Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi bị tâm thần phân liệt

Minh Toàn |

Công an TP.HCM cho biết, bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi gây xôn xao dư luận vào cuối tháng 11/2017 bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng.

Ngày 27/2, Công an TP.HCM đã có văn bản gửi gia đình của cháu N.H.V.K (SN 2011, ngụ quận Tân Phú) bị bảo vệ dân phố là Hoàng Nhất Giang (SN 1983, ngụ quận 11, trú quận Tân Phú) sát hại gây xôn xao dư luận vào cuối tháng 11/2017.

Qua quá trình điều tra, công an xác định, Giang trước trong và sau khi sát hại bé trai 6 tuổi bị mất nhận thức, không điều khiển được hành vi của mình. Giang bị tâm thần kinh phân liệt thể hoang tưởng và đang phát triển.

Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi bị tâm thần phân liệt - Ảnh 1.

Công an có mặt phong toả hiện trường. Ảnh : M.T

Trước đó, Giang đã khai nhận hành vi sát hại cháu K vì nghĩ rằng bé trai chửi mình. 

Theo đó, Giang là làm bảo vệ dân phố tại khu phố 2, phường 5, quận 11 trong thời gian 4 năm qua. Giang khai thường trực tại chốt bảo vệ dân phố nằm đối diện với nhà của cháu K. Vì thế, Giang thường hay lê la, nô đùa cùng K và em gái. Thời gian gần đây, anh em K không qua chốt bảo vệ dân phố chơi nữa.

Khoảng 1 tuần trước khi xảy ra vụ án mạng, Giang thường xuyên nghe văng vẳng bên tai tiếng cháu K chửi mình là đồ ăn trộm, độc ác…Chính vì sự hoang tưởng này mà Giang nghĩ đến việc sát hại cháu K nhằm khỏi nghe thấy tiếng chửi mình.

Khoảng 13h ngày 26/11, Giang nằm tại chốt bảo vệ dân phố thì lại hoang tưởng nghe cháu K chửi bên tai mình. Lúc này, Giang bực tức đi bộ đến tiệm tạp hóa gần đó lấy 1 con dao xếp loại có gắn lưỡi lam, thủ sẵn trong tay.

Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi bị tâm thần phân liệt - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc. Ảnh : M.T

Khi cháu K đi bộ qua đường để tìm mua đồ ăn, bất ngờ Giang tiếp cận từ phía sau, dùng dao lam tấn công vào vùng cổ khiến cháu K chạy 1 đoạn rồi gục xuống đường, tử vong sau đó tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Giang bình thản quay về chốt bảo vệ dân phố và bị người dân khống chế, bắt giữ giao cho cơ quan công an. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, Giang có những hành động bất thường. Dù gây trọng tội nhưng Giang tỏ ra rất bình tĩnh, mặc nhiên nằm ngủ và thi thoảng thức dậy để khai báo… rồi nằm ngủ tiếp.

Người nhà Giang cho biết, Giang bị bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2005 và được điều trị tại bệnh viện tâm thần TP.HCM. Qua thời gian điều trị, Giang ổn định nên được cho về nhà tiếp tục điều trị. 

Khoảng năm 2013, Giang được vào làm nhân viên bảo vệ của tổ dân phố 2, phường 5, quận 11 và vẫn phải uống thuốc điều trị bệnh tâm thần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại