Bảo vệ con trai nhỏ, cầu thủ trẻ Argentina bị cướp bắn chết

Lupo |

Rodrigo Espindola đã bị cướp bắn chết khi anh cố gắng bảo vệ con trai nhỏ tại nhà riêng ở Montre Grande, Buenos Aires.

Tối ngày 12.5, khi cùng gia đình quay về nhà riêng ở Monte Grande, Buenos Aires, Argentina thì Rodrigo Espindola phát hiện có kẻ lạ trong nhà để xe.

Hậu vệ 26 tuổi của đội Atlético Neuva Chicago lập tức bế con chạy khỏi garage để xe thì bị bắn vào bụng. Espindola được đưa đến bệnh viện Santa Maria nhưng đã qua đời sau đó do vết thương quá nặng.

Theo cảnh sát Argentina, những kẻ tấn công Espindola đã cố đột nhập vào nhà cầu thủ trẻ này để cướp tài sản.

Một camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh những kẻ lạ mặt có vũ trang đã dùng súng bắn thẳng vào Espindola khi anh cố gắng ôm cậu con trai độc nhất chạy tránh.

Theo trang Goal.com, Phó chủ tịch CLB Neuva Chicago, ông Daniel Ferreiro, chia sẻ tin buồn này trên Twitter sáng ngày 13.5:

"Chúng tôi thương tiếc thông báo Rodrigo Espindola của chúng ta vừa qua đời". Liên đoàn bóng đá Argentina cũng gửi lời chia buồn đến gia đình Espindola.

Espindola bắt đầu sự nghiệp cầu thủ với đội trẻ Chacarita trước khi đầu quân cho Racing Club (2013-2014) rồi Atlético Nueva Chicago (từ 2014).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại