'Bao đồng' như người Sài Gòn: Thấy bà cụ khệnh khạng đẩy xe lăn qua đường, thanh niên vác luôn xe máy ra làm lá chắn

LOU |

Sài Gòn là như thế đấy, có những buổi chiều tấp nập, hối hả nhưng người ta vẫn cứ ung dung, chậm rãi yêu thương và cảm nhận nhịp đời.

Nếu bỗng dưng có một ai đó bất chợt thắc mắc không biết rằng "đặc sản" của Sài Gòn là gì, thì chắc hẳn trong số những con người từng gắn bó dài lâu với cái thành phố sôi động bậc nhất này sẽ không hẹn mà có cùng một đáp án đó chính là kẹt xe.

Những con đường chiều nhộn nhịp cộ xe qua lại quãng tan tầm từ lâu đã trở thành cái nếp in sâu vào tâm trí của nhiều người, đến độ họ dần làm quen với nó, rồi coi đó như là một trong những gia vị không thể thiếu của nhịp sống tất bật nơi đây.

Và cũng chính trong những buổi chiều tấp nập và đông đúc như thế, Sài Gòn không ít lần có cơ hội chứng kiến những câu chuyện đáng yêu và đầy dung dị về tình yêu thương của con người nơi đây.

Đơn cử, vừa mới đây, một hội nhóm trên mạng xã hội, nơi chuyên đăng tải những câu chuyện đời thường về cuộc sống và con người Sài Gòn đã có dịp chia sẻ một câu chuyện tuy ngắn thôi nhưng rất đỗi thắm đượm.

Trên đường chiều tấp nập xe cộ qua lại, một cụ già đang gặp khó khăn với việc băng qua đường. Tuổi già, chân yếu, bà đang phải nhờ đến sự trợ giúp của chiếc xe lăn. Thấy vậy, một anh trai lấy vội chiếc xe máy, đi song song bên bà cụ, mở rộng đường để cụ thoải mái băng qua.

Đính kèm với hình ảnh được chụp vội, chủ nhân trang này viết: "Thanh niên dùng xe máy của mình làm lá chắn chịu trận để đưa bà lão di chuyển (đẩy) xe lăn qua đường gần Bảy Hiền".

Bao đồng như người Sài Gòn: Thấy bà cụ khệnh khạng đẩy xe lăn qua đường, thanh niên vác luôn xe máy ra làm lá chắn - Ảnh 1.

Một hình ảnh tuy bình dị nhưng đẹp vô cùng đã gợi lên trong lòng người xem những cảm giác nhẹ nhàng và vô cùng chân mộc. Đông đảo người dùng mạng đã để lại bình luận chia sẻ cảm xúc của bản thân.

"Mọi người định nghĩa là cho mình hình tượng 'soái ca' với. Ai nói gì thì nói nhưng riêng mình đây là ví dụ minh họa rõ nét nhất rồi, mình không cần đi tìm ở đâu xa xôi nữa hết".

"Ai nói Sài Gòn đi nhanh, sống vội, người ta chỉ lướt qua nhau nhanh như một cơn gió, có khi chẳng kịp nhìn mặt thì chắc chưa một lần được chứng kiến những giây phút này".

"Sài Gòn chiều nay sao bỗng dưng đẹp đến lạ. Tại vì đâu đó, có những trái tim ấm áp, chân thành không toan tính như thế này đây".

Mặc cho ai nói gì thì nói, Sài Gòn vẫn thế, vẫn ngày ngày tất bật với guồng quay và nhịp độ nhanh chóng mặt. Nhưng đâu phải vì thế mà cái vùng đất này thiếu đi cái tình người bình dị, cái yêu thương chân thành, giản đơn như thế. Sài Gòn dễ thương lắm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại