Bắt được mẩu giấy nhỏ, người đàn ông phát hiện ra điều tồi tệ đang xảy ra ở nhà hàng xóm

VŨ UYÊN |

Năm đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột giam nhốt bên trong căn phòng tồi tàn với điều kiện sống "không dành cho con người" đã được giải thoát sau khi ném mẩu giấy cầu cứu hàng xóm.

Sự việc được phát hiện vào ngày 08/12 vừa qua tại một căn nhà nằm trên địa bàn thành phố Cuiabá, bang Mato Grosso, Braxin.

Cha mẹ ruột của năm đứa trẻ là Helio Roberto dos Santos cùng Natalia Pereira de Paula, đều khoảng từ 30 đến 40 tuổi. Họ đã bị cơ quan cảnh sát bắt giữ về hành vi bạo lực gia đình, đối xử tàn tệ với trẻ nhỏ và hành hung gây thương tích nghiêm trọng.

Thậm chí, vài người hàng xóm còn tố cáo cặp vợ chồng này thường xuyên đánh đập con nhỏ bằng thắt lưng hoặc ống kim loại. Tiếng trẻ em kêu khóc cũng hay phát ra từ ngôi nhà của ông Helio.

Bắt được mẩu giấy nhỏ, người đàn ông phát hiện ra điều tồi tệ đang xảy ra ở nhà hàng xóm - Ảnh 1.

Nơi các nạn nhân nhí bị cha mẹ ruột giam nhốt và bạo hành tàn ác.

Cặp vợ chồng độc ác đã giam nhốt năm đứa trẻ, bao gồm ba bé trai và hai bé gái dưới 14 tuổi trong căn phòng biệt lập với điều kiện sống không thể tồi tệ hơn: Thiếu nguồn điện thắp sáng, thiếu nguồn nước sinh hoạt tối thiểu và phải ăn đồ ôi thiu suốt nhiều ngày liền.

Do quá sợ hãi trước thảm cảnh đó, những nạn nhân nhí mới nghĩ ra cách viết thư cầu cứu bằng giấy vở, bọc nó bên ngoài một tảng đá nhỏ rồi ném sang nhà hàng xóm thông qua khung cửa sổ bằng sắt.

Nội dung của bức thư có ghi: "Chúng cháu bị nhốt ở căn phòng ẩm thấp nên rất đói khát. Ông ấy chỉ để lại đồ ăn ôi thiu cho con cái mà thôi, xin hãy cứu giúp chúng cháu!".

Bắt được mẩu giấy nhỏ, người đàn ông phát hiện ra điều tồi tệ đang xảy ra ở nhà hàng xóm - Ảnh 2.

Năm đứa trẻ suy dinh dưỡng bị chính cha mẹ ruột giam nhốt bên trong căn phòng tồi tàn.

Người hàng xóm sát vách nhà Helio đã tình cờ phát hiện thấy tờ giấy cầu cứu ở khoảng sân trống. Quá phẫn nộ trước lời tố cáo trong đó, ông này liền gọi điện cho lực lượng chức năng để trình báo sự việc.

Thám tử Wagner Vinicius de Lima thuộc Tổ công tác đặc biệt về bảo vệ quyền của trẻ vị thành niên của cơ quan cảnh sát địa phương nói: "Khi chúng tôi tới hiện trường, Helio cùng vợ đang ăn uống một cách thoải mái bên chiếc vỉ nướng thịt. 

Vậy mà con cái họ lại bị nhốt trong một căn phòng biệt lập nằm phía sau khu nhà chính với phần tường ẩm thấp, không gian chật hẹp và bốc mùi khó ngửi. Chúng còn phải nằm ngủ trên chiếc đệm rách rưới, thỉnh thoảng mới được cho ra ngoài để ghé thăm trường học".

Bắt được mẩu giấy nhỏ, người đàn ông phát hiện ra điều tồi tệ đang xảy ra ở nhà hàng xóm - Ảnh 3.

Bức thư cầu cứu của năm đứa trẻ đáng thương.

Vị thám tử còn khẳng định, bản thân ông chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng này trong suốt bảy năm công tác: Tụi nhỏ buộc phải ăn món cơm trộn đậu không gia vị, thực phẩm luôn có vị chua do ôi thiu lâu ngày và thường xuyên bị cha mẹ đánh đập tới mức thâm tím và bầm dập khắp cơ thể.

"Bên cạnh vấn đề suy dinh dưỡng, các nạn nhân còn phải chịu tổn thương nặng nề về mặt tâm lý sau những gì vừa xảy ra. Chúng sẽ cần rất nhiều sự tư vấn từ đội ngũ bác sĩ chuyên ngành", ông Wagner nói.

Hiện chưa rõ những đứa trẻ này bị giam giữ từ khi nào. Tuy nhiên, nhóm bảo trợ xã hội cho biết họ sẽ tiến hành điều tra chi tiết về vụ việc vào giữa tháng 12 nhằm giúp các em có đủ thời gian để thích nghi với môi trường sinh hoạt mới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại