Bất ngờ với sự thay đổi của Siu Black trong album mới

Gia Linh |

Trong album mới, ca sĩ Siu Black sẽ khiến nhiều người yêu nhạc bất ngờ khi lựa chọn những ca khúc trái ngược hoàn toàn với phong cách trước đó của cô.

Sau gần 3 năm "ở ẩn" vì những scandal không mong muốn, ca sĩ Siu Black đã trở lại với một tâm trạng tươi trẻ hơn, hừng hực niềm đam mê hơn.

Có lẽ vì thế mà trong liveshow "Tuổi thơ tôi Hà Nội" của nhạc sĩ Nguyễn Cường vừa qua (13/8), Siu Black được coi là linh hồn của đêm nhạc với giọng hát vang dội, cao vút và tràn đầy xúc cảm.

Một sự trở lại đầy ấn tượng của Siu Black khiến người yêu nhạc Hà Nội vô cùng thích thú. Điều này chắc chắn sẽ khiến rất nhiều khán giả ở những miền đất khác của Việt Nam phải ghen tỵ.

Bất ngờ với sự thay đổi của Siu Black trong album mới - Ảnh 1.

Ca sĩ Siu Black.

Như hiểu được điều đó, nhạc sĩ Nguyễn Cường đã tiếp tục mời Siu Black tham gia ghi âm đĩa nhạc Hi-end "Gió bay về ngàn" cùng với các ca sĩ như: Y Zắc, Tùng Dương, Mai Trang và Y Garia.

Với album này, Nguyễn Cường đã kết hợp với nhạc sĩ Giáng Son cùng lựa chọn trong số gần 100 ca khúc viết về đề tài Tây Nguyên để tìm ra 12 ca khúc hay nhất gửi đến người yêu nhạc như: Đôi chân trần, Mùa nhớ, Giấc mơ Chapi, Voi không đuôi…

Và theo chia sẻ của các nghệ sĩ tham gia thực hiện album "Gió bay về ngàn" thì họ chỉ có 2 tuần để thu âm nhưng các tất cả mọi người đều rất tập trung làm việc. Vì ai cũng mong muốn sẽ có một đĩa nhạc Tây Nguyên để đời.

Bất ngờ với sự thay đổi của Siu Black trong album mới - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ tập hát trước khi ghi âm.

Chia sẻ về 2 giọng ca gạo cội Siu Black và Y Zắc, nhạc sĩ Nguyễn Cường cho biết, họ đều được giao những bài hát ngược, không hừng hực cháy mà chỉ âm ỉ tiết chế.

Thế nhưng chưa bao giờ, họ thấy Siu Black và Y Zắc hát buồn đến thế khi bước vào phòng thu 2 ca khúc "K’Bing ơi" và "Voi không đuôi". Nếu như Siu hát buồn và chất chứa, người nghe có thể hiểu cảm xúc ấy đến từ những biến cố của đời sống riêng.

Nhưng với Y Zắc, một đề tài âm nhạc đầy bất ngờ là "hiện tượng voi Tây Nguyên bị chặt trộm đuôi" thì nỗi buồn trong bài hát là kết quả của sự kết hợp của hai tài năng sáng tác và biểu diễn.

Với đĩa nhạc này, người nghe sẽ có một góc nhìn khác về hai giọng ca Siu Black và Y Zắc, rất trữ tình và bay bổng.

Phần kết hợp ca sĩ hai thế hệ cũng là những sự thú vị. Siu Black song ca với Mai Trang; Y Zắc đọ giọng với cháu Y Garia. Rồi cả bốn ca sĩ hát chung "Mưa cao nguyên"... Sự đa dạng này khiến tổng thể đĩa nhạc giống như một đêm trình diễn thực sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại