Bán Ronaldo ngay và mua Neymar, Real Madrid mới có thể "phục sinh"

Anh An |

Cristiano Ronaldo đã không còn là vua Midas, nghĩa là chạm đâu cũng thành vàng. Bây giờ, anh là biểu tượng của sự khủng hoảng và đáng trở thành kẻ bị loại bỏ khỏi Bernabeu.

Ronaldo không còn là "ngọn đuốc dẫn đường"

Ronaldo đã như một "gã điên" trong buổi tối mưa lạnh lẽo ở Bernabeu. Anh cáu bẳn, anh tức giận, anh tiếc nuối, thậm chí anh... chửi thề. Nhưng chả thay đổi được điều gì cả.

Ronaldo vẫn vậy. Ở Liga là một hình ảnh khác, đối lập hoàn toàn với Champions League hay FIFA Club World Cup. Vẫn là Ronaldo nhạt nhòa, vô duyên và tham lam trong từng pha bóng.

Không ai sút nhiều như Ronaldo trước Villarreal cả. Cũng không ai ở Real sút nhiều hơn anh nếu tính từ đầu mùa giải. Nhưng số bàn thắng của Ronaldo chỉ đếm trên đầu ngón tay.

4 bàn sau 14 trận là một con số khó chấp nhận được với một chân sút có hiệu ghi bàn trung bình 1 bàn/trận (422 bàn/418 trận).

Sự vô duyên của Ronaldo ném đi tất cả những cơ hội ngon ăn nhất của Real Madrid. Các đồng đội vẫn nhắm đến anh, ưu ái cho anh những đường kiến tạo tuyệt vời nhất nhưng bằng cách này hay cách khác, Ronaldo làm hỏng tất cả.

Màn trình diễn tồi tệ của Ronaldo trước Villarreal

Pha bóng điển hình nhất ở trận đấu với Villarreal chính là đường căng ngang như "dọn cỗ" của Isco khi loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đội khách. Ronaldo băng vào, nhưng anh đệm bóng không đủ hiểm hóc ở cự ly gần để thủ thành Asenso kịp lùi về nhoài người cả phá.

Sau tình huống ấy, Ronaldo đòi một quả 11m vì cho rằng trước khi dứt điểm, anh đã bị một hậu vệ Villarreal kéo. Nhưng nếu là một cầu thủ khôn ngoan thì Ronaldo nên ngã ngay sau tác động ấy thay vì cố đưa ra động tác dứt điểm khi đã có phần chới với.

Ronaldo đã "cố đấm ăn xôi", anh không có penalty và Real cũng không có bàn thắng.

Bán Ronaldo ngay và mua Neymar, Real Madrid mới có thể phục sinh  - Ảnh 2.

Villarreal đánh bại Real Madrid ngay tại Bernabeu và đe dọa cướp vị trí thứ tư của Kền kền trắng.

"Hãy cút đi, Ronaldo"

Khi Benzema đá chính cùng Ronaldo, người ta cứ mải trách tiền đạo người Pháp và coi anh là nguyên nhân chính khiến Real khô hạn bàn thắng ở Liga. Nhưng Benzema chấn thương và nghỉ thi đấu, bàn thắng vẫn không đến với Real Madrid.

Lúc này, người ta mới quay sang Ronaldo và coi chính chủ nhân của Quả bóng vàng 2017 là nguyên nhân khiến Real Madrid không thể ghi bàn.

Ở Bernabeu, trước Villarreal, những tiếng la ó nhắm vào Ronaldo đã xuất hiện nhiều hơn, hệt như những gì mà Benzema đã phải chịu đựng trước đó.

Bán Ronaldo ngay và mua Neymar, Real Madrid mới có thể phục sinh  - Ảnh 3.

Ronaldo ngày càng sa sút.

"Ronaldo hết thời rồi, anh giờ chỉ là quá khứ, một vị khách ở Bernabeu mà thôi.", "Siêu nhân" Ronaldo đâu rồi? Đá như thế này mà cũng đòi là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới." , "Ronaldo, Benzema, Bale, hãy cút đi."...

Những dòng trạng thái như thế xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng cá nhân.

Đắng cay thay nó lại đến từ chính những fan Real Madrid, những người từng coi Ronaldo là ngọn đuốc dẫn đường trong những cuộc trường chinh suốt nhiều năm qua ở Bernabeu.

Không thể trách người Madrid vô tình. Với họ, tình yêu dành cho đội bóng là vô hạn. Với họ, chiến công của cả một tập thể cao hơn bất cứ ngôi sao nào.

Real Madrid đang chệch hướng và Ronaldo lại là nguyên nhân lớn nhất. Bởi thế, anh phải là một trong những người bị đổ lỗi nhiều nhất.

Như những trận đấu đáng quên khác, Zidane khôn khéo nhận thất bại về mình. Nhưng dù ông có làm nhiều lần như thế, những người trực tiếp chịu trách nhiệm vẫn phải là Benzema hay Ronaldo. Họ đã biến một hàng công đắt giá thành cỗ máy vô hại.

Bằng mọi giá phải mua Neymar

Ngay sau buổi tối ảm đạm ở Bernabeu, đài phát thanh Cadena SER phát đi một thông tin mà những người yêu Madrid trông đợi nhất: Real Madrid sẽ làm mọi thứ để chiêu mộ Neymar.

Theo nguồn tin này, tiền đạo người Brazil được coi là mục tiêu số 1 của Chủ tịch Florentino Perez và để có được Neymar, BLĐ Real Madrid sẵn sàng đưa cả Ronaldo vào coi như một phần cho thương vụ này. Real Madrid sẽ chờ đến khi World Cup 2014 ở Nga kết thúc và sẽ khởi động cho thương vụ.

Bán Ronaldo ngay và mua Neymar, Real Madrid mới có thể phục sinh  - Ảnh 4.

Neymar sẽ đến với Real?

Quay ngược thời gian, hồi tháng 12, sau Gala Quả bóng vàng, chính ông Perez đã "bóng gió" về khả năng mua Neymar. "Nếu cậu ấy ở Madrid, cậu ấy có mọi điều kiện để có Quả bóng vàng. Madrid là CLB luôn cung cấp những điều kiện tốt nhất cho mọi cầu thủ khẳng định mình".

Thời điểm ấy, nhiều người tin ông Perez đang rất muốn mua Neymar. Nhưng cái giá 222 triệu euro mà PSG trả cho Barca là một con số thách thức Real Madrid và có thể buộc họ phải chờ thêm vài mùa giải nữa mới dám "kích hoạt" thương vụ bom tấn này.

Bây giờ, khi Real Madrid chìm trong khủng hoảng, khi Ronaldo đang lởn vởn trong nỗi ám ảnh của thời gian, việc Madrid rút ngắn tiến trình chiêu mộ Neymar là hoàn toàn có thể.

Với Real Madrid lúc này, chi bao nhiêu tiền không phải là vấn đề quan trọng (vì họ không thiếu tiền) bằng việc mua ngôi sao nào để giải quyết được cơn khủng hoảng triền miên này. Hơn nữa, nếu Ronaldo chấp nhận trở thành một phần trong bản hợp đồng, số tiền mà Real Madrid bỏ ra cho Neymar (dự tính khoảng 300 triệu euro) cũng không còn là một con số quá khủng khiếp.

Điều quan trọng nhất với Real là họ có thể "tống khứ" Ronaldo và đưa về một ngôi sao thương hiệu, để đặt nền móng cho một cuộc "cách mạng" mới ở Bernabeu sau mùa giải tồi tệ này. Đấy mới là cái đích mà Perez đang hướng tới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại