Bị bạn học bắt nạt, nhét tẩy vào tai, bé trai sợ đến nỗi hoảng loạn đòi chết, thính giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Đan Vy |

Trước sự phẫn nộ của gia đình bé trai, phía trường tiểu học vẫn khăng khăng không hề có chuyện bạo lực học đường hay học sinh bắt nạt lẫn nhau xảy ra như lời tố cáo của phụ huynh.

Theo anh chị Yu, bố mẹ của một học sinh nam hiện đang theo học tại trường tiểu học Hoh Fuk Tong (Hong Kong), cậu con trai 7 tuổi của họ nhiều lần bị bạn học bắt nạt và gần đây nhất còn bị nhét tẩy vào tai, khiến thính lực và tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chị Yu cho biết trước khi chuẩn bị bước chân vào lớp 1 hồi tháng 9 vừa qua, con trai chị rất hào hứng với việc tới trường. Cậu bé thậm chí còn vẽ tranh về ngôi trường mới và dán lên trên tường.

Tuy nhiên, sau khi đi học được 2 tháng, mọi chuyện dường như trở nên ngày càng tệ hại khi cậu bé thường xuyên bị bạn bè bắt nạt.

Bọn chúng ném phấn vào người em, lấy cắp đồ dùng học tập, có lần còn lấy ngón tay chọc mắt và tát vào mặt cậu bé. Nhưng đỉnh điểm là hôm 10/11, chị Yu cho biết con trai chị đã bị hai người bạn học đánh và nhét tẩy vào tai.

Bị bạn học bắt nạt, nhét tẩy vào tai, bé trai sợ đến nỗi hoảng loạn đòi chết, thính giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 1.

Sự việc chỉ được phát hiện khi phụ huynh đưa bé tới bệnh viện.

Sự việc này mãi đến sau này phụ huynh mới phát hiện do cậu bé về nhà không dám nói gì. Tuy nhiên, hôm đó sau khi đi học về, bé đã không ngừng khóc và nói không muốn tới trường.

Ngày hôm sau, con trai chị Yu nhắn cho mẹ một tin nhắn với nội dung "Mẹ, con sẽ đợi mẹ trên thiên đường nhé" khiến chị lạnh gáy.

Bà mẹ sợ hãi đưa con tới bệnh viện và được gợi ý tới gặp bác sĩ tâm lý. Ngay sau hôm đó, cậu bé lại kêu đau chân nên chị Yu liền đưa con tới phòng cấp cứu và tại đây bà mẹ mới tá hỏa phát hiện ra trong tai con có vật thể lạ.

Lúc này cậy bé mới nói ra sự thật bị các bạn bắt nạt. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và lấy ra được một mẩu tẩy bút chì từ trong tai phải cậu bé. Hiện bé đã được xuất viện nhưng thính lực của tai phải hiện vẫn chưa hồi phục.

Lo phẫu thuật cho con xong xuôi, chị Yu mới tới cảnh sát trình bày về vụ bạo lực học đường. Chị Yu cho biết đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm 2 lần nhưng cả hai lần đều bị giáo viên gạt đi và nói không hề có chuyện bắt nạt xảy ra ở trường.

Bị bạn học bắt nạt, nhét tẩy vào tai, bé trai sợ đến nỗi hoảng loạn đòi chết, thính giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 2.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và lấy ra được một mẩu tẩy bút chì từ trong tai phải cậu bé.

Trong cuộc họp với hơn 50 phụ huynh hôm 25/11 vừa qua, nữ hiệu trưởng Chau Yam-ling, người chịu trách nhiệm cao nhất tại đây cho biết không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh vụ bạo lực học đường đã xảy ra.

Theo bà hiệu trưởng, không một học sinh nào nói đã nhìn thấy sự việc, camera giám sát hôm đó cũng ghi lại hình ảnh cậu bé hoàn toàn vui tươi khi ở trường.

Bà phân bua rằng, sở dĩ nhà trường không đưa ra động thái nào khi phụ huynh phản ánh lần đầu là do có "nhiều chuyện cấp thiết hơn" cần giải quyết.

Cảnh sát sẽ không đi sâu thêm trong vụ việc lần này vì những học sinh liên quan đều dưới 10 tuổi, chưa đến tuổi để chịu trách nhiệm hình sự ở Hong Kong.

Sau những gì mà con trai vừa trải qua, anh chị Yu đã quyết định chuyển trường cho con để cậu bé ổn định lại tinh thần.

Theo The Coverage, SCMP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại