Bé 4 tuổi bị dâm ô, nghi phạm là một kỹ sư nông nghiệp

PV |

Những ngày qua dư luận thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và cộng đồng mạng đang xôn xao vụ việc một bé gái sinh năm 2013 bị xâm hại tình dục. PV Infonet đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu về vụ việc.

Nghi án bé gái 4 tuổi bị hàng xóm dâm ô

Nạn nhân trong vụ việc này là cháu H, trú tại tổ dân phố số 1, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo lời kể của chị NTH, mẹ của nạn nhân, ngày 06/04/2017 hai vợ chồng chị đi làm, cháu H ở nhà và ra đường chơi một mình. Đến khoảng 19h cùng ngày, khi chị tắm cho cháu H thì cháu khóc và kêu đau.

Thấy bộ phận sinh dục của con gái có hiện tượng phù nề, chị đã gặng hỏi và được biết: Buổi chiều khi cháu đang đi chơi ngoài đường thì bị người hàng xóm tên T kéo vào nhà cho kẹo.

Sau đó đối tượng đã đưa cháu vào trong buồng để thực hiện hành vi dâm ô.

Sáng hôm sau 7/4, gia đình đã trình báo công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, đại diện Công an thành phố Điện Biên Phủ và Viện KSND cùng chị NTH đã đưa cháu H đi giám định tại Phòng khám đa khoa tư nhân Thanh Hải (TP. Điện Biên Phủ) lúc 8h ngày 7/4.

10h30 cùng ngày, Công an thành phố Điện Biên Phủ tiến hành bắt giữ đối tượng Cao Bá T để điều tra. Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày cơ quan công an lại thả đối tượng này và không có lời giải thích cho gia đình.

Sáng 8/4, chị NTH đã đến Công an phường Thanh Trường để thắc mắc về việc này và được đại diện công an phường trả lời do đối tượng Tuấn có Giấy chứng nhận bị tâm thần nên công an đã cho tại ngoại.

Cùng ngày, ông Trần Văn Bình, cậu ruột của mẹ cháu bé , hiện là Phó Bí thư chi bộ - Tổ trưởng Tổ dân phố số 2, phường Thanh Trường – đã gửi Đơn tố cáo hành vi “hiếp dâm trẻ em” đến Công an tỉnh Điện Biên, Ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Điện Biên.

Trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Bùi Quốc Huy, Phó Trưởng Công an TP. Điện Biên Phủ khẳng định mặc dù được tại ngoại nhưng đối tượng Tuấn vẫn nằm trong sự giám sát của cơ quan công an.

Đến sáng 13/4, Công an TP. Điện Biên Phủ đã đưa đối tượng T về Hà Nội để giám định tâm thần tại Trung tâm Giám định pháp y – Bộ Công an, đến nay chưa có kết quả giám định chính thức.

Đại diện Công an TP. Điện Biên Phủ cũng khẳng định cháu H có hiện tượng bị xâm hại tình dục nhưng chưa bị rách màng trinh do đối tượng T mới chỉ “cho tay vào bộ phận sinh dục” của cháu chứ chưa thực hiện hành vi giao cấu.

Tìm hiểu tại Phòng khám đa khoa tư nhân Thanh Hải, bà Mai Thị Thảo – Giám đốc Trung tâm – đã đưa PV Infonet đến gặp bác sỹ trực tiếp khám cho cháu H, vị bác sỹ này cũng khẳng định cháu H vẫn còn màng trinh.

Chị NTH cũng cho biết bác sỹ đã có kết luận bằng miệng với nội dung như trên, nhưng chị H và gia đình tỏ ra bức xúc khi đến nay, ngày 14/04, gia đình vẫn chưa nhận được thông báo kết quả giám định pháp y chính thức cũng như không được công an thông tin gì về vụ việc.

Đối tượng nghi vấn dâm ô bé gái có vấn đề về tâm thần?

Tìm hiểu tại Ủy ban nhân dân phường Thanh Hải, PV Infonet được biết Cao Bá T sinh năm 1977, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội và từng có thời gian công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên.

Tuy nhiên, từ năm 2011 T đã nghỉ việc. Năm 2012, T có biểu hiện bị mắc chứng trầm cảm và được Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Điện Biên cấp giấy chứng nhận bị tâm thần phân liệt và được hưởng trợ cấp theo chế độ dành cho người khuyết tật từ đó đến nay.

T đã từng lấy vợ sau đó ly dị.

Gia đình nạn nhân khẳng định chỉ đến khi xảy ra sự việc, dân làng mới biết T có Giấy chứng nhận bị tâm thần phân liệt.

Ông Hoàng Văn Toàn, Cán bộ phụ trách Văn hóa – Xã hội UBND phường Thanh Trường cũng cho biết bình thường T không có biểu hiện gì của người mắc bệnh tâm thần, thậm chí còn là một người nhanh nhẹn, hoạt bát, gặp ai cũng chào hỏi và luôn nhiệt tình giúp đỡ các gia đình hàng xóm mỗi khi có việc.

Trao đổi với PV Infonet, ông Trần Văn Bình, là cậu ruột của mẹ nạn nhân cho biết gia đình rất bức xúc vì sau khi T được tại ngoại, hàng xóm không hiểu chuyện nên đã xuất hiện tin đồn gia đình đã nhận tiền đền bù và đồng ý cho T về nhà.

“Thực ra sau khi sự việc xảy ra, người nhà của T đã sang xin lỗi gia đình, đó cũng là lần duy nhất hai bên gia đình gặp nhau. Chúng tôi quyết làm đến cùng vụ việc này” ông Trần Văn Bình nói.

Còn theo lời kể của chị NTH, mẹ của cháu H, cách đây gần 1 năm, tháng 6/2016 gia đình cũng đã nghi ngờ T có hành vi sàm sỡ đối với con gái mình. Khi đó cháu H mới chỉ 3 tuổi.

“T thường xuyên sang nhà chơi và nhậu cùng bố cháu H nên cháu cũng quấn “bác T”. Tuy nhiên có lần cháu kể “bác T” sờ mó bộ phận sinh dục của cháu.

Chúng tôi không tin nên cũng không nghĩ gì nữa, nhưng đến một ngày, tháng 6/2016 cháu lại kể việc này nên tôi đã sang cảnh cáo và cấm cửa đối với T. Tuy nhiên mỗi khi tôi đi vắng là T vẫn lẻn sang nhà tôi chơi,” chị NTH kể.

Trước nghi vấn của gia đình nạn nhân về việc T “chạy” được Giấy chứng nhận tâm thần, bà Nguyễn Thị Oanh – Chủ tịch UBND phường Thanh Trường khẳng định phường có lưu đầy đủ hồ sơ giấy tớ chứng minh Tuấn bị tâm thần, đồng thời địa phương cũng chỉ căn cứ vào Giấy chứng nhận của Hội đồng y khoa cấp để làm thủ tục trợ cấp cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, Giấy chứng nhận được cấp năm 2012 nhưng nội dung Giấy chứng nhận lại ghi Tuấn có tiền sử tâm thần từ năm 2000. Điều đó có nghĩa T học đại học và công tác tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh trong thời gian bị bệnh tâm thần.

Theo kết luận của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Điện Biên, T bị tâm thần phân liệt thể trầm cảm sau phân liệt.

Biên bản giám định do Hội đồng Giám định y khoa họp và ký vào ngày 10/02/2012.

Quyết định trợ cấp cho Cao Bá T được Phó Chủ tịch UBND phường ký vào ngày 06/03/2012. Theo đó, Tuấn được hưởng trợ cấp kể từ ngày 01/12/2012 với mức trợ cấp 270.000 đồng/tháng.

Theo gia đình bé gái, trước khi tiến hành bắt giữ T, đại diện Công an thành phố và Viện Kiểm sát đã đưa mẹ con cháu H đến nhà Tuấn để lấy lời khai của hai bên.

“Khi đó T đã trừng mắt dọa nạt con gái tôi khiến cháu bé hoảng sợ mà không dám nói câu nào.

Từ đó đến nay cháu luôn trong tâm trạng hoảng sợ, đêm nào cũng mơ và hoảng loạn, ban ngày cháu không dám ra khỏi nhà. Chúng tôi phải để cháu ở nhà và chưa biết đến khi nào mới dám đưa cháu đi học trở lại,” chị NTH cho biết.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Bùi Quốc Huy lại khẳng định không hề có màn lấy lời khai kiểu “đối chất” này.

“Mọi việc chúng tôi đều thực hiện theo đúng trình tự pháp luật quy định. Chúng tôi chỉ lấy lời khai tại cơ quan công an. Đối tượng cũng đã bị bắt giữ ngay sau đó và đến nay đã được đưa về Hà Nội giám định tâm thần.

Chúng tôi sẽ xử lý đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật”, Phó Trưởng Công an TP. Điện Biên Phủ khẳng định.

Infonet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại