầu một chiếc xe tải ngay giữa đường cao tốc. Sau đó, họ đã trèo lên thùng xe và nhanh chóng cướp đoạt những con gà trước sự hoảng hốt của vị tài xế.

Khi màn cướp bóc diễn ra, một số người dân từ chỗ khác cũng lập tức chạy tới để "chia sẻ thành quả" chứ không hề có động thái ngăn chặn nào hết. Có người "chỉ" xách trên tay hai con gà, nhưng có người lại gồng gánh luôn cả một... chuồng gà lớn rồi mới yên tâm rời khỏi hiện trường.

Sự đói nghèo đang dần "giết chết" những người dân vô tội

Vụ việc trên đã một lần nữa cho thấy tình trạng hỗn loạn đến đỉnh điểm tại Venezuela.

Mặc dù chính phủ cũng đưa ra hàng loạt biện pháp cứu nguy như bán vàng dự trữ để trả nợ, rút 467 triệu USD từ quỹ tiết kiệm tại IMF trong tháng 10/2015... nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa với một nền kinh tế đang ngày càng tuột dốc không phanh.

Trong khi đồng nội tệ mất giá, lạm phát gia tăng và nguồn cung nhu yếu phẩm như thực phẩm, thuốc men... thiếu hụt chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu của người dân thì họ đã phải còng lưng đi kiếm đồ ăn thừa từ bãi rác hôi thối, nhịn đói chờ chết hoặc cướp bóc lẫn nhau để duy trì cuộc sống hằng ngày.

Bị dồn đến đường cùng, người dân Venezuela hò nhau đi cướp của - Ảnh 2.

Người dân ngang nhiên chặn đầu xe tải và cướp bóc thực phẩm ngay giữa ban ngày.

Ngoài ra, tình trạng thiếu đói triền miên đã làm gia tăng các hoạt động tội phạm trên toàn đất nước Venezuela. Đáng nói hơn, chúng không chỉ được thực bởi những kẻ trộm cắp chuyên nghiệp mà còn bởi những người dân đang lâm vào bước đường túng quẫn.

Đặc biệt là từ tháng 6 năm nay, khi chính quyền Venezuela thắt chặt vấn đề phân phối nhu yếu phẩm thì tình trạng cướp bóc thực phẩm lại càng diễn ra mạnh mẽ hơn.

Vào ngày 14/06 vừa qua, những người dân nghèo khó đã ùa vào một cửa hàng tạp hóa ở thủ đô Caracas, Venezuela và lấy đi tất cả những gì có thể vơ vét được.

Họ sẵn sàng bê hết máy tính tại quầy thu ngân xuống, nhảy xổ lên bàn để tiện bề "săn lùng" các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho gia đình.

Kinh khủng hơn, một nhóm người đói kém còn rủ nhau lẻn vào sở thú và xẻ thịt một chú ngựa để mang về "chống đói". Khi nhân viên đi kiểm tra, họ phát hiện con ngựa chỉ còn lại phần đầu cùng một ít xương vụn nằm vương vãi trên nền đất.

Lối thoát nào cho sự khủng hoảng tại Venezuela?

Nhằm đối mặt với tình hình bất ổn trước mắt, chính phủ Venezuela đã đưa ra những biện pháp ứng phó kịp thời như điều chỉnh múi giờ nhanh hơn nửa tiếng, cho công nhân viên chức nghỉ 3 ngày một tuần và đóng cửa trường học vào các ngày thứ sáu.

Thậm chí, họ cũng yêu cầu các ủy ban của Đảng cầm quyền phải phân phát lương thực, thực phẩm cho người dân đói khát một cách thường xuyên hơn trước.

Bị dồn đến đường cùng, người dân Venezuela hò nhau đi cướp của - Ảnh 3.

Trước sự phản đối gay gắt từ phía người dân, Tổng thống Maduro vẫn rất kiên định với chính sách mà mình đã lựa chọn.

Dẫu vậy, sự hỗn loạn vẫn không hề dừng lại mà còn có chiều hướng gia tăng hơn rất nhiều. Vô số cuộc biểu tình cũng nổ ra nhằm phản đối chính phủ của Tổng thống Maduro vì những chính sách thiếu hợp lý từ ông này đã làm tình hình kinh tế trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, ông Maduro vẫn rất kiên định với đường lối hiện tại và cho rằng: Tình hình trước mắt chính là hậu quả của "cuộc chiến kinh tế" do các công ty hay tập đoàn hoạt động tại Venezuela thực hiện nhằm làm suy yếu chính phủ lâm thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại