Bị 6 gã đàn ông quấy rối, hai mẹ con như "bắt được vàng" khi chàng trai này xuất hiện

Thanh Hương |

Những chuyện bất công luôn xảy ra hàng ngày, nhưng không phải ai cũng dám làm một “Lục Vân Tiên” giữa đời thường như chàng trai trong câu chuyện dưới đây.

Khi Andreas Neuman, một vận động viên khúc côn cầu trẻ tuổi người Thụy Điển chứng kiến sự việc bất thường ở một bến tàu điện, anh đã hành động ngay mà không suy nghĩ.

Trái lại với sự thờ ơ, coi như không phải việc của mình vì sợ bị trả thù hoặc gặp rắc rối, Andreas cho biết: "Tôi nghĩ việc không dám can thiệp thật là xấu hổ".

Sau khi chơi xong một trận khúc côn cầu, Andreas tới bến tàu điện để đi về nhà. Nhưng ở đó, anh đã nhìn thấy sáu gã đàn ông đang bao vây một người mẹ và cô con gái 15 tuổi thành một vòng tròn.

Bị 6 gã đàn ông quấy rối, hai mẹ con như bắt được vàng khi chàng trai này xuất hiện - Ảnh 1.

Trên đường về nhà, Andreas đã chứng kiến điều bất bình ở bến tàu điện. (Ảnh minh họa)

"Có thể thấy rằng bà mẹ và cô con gái không thấy thoải mái chút nào. Khi họ cố gắng thoát khỏi vòng vây thì những gã đàn ông kia lại đẩy họ vào trong" - Andreas cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Arbetarbladet.

Theo Andreas, một trong những gã đàn ông kia còn cuộn một tờ báo hắn đang cầm trong tay và làm ống nhòm để nhìn vào những bộ phận nhạy cảm của hai người phụ nữ. Điều này đã khiến Andreas tức giận.

"Tôi đã chạy về phía chúng và lao vào vòng vây. Mọi chuyện trở nên hỗn loạn và tôi cùng một trong những kẻ tấn công ngã nhào xuống đất. Sau đó bọn họ chạy hết đi." - Andreas kể lại câu chuyện.

Sau khi đã dọa được những kẻ tấn công chạy đi, Andreas mới thở phào nhẹ nhõm và nhận thấy mình đã hành động rất liều lĩnh.

Những gã đàn ông kia đều cao to, lực lưỡng hơn anh và mọi chuyện có thể đã kết thúc tồi tệ hơn cho cả anh cũng như hai người phụ nữ kia.

Tuy nhiên, chia sẻ của Andreas khiến ai cũng phải nể phục, đó là anh sẽ không thể tha thứ cho mình nếu không ra tay bảo vệ hai người phụ nữ. "Thật là kinh khủng nếu không can thiệp" - chàng cầu thủ trẻ tuổi kết luận.

Bị 6 gã đàn ông quấy rối, hai mẹ con như bắt được vàng khi chàng trai này xuất hiện - Ảnh 2.

Chàng hiệp sĩ giữa đời thường Andreas Neuman.

Câu chuyện về chàng hiệp sĩ giữa đời thường Andreas Neuman nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng mạng, và nhận được phản ứng rất tích cực của mọi người.

Một tài khoản Facebook có tên là Dolly AhQuin đã viết rằng: "Ơn Chúa là cậu ấy đã có mặt ở đó. Cậu ấy xứng đáng được gọi là anh hùng."

Còn một tài khoản tên là Jan de Brouwer thì chia sẻ ngắn gọn: "Cảm ơn cậu. Từ một bà mẹ có các cô con gái".

Theo Newsner


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại