Bán nhà tiền tỉ đi mua xe buýt, chàng trai bị coi là điên đã khiến mọi người ngưỡng mộ

Trần Quỳnh |

Tự bán căn nhà trị giá bạc tỉ được bố mẹ mua cho, chàng trai 29 tuổi đã tạo nên ngôi nhà trong mơ của mình và khiến không ít người phải trầm trồ thán phục.

Nghệ thuật gia trẻ tuổi tìm kiếm những ý tưởng "điên cuồng"

Là một thanh niên đến từ Hàng Châu, chàng trai 29 tuổi tên Phủ Phủ đã khiến không ít người tỏ ra ngạc nhiên và thán phục trước sáng kiến độc đáo về căn nhà trong mơ của mình.

Trước năm 2010, Phủ Phủ từng là du học sinh tại Pháp và theo học chuyên ngành Nghệ thuật đương đại.

Năm 2013, anh trở về Trung Quốc, bắt đầu với công việc thiết kế phòng làm việc, chế tác các đồ vật trang trí nội thất.

Từ lâu, Phủ Phủ đã mang trong mình tâm hồn của một nghệ thuật gia trẻ tuổi và ấp ủ mơ ước sáng tạo công trình nghệ thuật của riêng mình.

Bán nhà tiền tỉ đi mua xe buýt, chàng trai bị coi là điên đã khiến mọi người ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Phủ Phủ vui vẻ chia sẻ về không gian nghệ thuật mang đậm dấu ấn của mình. (Ảnh: nguồn Sohu).

Năm 2015, anh tìm được một nhà xưởng tại đường Dương Gia. Không gian rộng 2400 mét vuông này đã đổi tên thành "Tạo Phủ" và trở thành phòng làm việc của 10 nhà nghệ thuật khác nhau.

Chia sẻ về tên gọi này, Phủ Phủ giải thích:

"Tạo có nghĩa là sáng tạo, Phủ lấy từ tên của tôi. Tên 'Phủ' của tôi có phiên âm là 'fou', trong tiếng Pháp,‘fou’ chỉ sự điên cuồng. Tôi cho rằng làm nghệ thuật cũng vậy, rất cần tìm những cảm hứng điên cuồng và tràn đầy tình cảm mãnh liệt".

Xuất thân trong một gia đình tương đối khá giả, Phủ Phủ từ lâu đã có một căn nhà rộng và tiện nghi. Năm 2013, ngay sau khi anh trở về nước, bố mẹ của Phủ Phủ đã mua tặng con trai một căn nhà rộng 100m2 với giá lên tới 1 triệu NDT (hơn 3 tỉ đồng).

Tháng 6 năm 2015, chàng trai táo bạo này đã giấu bố mẹ bán căn hộ này, dùng tiền để mua lại một chiếc xe khách cũ và cải tạo thành căn nhà trong mơ của mình.

"Căn nhà" trên xe và công trình nghệ thuật của chàng trai 29 tuổi

Vài tháng trước đây, "căn nhà" của Phủ Phủ vẫn chỉ là một chiếc xe hai tầng chạy đường dài cũ kỹ. Nhờ sự giới thiệu của bạn bè, anh đã kịp tìm thấy chiếc xe trước khi nó bị trở thành phế liệu.

Tuy nhiên, vì đã để lâu không dùng, chi phí làm lại động cơ cho xe cũng đã mất 8000 NDT. Để biến chiếc xe thành căn nhà trong mơ của mình, Phủ Phủ đã phải trải qua một quá trình vất vả, công phu và tốn kém.

Đầu tiên, anh tìm cách mở rộng không gian trong xe. Tầng 1 được giữ nguyên, toàn bộ cửa sổ đều phải làm lại. Hệ thống ống dẫn cần được thay mới hoàn toàn để đảm bảo không gian bên trong luôn thoáng đãng, sạch sẽ.

Bán nhà tiền tỉ đi mua xe buýt, chàng trai bị coi là điên đã khiến mọi người ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Cải tạo một chiếc xe thành một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi là quá trình gian nan và tốn kém. (Ảnh: nguồn Sohu).

Việc khiến Phủ Phủ đau đầu hơn cả là tìm cách để chiếc xe không bị thấm nước. Tuy bản thân mỗi chiếc xe đều được làm từ vật liệu chống thấm, nhưng vẫn có những chỗ nhỏ bị "dột". 

Mỗi khi phát hiện những chỗ như vậy, Phủ Phủ phải leo lên trần xe, dò tìm chỗ bị dột rồi dùng vật liệu chống thấm tu bổ lại.

Căn nhà trên xe của nghệ thuật gia 29 tuổi này được khởi công từ tháng 12 năm ngoái. Trong thời gian "xây" nhà, Phủ Phủ nhận được sự giúp đỡ không nhỏ từ phía bố mẹ.

"Cải tạo lại xe tốn rất nhiều linh kiện, hơn nữa lại là các linh kiện rất khó kiếm. May mắn bố tôi là một kiến trúc sư, tôi chỉ cần gửi ông bản vẽ của một số linh kiện, vài ngày sau ông sẽ mang thành phẩm tới.

Trong xe còn có hơn 10 cửa sổ có kích thước khác với những loại cửa sổ thông thường, vì thế rất khó mua rèm phù hợp. Mẹ tôi liền nhờ những cô bác hàng xóm giúp tôi may rèm cửa".

Sau hơn 1 tháng khổ công với chi phí tiêu tốn tới 200.000 NDT, căn nhà trong mơ của Phủ Phủ đã hoàn thành và khiến không ít người phải trầm trồ thán phục.

Bán nhà tiền tỉ đi mua xe buýt, chàng trai bị coi là điên đã khiến mọi người ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Toàn cảnh "ngôi nhà" trên xe của Phủ Phủ nhìn từ bên ngoài. (Ảnh: nguồn Sohu).

Phủ Phủ đã đặt cho ngôi nhà trên xe của mình bằng một cái tên rất gợi hình - "xe buýt màu vàng".

Chiếc xe kiêm "căn nhà" của nghệ thuật gia 29 tuổi này hiện đang được đỗ trước của "Tạo Phủ" – phòng làm việc tại đường Dương Gia của anh.

Người Trung Quốc có câu: "Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ cả". Ngôi nhà trong xe của Phủ Phủ xét về tiện nghi và chức năng cũng không thua kém những ngôi nhà cố định trên mặt đất.

Bán nhà tiền tỉ đi mua xe buýt, chàng trai bị coi là điên đã khiến mọi người ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Một góc không gian bên trong "căn nhà" của nghệ thuật gia trẻ tuổi Phủ Phủ. (Ảnh: nguồn Sohu).

Diện tích mặt bằng bên trong xe rộng khoảng 30m2, có đầy đủ từ nhà bếp, phòng ngủ, bàn làm việc cho tới nhà vệ sinh, lò sưởi…

Vì Phủ Phủ đặc biệt yêu thích màu vàng nên chiếc xe của anh từ lớp sơn bên ngoài cho tới nội thất bên trong đều lấy tông màu này làm chủ đạo.

Bán nhà tiền tỉ đi mua xe buýt, chàng trai bị coi là điên đã khiến mọi người ngưỡng mộ - Ảnh 5.

Mặc dù không gian hạn chế nhưng bàn làm việc trong "nhà" của anh chàng 29 tuổi này được thiết kế rất gọn gàng, thoải mái và đầy đủ tiện nghi. (Ảnh: nguồn Sohu).

Bên mạn trái phía trên của chiếc xe là cửa vào, men theo bậc thang là tới phòng bếp. Trong không gian này còn có quầy bar, bên cạnh bày tủ lạnh, máy giặt.

Phần giữa thân xe được tích hợp vừa là không gian làm việc, vừa là nơi nghỉ ngơi, thư gian. Phía bên trái là bàn làm việc, bên phải đặt một chiếc máy hát, ngay cạnh còn có hai dàn âm thanh lớn.

Đi qua bàn làm việc sẽ thấy một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế salon để nghỉ ngơi. Bên cạnh là một lò sưởi âm tường, hai bên cạnh đều chất sẵn củi.

Bán nhà tiền tỉ đi mua xe buýt, chàng trai bị coi là điên đã khiến mọi người ngưỡng mộ - Ảnh 6.

"Với toàn bộ phần thiết kế, điều khiến tôi hài lòng nhất chính là chiếc lò sưởi âm tường này. Sau khi đốt lửa, không gian sẽ trở nên vô cùng ấm cúng". – Phủ Phủ chia sẻ. (Ảnh: nguồn Sohu).

Phần đuôi xe là buồng ngủ, bên trong có một chiếc giường rất rộng và thoải mái. Không gian này còn được trang bị nhà vệ sinh, điều hòa, rèm cửa...

Bán nhà tiền tỉ đi mua xe buýt, chàng trai bị coi là điên đã khiến mọi người ngưỡng mộ - Ảnh 7.

Buồng ngủ thoải mái và rộng rãi được bố trí ngay ở phần đuôi xe. (Ảnh: nguồn Sohu).

Từ chối làm "nô lệ" cho vòng quay vật chất

Ngày nay, "có nhà, có xe" đã trở thành mục tiêu để đời của không ít thanh niên Trung Quốc trong thời buổi vật giá leo thang, công việc khó khăn này.

Vậy nhưng, Phủ Phủ lại sẵn sàng bán đi căn nhà rộng 100m2 để mua lại một chiếc xe và chế tạo căn hộ trong mơ của mình.

Anh chia sẻ: "Nhà ở, xe cộ không phải là tiêu chuẩn cho cuộc sống của những người trẻ tuổi, mà sống thế nào cho mình được thỏa mãn mới là điều quan trọng".

Phủ Phủ cũng thấy rằng, ngày nay có quá nhiều thanh niên bị chi phối bởi những tiêu chuẩn "có nhà", "có xe". Anh không muốn kéo mình vào guồng quay vất vả ấy.

Bán nhà tiền tỉ đi mua xe buýt, chàng trai bị coi là điên đã khiến mọi người ngưỡng mộ - Ảnh 8.

Theo đuổi lối sống tự do và cháy hết mình vì đam mê, Phủ Phủ muốn mình đứng ngoài những cuộc chạy đua về vật chất. (Ảnh: nguồn Sohu).

Mùa xuân năm nay, chàng trai 29 tuổi đến từ Hàng Châu này sẽ chính thức chuyển sang căn nhà trong mơ của mình.

"Ban ngày mưu sinh đã rất khổ cực, buổi tối phải có một không gian thật tốt để bản thân có thể buông bỏ mọi thứ. Đó mới thực sự là lúc chúng ta được sống".

Xây dựng được ngôi nhà trong mơ chỉ là một trong số những mục tiêu tương lai của Phủ Phủ. Anh chia sẻ:

"Hiện tại, phòng ở đối với tôi không phải là thứ quá trọng yếu. Tiền bán nhà một phần dùng để cải tạo căn hộ trên xe, số còn lại phần lớn đều phục vụ cho việc phát triển sự nghiệp của tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại