Bayern Munich vẫn chưa hiểu vì sao lại thua Real Madrid

Tường Phước |

Lần thứ 2 Real Madrid lội ngược dòng, giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân nhà Bayern Munich. Công thức chính là sự xuất sắc, tỏa sáng đúng lúc của cá nhân cầu thủ.

Real Madrid thời HLV Zidane không chơi hoa mỹ và quyến rũ như thời các ngôi sao trong đội hình Dải ngân hà 1.0 hay 2.0 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, học trò của cựu tuyển thủ nổi tiếng người Pháp vẫn cho thấy bản năng sát thủ trong từng trận đấu, tuy có vẻ những chiến thắng đó có phần thô kệch và xấu xí.

Lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi bán kết Champions League 2018, ngay trên sân Allianz Arena của Bayern Munich giúp Real Madrid tiến thêm một bước tới cái đích vô địch Champions League năm thứ 3 liên tiếp, một thành tích chưa đội bóng nào làm được kể từ khi giải đấu được đổi tên thành UEFA Champions League.

Đoàn quân của HLV Zidane cũng khiến "Hùm xám" xứ Bavaria phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng play-off tại đấu trường châu Âu mùa này, sau trận cầu gây nhiều kinh ngạc giới túc cầu giáo. 

Các cầu thủ Real không thật sự xuất sắc trong trận đấu rạng sáng 26-4, nhưng bù lại họ có một số cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc, điều này có thể là điểm nhấn, "thổi bay" đối thủ là cả một tập thể mạnh.

Bayern Munich vẫn chưa hiểu vì sao lại thua Real Madrid - Ảnh 1.

Đội hình "kền kền trắng" lúc này, không có gì đặc biệt và nổi trội hơn các đội bóng khác ngoài sự có mặt của siêu sao Cristiano Ronaldo. 

Nhưng nếu CR7 "tịt ngòi" như trận đấu bán kết vừa qua thì vẫn còn đó Marcelo hay Asensio, những người hoàn toàn đủ đẳng cấp để thế vai hoàn hảo cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Họ đều là cầu thủ rất giỏi và thi đấu xuất sắc trong sơ đồ chiến thuật HLV Zizou.

Chứng kiến màn trình diễn của Real Madrid tối qua, cựu cầu thủ chạy cánh của Chelsea Pat Nevin đã thốt lên rằng: "Tôi thực sự không hiểu làm thế nào Real Madrid lại giành chiến thắng. Bayern đã có rất nhiều cơ hội để ghi bàn, nhưng Real thật sự quá may mắn hoặc bằng cách nào đó, họ đã tìm ra cách để chiến thắng". 

Còn cựu trung vệ Man United Rio Ferdinand nhận xét: "Thực sự Real đã biết phải làm gì để hoàn tất cuộc chơi. Các cá nhân của họ thi đấu rất chắc chắn và một vài trong số đó có thể ấn định kết quả trận đấu ngay lập tức".

Bayern Munich vẫn chưa hiểu vì sao lại thua Real Madrid - Ảnh 2.

Thật vậy, đội bóng Hoàng gia chỉ có tỉ lệ kiểm soát bóng là 40%, chỉ có 7 lần dứt điểm về khung thành đối phương, một con số quá chênh lệch so với 17 lần "nã đạn" lên khung gỗ thủ thành Navas của đội chủ nhà, nhưng hiệu quả thành bàn thì Real vẫn nhỉnh hơn Bayern. 

Sau khi sớm bị chủ nhà dẫn trước bởi bàn mở tỉ số của Joshua Kimmich, nhờ vào 2 pha lập công của Marcelo và Asensio, Real đã lần thứ 2 ngược dòng thành công, giành chiến thắng trước Bayern.

"Tôi đã nghĩ rằng đội của mình lẽ ra phải có chiến thắng ít nhất là 5-2 trước đối thủ. Nếu chúng tôi tận dụng tốt cơ hội thì Real đã phải ra về tay trắng", hậu vệ Niklas Sule của Bayern tỏ ra tiếc nuối sau trận thua.

Trong khi đó, tiền vệ người Đức đang thi đấu trong màu áo Real Madrid Toni Kroos cho rằng công thức giành chiến thắng của đội bóng nằm ở sự xuất sắc của từng cá nhân, điều đó sẽ thể hiện khi tính chất quyết định của trận đấu lên đến đỉnh điểm.

Trong 4 mùa giải qua, Bayern luôn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch với thành tích 3/4 lần vào đến bán kết. Mùa này, "Hùm xám" chỉ thua 1 trận duy nhất trước PSG trước khi tiến vào đến bán kết, nhưng dường như HLV lão luyện Jupp Heynckes vẫn chưa tìm được "bài thuốc" giúp các học trò Lewandowski, Muller và Ribery "nổ súng" hiệu quả hơn. 

Chiến lược gia 73 tuổi người Đức cho biết: "Đây thật sự là một trận đấu kỳ lạ! Tôi chưa bao giờ thấy Bayern có nhiều cơ hội chiến thắng như trong trận bán kết này, đặc biệt là với một đội bóng như Real Madrid. Chúng tôi đã không đủ nhạy bén và tỉnh táo trước khung thành đối thủ, Bayern đã dâng tặng chiến thắng này cho Real".

Bayern Munich vẫn chưa hiểu vì sao lại thua Real Madrid - Ảnh 3.

Đội hình Bayern đã mất hàng loạt trụ cột trước và trong trận bán kết này. Thủ thành số 1 Neuer, hậu vệ Alaba và tiền vệ Arturo Vidal đều không kịp hồi phục. Trong khi đó, Jerome Boateng và Arjen Robben sớm phải rời sân vì dính chấn thương sau khi va chạm với các cầu thủ Real. 

Nhưng HLV Heynckes tỏ ra khá tự tin trong chuyến làm khách đến Bernabeu vào tuần sau, ông cho rằng nếu các học trò vẫn thi đấu với phong độ và tinh thần xông xáo như hôm này thì Bayern hoàn toàn đủ khả năng lật ngược tình thế.

Real Madrid đã hai lần thất thủ trong mùa giải Champions League năm nay, họ đã bị Tottenham và Juventus đánh bại với cùng tỉ số 3-1, nhưng vẫn xuất sắc đi tiếp nhờ vào hiệu số bàn thắng bại. 

Được thi đấu trên sân nhà trong trận lượt về bán kết Champions League (1 giờ 45 phút ngày 2-5), "kền kền trắng" sẽ tiếp tục giăng những chiếc bẫy sắc bén, chào đón "Hùm xám" và Ronaldo sẽ tiếp tục sánh vai người hùng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại